Gậy ông đập lưng ông
Man City đánh mất chiến thắng trước Everton khá đáng tiếc. Đội ĐKVĐ Anh mất 2 điểm trong cuộc đua khốc liệt với Chelsea, nhưng thực tế còn nghiêm trọng hơn.
Tinh thần và tâm lý của Man City chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đây là yếu tố rất cần tính đến bởi bóng đá đỉnh cao cũng như mọi môn thể thao đỉnh cao khác, khi cuộc chiến giữa hai cao thủ thường được quyết định thắng thua đến 90% là do cao thủ nào lì đòn và bản lĩnh hơn mà thôi.
Man City chắc chắn là một đội bóng bản lĩnh. Nhưng Chelsea của Jose Mourinho cũng không xoàng. The Blues mất điểm để Man City đuổi kịp một phần là vì lịch thi đấu của Chelsea trong thời gian qua nặng hơn. Còn bây giờ? Man City hãy chứng tỏ khả năng “ngược dòng” của mình đi, khi đã lại tụt lại phía sau so với Chelsea bởi trận hòa Everton. Chưa hết, ở 2 vòng sắp tới tại Premier League đối thủ của The Citizens lần lượt sẽ là Arsenal và… Chelsea!
Manuel Pellegrini nói rằng đội bóng của ông không bao giờ sợ gian khó. Pellegrini cũng nói rằng Everton luôn là đối thủ khó chơi của các “ông lớn” tại giải Ngoại hạng Anh. HLV của Man City có nói gì đi nữa thì ông cũng không thể phủ nhận thực tế là The Citizens đầy mâu thuẫn. Ở 2 lần vô địch Premier League vào các năm 2012 và 2014, Man City đều trổ bản lĩnh ngược dòng kỳ diệu ở đoạn nước rút. Mùa này, Man xanh cũng không ít lần trở về từ cõi chết.
Mới nhất, ở Cúp FA, Man City đánh bại Sheffield Wednesday sau khi bị dẫn trước, rồi James Milner ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở những phút chót. Ở Champions League, The Citizens còn ấn tượng hơn với 2 chiến thắng trước Bayern Munich và AS Roma ở 2 vòng chót để lọt vào vòng 1/8 khi chỉ còn chưa đến 10% hy vọng sau 4 lượt trận đầu tiên. Trong đó, chiến thắng 3-2 trước Bayern (với 2 bàn của Man City được ghi ở phút bù giờ hiệp 2) làm nhiều người nhớ lại trận thắng kỳ diệu của M.U trước Bayern ở chung kết Champions League 1999.
Những chiến thắng trên là liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá, thậm chí còn mang ý nghĩa nhiều hơn hẳn giá trị chuyên môn giúp Man City vượt qua khó khăn về khủng hoảng chấn thương cũng như sự sa sút của một vài trụ cột. Một đội bóng như thế lẽ ra không để xảy ra những tình huống như dẫn CSKA Moscow 2-0 mà chung cuộc lại hòa 2-2 ở Champions League. Tại Premier League, ở 3 trận gần nhất Man City đều “có vấn đề”.
Đầu tiên là trận hòa Burnley 2-2 sau khi Man City đã dẫn 2-0. Tiếp đó là chiến thắng 3-2 trước Sunderland, Man City cũng dẫn 2-0, bị gỡ 2-2 trước khi Frank Lampard ghi bàn thắng muộn đem lại chiến thắng đủ để The Citizens đuổi kịp Chelsea. Nhưng rồi, Man City hòa Everton, lại tụt lại sau The Blues.
Man City không thể trách ai ngoài chính mình. Lịch sử cho thấy tại Premier League, khi một đội bóng trong Top 4 gặp đối thủ yếu hơn, đội trên cơ sau khi dẫn trước có đến 78% khả năng thắng, chỉ 18% hòa, 4% thua. Everton dù rất lì lợm và máu lửa tại Goodison Park nhưng Man City lại để gỡ hòa từ một sai lầm của Joe Hart, một trong những cầu thủ hay nhất và ổn định nhất đội. Trước thế cương mãnh của Everton, Man City sau khi có bàn trước cần khôn ngoan dùng nhu chế cương, như kiểu Thái Cực Quyền chống Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Chelsea chơi không hay nhưng thắng Newcastle, còn Man City chơi khá hay nhưng hòa Everton. Sẽ chẳng ai nhớ đến điều đó mà chỉ nhớ Man City mất điểm trước Everton có thể là cột mốc quyết định cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Lịch sử và logic không đứng về kẻ chiến bại.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn