7 vòng đầu của Premier League giống như một chặng đua thử nghiệm để dàn siêu xe chạy hết “rốt đa” và cũng ít nhiều sàng lọc ra những chiếc xe có động cơ đủ mạnh để bước vào 2 tháng nước rút cuối năm.
Môn đua xe Công thức 1 bao giờ cũng có một chặng đua phân hạng để chọn ra những vị trí được xuất phát ưu tiên trong chặng chính thức, và nếu nói một cách hình ảnh thì 7 vòng đầu của Premier League mùa này chính là chặng đua phân hạng của 7 chiếc siêu xe được coi là những ứng viên sáng giá nhất gồm: Man City, Man United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham và Leicester.
Chặng phân hạng kết thúc, bất chấp Man City vừa thua Tottenham và để lộ ra gót Achilles của kẻ chinh phục, chúng ta cũng không thể phủ nhận Man xanh đã giành pole đầy thuyết phục. Lần lượt xuất phát ở các vị trí ưu tiên phía sau Man City đang là Liverpool, Arsenal và Tottenham.
Giai đoạn khởi đầu khốc liệt đã phơi bày những trở lực khá lớn của Man United và Chelsea, khiến họ bị rớt lại trong cuộc đua, dù khoảng cách là không quá xa. Quỷ đỏ hiện vẫn đang loay hoay xóa bỏ bóng ma Louis van Gaal để thích nghi với triết lý của Jose Mourinho, còn Chelsea lại không đủ tinh binh để phục vụ cho tân HLV Antonio Conte. Trong bối cảnh ấy, bộ đôi này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch, đặc biệt là khi 4 vị trí xuất phát ưu tiên lại đang có phong độ ổn định và chiều sâu lực lượng rất tốt để tiến xa. Leicester thì không cần phải phân tích thêm nữa. Cổ tích chỉ xảy ra một lần mà thôi.
Như vậy là sau 7 vòng, cục diện cuộc đua vô địch cơ bản đã trở nên khá rõ ràng. Man City vẫn là ứng viên sáng giá nhất, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của Liverpool, Arsenal và Tottenham trong 1 tháng gần đây quả thật rất đáng gờm. Bộ ba này là những CLB hiếm hoi ở Premier League chưa thua một trận nào kể từ khi “chợ Hè” đóng cửa đến nay. Và tất nhiên, người ta vẫn chưa thể gạch tên Man United và Chelsea.
Ai sẽ lật đổ Man City?
Trong cuộc thăm dò trên trang Sporting Life mới đây, số đông NHM Anh cho rằng, cuộc đua tới ngai vàng Premier League mùa này nhiều khả năng sẽ là câu chuyện nội bộ của Pep Guardiola và Juergen Klopp. Arsenal và Tottenham sẽ đóng vai những kẻ phá đám nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rớt lại theo thói quen.
Bình luận trên SkySports, cựu danh thủ Paul Scholes cũng tán thành với cục diện này. Anh cho rằng, Tottenham đang thăng hoa, nhưng thực tế lực lượng của họ vẫn không khác mùa trước là mấy và nhiều khả năng kịch bản thăng hoa phút chốc rồi lụi tàn của Spurs sẽ lại tái diễn.
Tương tự là Arsenal cũng thường xuyên mắc bệnh đá rất hay trong một giai đoạn ngắn nhưng cứ đến chặng quyết định là nảy sinh vấn đề. Khi Arsenal chiến thắng, chúng ta thấy trong đội hình của Wenger là vô số hỏa lực và cầu thủ nào cũng chơi hay. Nhưng chỉ cần một cơn bão chấn thương quét qua sẽ tố cáo sự mong manh của Pháo thủ.
Trong khi đó Liverpool đang có lực lượng khá dày dặn và cơ bản. The Kop thi đấu mà không phụ thuộc nhiều vào ngôi sao nào và điều quan trọng là họ đang sở hữu một kẻ lật đổ đích thực trên băng ghế chỉ đạo. Ở Bundesliga, Klopp đã từng 2 lần lật đổ sự thống trị của Bayern Munich bằng dàn cầu thủ thực tế không quá xuất sắc hơn so với Liverpool hiện tại. Ông hoàn toàn có thể làm được điều tương tự tại Premier League.
Dẫu sao, cuộc đua mới chỉ bắt đầu mà thôi…
CON SỐ
1 Cùng thời điểm này mùa trước, Man United đang… dẫn đầu Premier League. Giờ đây Quỷ đỏ đang ở tận vị trí thứ 6 trên BXH.
4 Tại Premier League lúc này, chỉ Liverpool, Arsenal và Tottenham là toàn thắng 4 trận kể từ sau khi “chợ Hè” 2016 đóng cửa.
Liverpool, ứng viên sáng giá thứ 2
Có lẽ rất lâu rồi Liverpool mới được đánh giá là ứng viên sáng giá thứ 2 của giải đấu, với tỷ lệ đặt 1 ăn 4. Trước giải, viễn cảnh The Kop đăng quang mùa này là đặt 1 ăn 20 và họ xếp thứ 7 giải đấu.
Liverpool, Arsenal và Tottenham dẫn đầu “BXH sau TTCN Hè 2016”
Chặng mở đầu của Premier League có thể chia thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi “chợ Hè” 2016 đóng cửa. Và nếu có một BXH riêng cho giai đoạn từ lúc “chợ Hè” khép lại đến nay, Liverpool, Arsenal và Tottenham mới đang là những CLB dẫn đầu Premier League. Rõ ràng việc ổn định được lực lượng sớm giúp 3 đội bóng này có bước chạy đà khá ấn tượng.
Từ năm 2003 đến nay đã có rất nhiều tài năng trẻ được vinh danh tại giải thưởng Cậu bè vàng, song không phải ai trong số này cũng có được sự nghiệp thuận lợi và thành công.
Theo thống kê, M.U dưới triều đại của HLV Jose Mourinho đang hạn chế lối chơi bóng dài mà đội bóng này thường xuyên sử dụng dưới thời cựu thuyền trưởng Louis van Gaal.
Theo nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES Football Observatory, đội hình hiện tại của MU có giá trị cao nhất 5 châu Âu với 718 triệu euro, vượt mặt Real, đội chỉ có giá trị 634 triệu euro.
HLV Antonio Conte của Chelsea đã bí mật cử người đến theo dõi phong độ của thủ thành Joe Hart trong trận đấu giữa Torino và Fiorentina vào cuối tuần trước. Lúc này, Hart đang được Man City cho Torino mượn với thời hạn 1 năm. Việc Conte quan tâm đến Hart là do Thibaut Courtois nhiều lần úp mở khả năng ra đi trong thời gian tới.
Trước khi câu hỏi "vì sao Mohamed Salah phải ngồi dự bị?" được trả lời, Liverpool lại để West Ham ghi bàn mở tỷ số. Đó mới thực sự là vấn đề lớn nhất của Liverpool mùa này chứ không phải hàng công.
Sau 2 năm vắng bóng ở các đấu trường “phủi” đình đám, Gia Việt - đội bóng duy nhất vô địch HPL 2 năm liên tiếp trong quá khứ, đã đánh dấu sự trở lại khi đăng quang Mansion Sports Cup 2024.
Marcus Rashford đã ghi 17 bàn ở Premier League mùa trước nhưng mới chỉ có được 7 bàn ở mùa giải này. Nếu MU quyết định chia tay Rashford, họ có thể mang về 5 mục tiêu để thay thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn