Conte: Món phụ át món chính trên bàn tiệc Ngoại hạng Anh

Thạch Long
10:55 ngày 14-05-2017
Trong số những tân HLV đến với Premier League mùa này, lúc đầu người ta chỉ nói về Pep Guardiola và Jose Mourinho. Còn Antonio Conte được coi là “món phụ” trong bàn tiệc. Nhưng rốt cuộc, Conte đã kết thúc mùa bóng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất: Chức vô địch, tình yêu của NHM và trên hết là sự kính trọng của các đối thủ.
Conte: Món phụ át món chính trên bàn tiệc Ngoại hạng Anh

Khởi đầu gian nan…

Premier League 2016/17 từng được kỳ vọng sẽ trở thành màn xa luân chiến vĩ đại nhất lịch sử của dàn siêu HLV với những Pep Guardiola, Jose Mourinho, Arsene Wenger và Juergen Klopp. Antonio Conte cũng là HLV giỏi, được kỳ vọng nhiều, nhưng khi đặt ông bên cạnh những tên tuổi hạng nhất như Guardiola, Mourinho… chiến lược gia người Italia có phần lép vế về cả danh tiếng lẫn tiềm năng chiến đấu.

Những diễn biến trong giai đoạn đầu mùa bóng cũng cho thấy nhận định này là đúng. Trong khi Pep Guardiola được ví như “bom nguyên tử” với chuỗi trận thắng hủy diệt và trở thành HLV nước ngoài thứ 2 trong lịch sử khởi đầu với 6 trận toàn thắng; Klopp tạo ra một Liverpool đầy cảm hứng với “tam tấu” Coutinho-Firmino-Lallana; Jose Mourinho vốn dĩ chẳng cần làm gì vẫn gắn với cái mác vĩ đại… thì Conte khởi đầu khá chật vật.

Sau khi vòng 6 khép lại, chỉ với thành tích thắng 50% số trận, Chelsea rơi xuống tận thứ 8 trên BXH Premier League. Conte bắt đầu bị chất vấn. Vào ngày 25/9/2016, nhà cái SkyBet thậm chí còn khiến dư luận hoang mang khi từ chối nhận cược viễn cảnh Conte bị Chelsea sa thải.

Tình hình căng thẳng tới mức trong 3 ngày, từ 26 đến 29/9, Conte phải trải qua 3 buổi làm việc cực kỳ mệt óc với ông chủ Roman Abramovich. Báo chí Anh thời điểm đó đưa tin, Conte mất 3 ngày để thuyết phục Abra cho phép ông tạo ra cuộc cách mạng về chiến thuật.


Ngày 1/10/2016, vòng 7 Premier League, Chelsea làm khách của Hull. Theo thống kê của ESPN, chỉ có 21.257 khán giả tới sân theo dõi trận đấu này của The Blues và đây là số lượng khán giả thấp nhất của The Blues kể từ đầu mùa. Đã từng có thời điểm NHM The Blues mất niềm tin vào Conte như thế.

Vượt vũ môn kinh điển

Nhưng từ dưới vực sâu, Conte đã tạo ra cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Trận đấu với Hull vòng 7 chính là trận đầu tiên Chelsea thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ. Đến lúc đó thì fan Chelsea cũng đoán già đoán non được vị HLV người Italia đã nói gì với Abramovich trong 3 ngày làm việc trước đó. 

Sơ đồ 3 hậu vệ (3-1-4-2) mang về thắng lợi đầu tiên cho Conte sau 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và kể từ thời điểm đó, Chelsea bắt đầu băng đi như một cơn bão. Họ thắng liên tiếp 13 trận trước khi thua Tottenham 0-2 ở vòng 20. Sơ đồ 3 hậu vệ của Conte không chỉ tạo ra cuộc cách mạng tại Chelsea, mà còn lan rộng tới toàn Premier League. ESPN từng thống kê được, ở vòng 21, có tới 8/20 đội bóng Premier League đá 3 hậu vệ. Đến cả HLV bảo thủ như Arsene Wenger sau này cũng bị cuốn vào trào lưu mà Conte đã tạo ra.

Trong hành trình đưa Chelsea từ vực sâu vượt thẳng lên ngai vàng, Conte không chỉ tạo ra dấu ấn lịch sử về chiến thuật, mà cách ông “trị” từng học trò, từ dạng công thần tới ngỗ ngược, cũng rất đáng ngưỡng mộ.


Một tân HLV mà dám tuyên chiến và loại thẳng tay một công thần như John Terry, chỉ Conte mới dám làm. Thời Mourinho cầm Chelsea, Người đặc biệt chỉ biết sử dụng Diego Costa như một con sói hoang dã, với bản năng săn bàn cực tốt nhưng hành xử thì lệch chuẩn, nhiều lần gây hại cho đội bóng.

Nhưng Costa vào tay Conte lập tức “ngoan” ngay. Dĩ nhiên để “thuần hóa” Costa, mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Nhưng Conte luôn chọn giải pháp đối đầu trực tiếp, thay vì lên báo kể lể, nói xấu học trò như Mourinho. 

Chiến thắng mùa này của Chelsea mang đậm dấu ấn của Conte, nhưng ông luôn giành phần công trạng lớn nhất cho các học trò. “Các cầu thủ Chelsea luôn thể hiện khát vọng vô địch rất lớn và đó là cốt lõi mang tới thành công”, Conte nói. 

Ông cũng thúc giục các học trò tiếp tục chiến đấu và giành chức vô địch FA Cup “để tạo nên một mùa bóng thật sự vĩ đại”. Nuôi dưỡng khát vọng cho học trò cũng là một trong những tố chất giúp Conte chiến thắng ở mùa bóng này.

Frank Lampard: Antonio Conte đủ sức gây dựng một triều đại vững mạnh ở Chelsea. Tuy nhiên, mùa bóng thứ 2 sẽ là bài test rất lớn của Conte. Vượt qua được, sẽ không ai cản được Conte nữa.

Jamie Redknapp: Tôi tin Conte là HLV có mắt nhìn người. Ông ấy sẽ mang về một vài mảnh ghép để Chelsea trở thành ứng viên tại Champions League mùa tới. Conte có kinh nghiệm với việc này.

Conte sẽ còn đưa Chelsea lên cao nữa
Tại Premier League mùa này, tỷ lệ thắng của Conte là 77,7%. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải tỷ lệ thắng/mùa cao nhất của Conte. Điều này mang tới cho CĐV Chelsea hy vọng: The Blues mùa này vẫn chưa phải là đỉnh cao của Conte và họ sẽ tiếp tục vươn lên đẳng cấp mới trong tương lai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x