Nhưng có một vấn đề là thủ môn 22 tuổi này chắc chắn sẽ không chịu làm “kép phụ” cho Petr Cech. “Tương lai ở mùa giải tới của tôi vẫn chưa có gì chắc chắn. Trước mắt sẽ là trận chung kết Champions League, và sau đó là World Cup, tôi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với Chelsea, thế nên chưa có gì phải vội vàng cả”, Courtois cho hay.
“Nhưng nếu tôi có chuyển đến bất kỳ đâu, thì ưu tiên số một của tôi là phải được chơi bóng. Ở tuổi của tôi, được chơi bóng là điều quan trọng nhất. Cech là thủ thành đẳng cấp thế giới, tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho anh ấy. Hãy cùng chờ đợi xem Chelsea sẽ giải quyết tình huống này như thế nào”.
Vào tháng tới, Courtois sẽ cùng ĐT Bỉ đến Brazil tham dự VCK World Cup. Nói về những ngày tháng tuyệt vời tại Atletico, Courtois hào hứng: “Khi tôi gia nhập đội bóng này 3 năm trước, tôi không nghĩ là mình lại có thể ở lại đây lâu như vậy. Chúng tôi đã giành Europa League, Siêu cúp châu Âu, Cúp Nhà Vua, và bây giờ là La Liga. Thật khó có thể tin nổi!”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn