Có một điều gì đó thật hấp dẫn ở mỗi mùa bóng trước khi World Cup khởi tranh, bởi cứ khi ấy thì Gã Shrek lại thăng hoa với điểm rơi phong độ xuất thần...
Đến hẹn là “xung”
Bốn năm trước, khi Fabio Capello chuẩn bị công bố danh sách ĐT Anh sẽ tới Nam Phi chiến đấu, với nhiệm vụ luôn luôn ở mức quá sức so với yêu cầu mà giới truyền thông đặt ra, Wayne Rooney cũng “nổ máy” và tự viết tên anh vào đó. Màn trình diễn của Rooney trong mùa 2009/10 xuất sắc tới nỗi cú đúp danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Hiệp hội Nhà báo Bóng đá đã được dành cho anh.
Hôm Chủ nhật vừa qua, trước sự chứng kiến của Roy Hodgson trên khán đài, Rooney lại tiếp tục tỏa sáng. Anh thể hiện bản năng sát thủ từng khiến bao hàng thủ e sợ khi tận dụng thành công sai lầm của đối thủ để gỡ hòa lần thứ nhất chỉ với một chạm. Sau đó là một cú dứt điểm chính xác trên chấm 11 mét để lần thứ hai đưa tỉ số về thế quân bình. Thật tội nghiệp cho Andre Villas-Boas, người tìm kiếm những hy vọng để rồi thất vọng trước đôi chân Rooney.
Có lẽ nên có một chương trình TV sử dụng ca khúc Heart Of Courage của nhóm Two Steps From Hell làm nền cho những hình ảnh của "gã Shrek" trên sân White Hart Lane. Giữa một tập thể yếu đuối và mất niềm tin, Rooney là lá cờ đầu, là đầu tàu kéo hơn một chục toa nặng nề khác lăn bánh.
Trong ngày Robin Van Persie vắng mặt, rõ ràng Rooney đã chứng minh rằng hàng công của Manchester United sẽ không thể trông chờ vào những Antonio Valencia, Danny Welbeck mà chỉ có thể là anh. Mà khoan, điều này có lẽ không cần đem ra bàn luận nữa.
Điểm sáng Rooney đang cứu vớt cho sự tệ hại của M.U nửa đầu mùa giải này. Người ta có thể tạm quên rằng Quỷ đỏ vẫn đang chỉ đứng thứ tám trên BXH, cách xa đội đầu bảng, cách xa nhóm dẫn đầu.
Moyes cho biết: “Làm khách của Tottenham không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi bạn vừa để Cardiff cầm hòa phút 89 trước đó. Chúng tôi có 3 trận trong vòng một tuần, giành một chiến thắng ở Champions League và kiếm được hai trận hòa. Đó không phải là kết quả tốt nhất, nhưng chắc chắn không phải tệ nhất”.
Sự tỏa sáng của Rooney hẳn sẽ tiếp diễn và Quỷ Đỏ sẽ lại càng phải lo lắng khi hợp đồng của anh chỉ còn 18 tháng, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được chấp thuận. Mức lương hiện tại là 250,000 bảng/tuần, nhưng Rooney vẫn muốn nhiều hơn nữa. Nếu như chân sút 28 tuổi này cảm thấy không thuyết phục, anh hoàn toàn có thể chọn một trong số rất nhiều đội bóng đang theo đuổi mình để đầu quân.
Có nên để Rooney đá tiền vệ?
Quay trở lại với hai trận hòa gần nhất, dễ nhận ra sự yếu kém ở trung tuyến của đội bóng áo đỏ, bất chấp những thử nghiệm khác nhau của HLV Moyes. Chấn thương của Carrick đang để lại một bài toán khó cho khâu điều phối bóng. Một giải pháp đã được nhắc đến là kéo Rooney lùi thấp, nhưng liệu anh có chịu “nhẫn nhịn”?
Sự thật là Rooney đã từng nhiều lần thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm một cách thiếu thoải mái về tinh thần dưới thời Sir Alex Ferguson. Rooney không thích điều này dù anh chơi khá ấn tượng. Căng thẳng được đẩy lên cao khi Rooney công khai bày tỏ thái độ bất hợp tác và đòi ra đi ở mùa giải trước.
Liệu Moyes có thể thuyết phục anh làm điều mà Sir Alex từng cố gắng mà không thành công? Đi sai một bước, rất có thể M.U sẽ mất một ngôi sao...
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tối thứ Bảy vừa qua, Aaron Ramsey đã không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Cardiff. Nhưng ngược lại, chính các CĐV đội chủ nhà Cardiff lại dành những tràng pháo tay cho cố nhân sau pha lập công thứ 2.
Giới chuyên môn đã nói quá nhiều đến sự xuất sắc của các tiền vệ Arsenal, từ Mesut Oezil cho đến Aaron Ramsey... Song, ít người để ý rằng phong độ ổn định của Pháo thủ có sự đóng góp cực lớn từ các hậu vệ.
Tiền vệ Samir Nasri đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp ở Man City. Ở trận The Citizens đè bẹp Swansea 3 bàn không gỡ vào tối qua, cầu thủ người Pháp này tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục và xứng đáng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Tối qua, Hull City đã giành được chiến thắng khá bất ngờ, nhưng xứng đáng với tỉ số 3-1 trên sân nhà trước Liverpool. Đây là lần đầu tiên họ đánh bại CLB Merseyside ở sân chơi Premier League.
Tottenham và M.U đã chia điểm trong trận cầu căng thẳng diễn ra trên sân White Hart Lane tối qua. Với kết quả này, cả 2 đội đều để lỡ cơ hội bám đuổi top đầu. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý của trận đấu nóng nhất trong ngày Chủ nhật vừa qua.
Tiền vệ Oscar của Chelsea đã dính chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Southampton ở vòng 13 Premier League 2013/14. Hiện bộ phận y tế của The Blues đang tiến hành kiểm tra mức độ nặng nhẹ của ngôi sao người Brazil.
HLV Jose Mourinho tin rằng sự trở lại mạnh mẽ của các cầu thủ Chelsea trong hiệp 2 đã khiến Southampton bị bất ngờ trong trận đấu đêm qua tại Premier League.
Sau trận thua 0-3 trước West Ham, Fulham đã quyết định sa thải HLV Martin Jol và Rene Meulensteen đã được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Craven Cottage.
Hân hoan với bàn thắng nâng tỷ số lên lên 3-1 của tiền đạo Demba Ba trong trận thắng Southampton, HLV Jose Mourinho của Chelsea phấn khích lên tận khán đài ăn mừng với cậu con trai.
Hàng công Chelsea tiếp tục mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ. Dù tung ra sân những ngôi sao tấn công thượng hạng, song The Blues phải nhờ đến sự tỏa sáng của bộ đôi trung vệ mới có được cú ngược dòng ấn tượng trước Southampton.
Soi kèo - Dù mới thăng hạng nhưng Fredrikstad đang dẫn đầu giải VĐQG Na Uy về kèo châu Á, họ sẽ có điểm trong trận Lillestrom vs Fredrikstad. Trong trận đấu cùng giờ ở giải VĐQG Na Uy, đội khách sẽ thắng góc chấp hiệp 1 trận Stromsgodset vs Haugesund.
Chủ sở hữu Chelsea đã công bố một loạt các yêu cầu chuẩn bị cho một mùa hè trọng đại tại Stamford Bridge. Một trong những mục tiêu là lời cảnh báo tới HLV trưởng Mauricio Pochettino rằng ông cần đưa đội bóng trở lại Champions League.
Tiền vệ Moises Caicedo của Chelsea đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trước Bournemouth, khi dứt điểm thành bàn từ khu vực giữa sân khiến tất cả phải bất ngờ.
Premier League 2023/24 đã hạ màn đầy kịch tính và giàu cảm xúc với danh hiệu vô địch chính thức thuộc về Man City. Không ai khác tiền vệ Phil Foden đã tỏa sáng với cú đúp lập được giúp Man City đánh bại West Ham 3-1 trên sân Etihad ở vòng đấu cuối cùng để vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn