Sau vòng 28 vào giữa tuần, Liverpool đã thắng đến 9 trong 11 trận gần đây. Đấy là phong độ của một nhà vô địch. Và với phong độ như thế, đội bóng của Brendan Rodgers hoàn toàn có thể lọt vào “Top 4” trong 10 vòng đấu còn lại. Cuộc đua giành suất dự Champions League chính là cuộc đua hấp dẫn nhất từ nay đến cuối mùa ở Premier League.
Chắc chắn 2 suất đầu tiên dự Champions League của Anh trong mùa bóng tới thuộc về Chelsea và Manchester City. Còn lại một suất chính thức và một suất tham gia vòng loại, hiện được tranh chấp quyết liệt giữa Arsenal, M.U và Liverpool. Mặt khác, có lẽ cũng chỉ còn 3 đội này tranh chấp, khi mà Southampton và Tottenham đều đã rớt lại phía sau với khoảng cách rõ ràng.
PHONG ĐỘ CHUNG TUYỆT VỜI
Không có gì thay đổi, cả về trật tự lẫn khoảng cách cụ thể, khi cả Arsenal, M.U lẫn Liverpool đều thắng ở loạt trận giữa tuần tại Premier League. Và đấy là lần thứ 3 trong 4 vòng đấu gần đây, cả 3 đội đều thắng. Tổng cộng thì Arsenal, M.U, Liverpool cùng nhau thắng đến 11 trong 12 trận gần đây nhất của họ. Trận duy nhất không thắng? Đó là M.U thua Swansea 1-2 cách đây 3 vòng. Ngay lập tức, họ đã bị Arsenal qua mặt.
Có thể kết luận hai điều. Thứ nhất, chỉ cần 1 trận sẩy chân là đủ để phải trả giá rất đắt trong cuộc đua không khoan nhượng này, nhất là khi mà Arsenal hiện chỉ hơn M.U 1 điểm và hơn Liverpool 2 điểm. Thứ hai, phong độ chung của cả 3 đội đang tranh suất dự Champions League hiện nay rất cao.
Người xem có thể bị cảm giác đánh lừa khi họ nhìn vào một vài tình huống cụ thể hoặc những sự chỉ trích trên mặt báo và cho rằng đội bóng ưa thích của mình không mạnh như mong muốn. Kỳ thực, nếu làm một cuộc xếp hạng về phong độ trong 6 vòng đấu gần nhất thì đội dẫn đầu Premier League hiện nay không phải là Chelsea hay Man City. Đó chính là Liverpool với 16 điểm trong con số tối đa có thể là 18. Arsenal đứng ngay sau đó với 15/18 điểm, và M.U cũng sẽ hiện diện trong “Top 4”, ngay sau Chelsea.
Nhìn xa hơn tí nữa, sẽ thấy rằng Liverpool đã thắng đến 9 trong 11 trận gần đây ở Premier League. Đấy là phong độ của một nhà vô địch chứ đâu phải của đội bóng đang phải đứng ngoài “Top 4”! Liverpool mà giữ vững phong độ, đột nhập được vào “Top 4” thì hệ quả sẽ là những đề tài lớn cho giới bình luận mổ xẻ. Arsenal sẽ chấm dứt sự hiện diện suốt 17 năm liền ở trận địa Champions League? Hay công cuộc phục hưng mà HLV Louis van Gaal có vẻ như đã làm tốt ở M.U - ít ra là ở chỗ lập tức trở lại Champions League - rút cuộc lại sụp đổ vào giờ chót?
TRẬT TỰ RẤT DỄ THAY ĐỔI?
Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ. Tổng quát hơn, phong độ trong 2 tháng cuối cùng của mùa bóng có thể chỉ là hệ quả từ phương pháp huấn luyện. Không phải là chuyện ngẫu nhiên khi các đội bóng do Brendan Rodgers huấn luyện luôn có phong độ khởi sắc sau cột mốc 1/1 hàng năm. Cũng không phải ngẫu nhiên khi Arsenal của HLV Arsene Wenger luôn là đội bị ám ảnh bởi vấn nạn chấn thương nặng nề nhất.
