Cuộc đua Premier League: Cờ vẫn trong tay thày trò Pellegrini

HẢI PHONG
11:37 ngày 13-04-2014
Man City-Liverpool được coi là trận chung kết của mùa giải. Nhưng như mọi trận chung kết, luôn có một đội được đánh giá cao hơn. Nói theo cách của Jose Mourinho: “Man City đang nắm trong tay chức vô địch”.
Cuộc đua Premier League: Cờ vẫn trong tay thày trò Pellegrini
MÙA GIẢI ẤN TƯỢNG
Cho dù Man City không có được cái thế “bất khả chiến bại” như người ta vẫn trông chờ ở một đội bóng được đầu tư mạnh tay, nhưng vẫn không thể phủ nhận HLV Manuel Pellegrini đã có một mùa giải ấn tượng.

Chân sút số một Sergio Aguero chấn thương và vắng mặt tới 12 trận trong mùa này (anh mới chỉ đá chính 15 trận). Đội trưởng Vincent Kompany và nhạc trưởng David Silva cũng không thể góp mặt trong phần lớn giai đoạn lượt đi. Với việc ba cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình liên tục vắng mặt, Man City mùa này gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nhưng theo một nghĩa nào đó, họ vẫn duy trì được một sự ổn định tương đối và cho đến nay vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Mùa giải này, họ chưa mất điểm trong 2 trận liên tiếp một lần nào.

Đặc biệt, càng về cuối mùa giải Man City càng chơi hay hơn. Trong 20 trận gần nhất ở Premier League họ chỉ đánh mất 6 điểm (3 trận hòa và 1 trận thua Chelsea).


Không thể phủ nhận việc HLV Pellegrini sở hữu một đội hình rất dày. Nhưng sự thiếu thốn vẫn xuất hiện ở hàng thủ, còn trên hàng công, việc mất đi chân sút số một Aguero cũng đã nhiều lần khiến Pellegrini phải điêu đứng. Nhưng ông đã sử dụng khéo léo Negredo, Dzeko trong các giai đoạn khác nhau và biến Yaya Toure thành một trong những chân sút hàng đầu tại Premier League để bù đắp khoảng trống của Aguero.

So với các mùa trước, Man City đang tiến bộ. Mùa trước, trong giai đoạn lượt về họ liên tục có những trận thua và hòa vô duyên, và sau 31 trận mới có được 62 điểm, kém đội đầu bảng M.U tới 13 điểm. Ngay cả trong mùa 2011/12, mùa giải mà Man City đăng quang, đội bóng này cũng đánh mất khá nhiều điểm trong giai đoạn lượt về (thua 4 trận), và tới sau 31 trận mới chỉ có 68 điểm. Hiện nay, họ đang có 70 điểm sau 31 trận.

VÀNG RƠI THẾ NÀO?
Nguyên văn Jose Mourinho đã nói về cơ hội vô địch của Man City: “Chức vô địch được quyết định bởi việc Man City có đánh mất nó hay không”. Diễn đạt lại, thì đội bóng của Manuel Pellegrini đang cầm vàng. Và nếu họ để vàng rơi, thì đó sẽ là theo cách nào?

Hàng thủ của đội chủ sân Etihad đã mắc quá nhiều sai lầm cá nhân trong mùa này. Sự bổ sung gấp gáp mang tên Martin Demichelis trở thành một thảm họa khi liên tục bắt Man City phải trả giá bằng những bàn thua mang tính quyết định trong những trận cầu quan trọng.

Trong khi đó, hàng công, mặc dù phần lớn các trận đấu đều thi đấu thăng hoa, nhưng cũng có những giai đoạn rất bất ổn. Ngoại trừ Yaya Toure, người đang được gọi là “Siêu nhân”, thì Dzeko và Negredo đều có những chuỗi trận tịt ngòi khá dài. Lúc Negredo chơi hay thì Dzeko không lên tiếng, nhưng lúc Dzeko ghi bàn đều đặn, như hiện nay, thì người đồng đội Tây Ban Nha lại “mất tích”. Sự thiếu ổn định này hàm chứa rất nhiều nguy cơ. Mùa này, đã hơn một lần Man City bất lực trong việc ghi bàn vào lưới các đội nhỏ dù có rất nhiều cơ hội.

Kịch bản nào cho Man City?
Nếu Man City thua, khoảng cách giữa họ và Liverpool sẽ là 7 điểm trong khi trong tay Man City còn 2 trận chưa đấu, đồng nghĩa với việc đội bóng của Pellegrini không còn quyền tự quyết. Nếu Man City thắng, họ chỉ còn kém Liverpool 1 điểm và đá ít hơn 2 trận, tức là có thể vô địch mà không cần thắng tất cả các trận còn lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x