Giới hâm mộ Liverpool hoàn toàn có thể tin vào một cú “nước rút” thành công vào cuối mùa bóng, bởi Rodgers luôn tỏ ra hay hơn Wenger trong việc cải thiện thành tích ở giai đoạn quyết định. Mùa trước, Arsenal dẫn đầu sau đợt trận Giáng sinh. Nhưng chẳng những không giữ được ngôi số 1, họ còn rớt xuống số 4.
Ngược lại, Liverpool từ ngoài “Top 4” vọt lên vị trí số 2, thậm chí suýt vô địch. Không thể đưa HLV Van Gaal vào cuộc so sánh này bởi ông mới xuất hiện ở Premier League lần đầu tiên. Trước đó, môi trường bóng đá của Van Gaal hoàn toàn khác hẳn, khi ông dẫn dắt Bayern Munich ở Bundesliga và AZ Alkmaar ở Eredivisie.
Nếu như bất lợi của Wenger là căn bệnh “dễ chấn thương” thâm căn cố đế thì ngược lại, ít ra họ cũng đang thuận lợi về mặt điểm số. Liverpool dĩ nhiên là đội bất lợi nhất trong khía cạnh này. Bù lại, họ có phong độ vượt trội. Thế còn M.U? Đây là đội đang phải đối diện với lịch thi đấu “kinh hãi” nhất. Họ phải gặp cả 3 đội đầu bảng, gặp 5 đội hiện đang đứng trong “Top 7” ở 10 vòng đấu cuối cùng. Arsenal và Liverpool đều chỉ phải gặp 3 đội thuộc “Top 7”, giống nhau ở chỗ: đấy chính là đội đầu bảng Chelsea và 2 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua này.
Mọi kết quả đều có thể xảy ra trong cuộc đua vào Champions League giữa Arsenal, M.U và Liverpool. Và xem ra, dù kết quả cuối cùng là như thế nào, đấy sẽ là đề tài lớn để giới quan sát mổ xẻ. Trong hoàn cảnh gần như không còn gì để Manchester City hy vọng bắt kịp Chelsea ở ngôi đầu bảng, Premier League coi như chỉ còn cuộc đua giành suất dự Champions League là hấp dẫn nhất, từ nay đến cuối mùa bóng.
Chờ xem những trận nảy lửa
Cuộc đua giành suất dự Champions League giữa Asenal, M.U và Liverpool sẽ càng hấp dẫn khi trong 10 vòng còn lại, các đội này đều phải trực tiếp đối đầu với nhau, trong hoàn cảnh tương đối cân bằng (mỗi đội đều có 1 trận sân nhà). Đấy là các trận Liverpool - M.U, Arsenal - Liverpool và M.U - Arsenal. Ngoài ra, mỗi đội cũng đều phải gặp Chelsea. M.U khó khăn hơn so với hai đội còn lại, khi họ còn phải quyết chiến với Man City nữa! Nhìn chung, hàng loạt trận đấu hấp dẫn đang chờ trước mắt.
Lịch thi đấu cụ thể (đội in đậm là đội chủ nhà)
* Arsenal: West Ham, Newcastle, Liverpool, Burnley, Sunderland, Chelsea, Hull, Swansea, M.U, West Brom.
* M.U: Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Man City, Chelsea, Everton, West Brom, Crystal Palace, Arsenal, Hull.
HLV Brendan Rodgers từng nói: “Đội bóng của tôi luôn chơi hay hơn trong nửa sau của mùa bóng”. Không ít người hồ nghi. Nhưng số liệu thống kê quả đã khẳng định Rodgers nói đúng.
Suốt 4 mùa bóng gần đây, dù là Swansea hay Liverpool, chơi ở Premier League hay đẳng cấp hạng Nhì, đội bóng của Rodgers luôn có tỷ lệ thắng sau ngày 1/1 cao hơn so với trước đó, vị thứ vào cuối mùa bóng cũng cao hơn so với vị thứ trước ngày 1/1. Mùa này chưa có số liệu cuối cùng, nhưng nếu tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ thắng, điểm số bình quân và vị thứ tạm thời của Liverpool sau ngày 1/1 đều cao hơn so với trước ngày 1/1.
Có thể xem đấy là đặc điểm lớn, liên quan đến cách huấn luyện của Brendan Rodgers, khi mà sự tương đồng đã được thể hiện suốt 4 mùa bóng liên tiếp, ở các đội bóng và các môi trường khác nhau? Nói cách khác, có thể khẳng định: chắc chắn Liverpool trong nửa sau của mùa bóng này phải hay hơn chính họ trong nửa đầu mùa bóng?
THÀNH TÍCH CỦA HLV BRENDAN RODGERS TRƯỚC NGÀY 1/1
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Thêm một bài toán khó trong việc giữ chân trụ cột cho Brendan Rodgers, khi ngay cả tiền vệ đội phó Jordan Henderson cũng chưa muốn gia hạn với “Lữ đoàn Đỏ”.
Đã hơn 1 thập kỷ kể từ trận thua của Arsenal trước Manchester United tại vòng bán kết cúp FA năm 1999, HLV Arsene Wenger của Pháo thủ vẫn còn bị ám ảnh bởi pha solo ngoạn mục của tiền vệ Ryan Giggs bên phía Quỷ đỏ.
Trước trận đấu với M.U ở tứ kết FA Cup, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở những lần đối đầu với Quỷ đỏ là khi trung vệ Martin Keown hét thẳng vào mặt tiền đạo Ruud van Nistelrooy vào năm 2003.
Trước thềm trận đấu với Arsenal tại tứ kết FA Cup đêm thứ Hai tới, HLV Louis van Gaal của M.U nhấn mạnh, ưu tiên của ông lúc này là một suất trong Top 4, sau đó mới tới sân chơi FA Cup.
Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Harry Kane trong chiến thắng 2-1 của Tottenham trước QPR ở trận đấu bù vòng 27 Premier League đã hoàn toàn thuyết phục HLV trưởng ĐT Anh, Roy Hodgson.
Ở trận lượt đi tại Premier League mùa giải năm nay, Manchester United từng xuất sắc vượt qua Arsenal với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. So với cuộc chiến diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, trận đấu sắp tới giữa 2 đội ở tứ kết cúp FA có 4 sự thay đổi sau đây.
Theo lý giải của tiền đạo Diego Costa (Chelsea), việc anh thi đấu tiểu xảo, triệt hạ đối thủ và hoang dã là do chịu ảnh hưởng của những ngày còn chơi bóng ở quê nhà Brazil. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Costa có biệt danh "Quái thú".
Bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng có một thực tế không thể tranh cãi: Tính từ thời điểm Mesut Oezil trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Đức chính là cầu thủ chạy nhiều nhất trong đội hình Arsenal.
Angel Di Maria đang trở thành nỗi thất vọng lớn của Man United, khi liên tục thi đấu mờ nhạt những trận gần đây. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá cậu ấy là cầu thủ tài năng hàng đầu. Vấn đề của Di Maria nằm ở yếu tố tâm lý. Nếu giải quyết được điều đó, cậu ấy có thể tỏa sáng ở trận tứ kết FA Cup sắp tới.
Điểm tin 1/6
- Ronaldo đã khóc khi Al Nassr thua Al Hilal ở chung kết King's Cup 2024
- HLV Terzic lớn tiếng thách thức Real trước giờ G
- Ngày công bố Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid đã được ấn định
- MU bất ngờ liên hệ với Xavi để thay Ten Hag
- Conte ký hợp đồng 3 năm với Napoli
- Man City cạnh tranh Barca theo đuổi Kimmich
- Mainoo được MU tăng lương gấp 4 lần
Trước trận chung kết Champions League có thể sẽ đem lại chức vô địch lần thứ 15 cho Real Madrid, tờ The Athletic đăng một bài báo cố gắng lý giải Real Madrid dưới góc độ… tâm linh, và một bài khác tự hỏi rằng liệu có thể “lý giải” được đội bóng áo trắng không?
Võ Hồn Đại Lục VNG là trò chơi nhập vai thẻ tướng vừa chính thức ra mắt của VNGGames, khiến nhiều game thủ như sống lại cảm giác chinh phục Dota Truyền Kỳ một thời.
Trong cuộc phỏng vấn với Bongdaplus.vn, tuyển thủ Nguyễn "Gosu" Quốc Cường khẳng định vòng Grand Finals của 2024 PMSL SEA Summer sẽ là cơ hội để Team Flash bung sức và thể hiện hết khả năng của từng tuyển thủ trong đội hình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn