Gerrard ghi bàn, Liverpool cầm hòa Chelsea B

THẠCH LONG
00:24 ngày 11-05-2015
Chelsea đã dẹp bỏ chiếc xe bus kinh điển của Mourinho, cố gắng tạo ra một diện mạo mới trong ngày đầu tiên thi đấu trong vị thế của một tân vương. Và với việc The Blues hôm nay dù không đi xe bus vẫn có thể khiến một Liverpool hừng hực khí thế tan mộng, đây có thể là nền móng cho một kỷ nguyên mới…
Gerrard ghi bàn, Liverpool cầm hòa Chelsea B
* Lịch thi đấu & BXH Premier League
* Tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Chelsea:
Terry (5')
Liverpool: Gerrard (44')

VIDEO: Chelsea 1-1 Liverpool



DIỆN MẠO MỚI CỦA CHELSEA
Chelsea xuất hiện lần đầu tiên tại Premier League mùa này trong vị thế của Vua mới cũng bằng một diện mạo rất mới. Nó không chỉ mới trong việc HLV Jose Mourinho tạo ra khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát (John Obi Mikel, Loftus-Cheek, Felipe Luis), mà mới ở cả tư duy tiếp cận trận đấu của các cầu thủ. Khi áp lực chiến thắng đã không còn đè nặng trên vai The Blues, Mourinho không cần phải lái chiếc xe bus màu xanh đỗ trước khung thành Courtois nữa và có lẽ tất cả đều dễ dàng cảm nhận được Chelsea đá mở thế nào.

Hãy coi đây là một lời chứng minh của Chelsea. Họ chứng minh cho cả Premier League thấy, khi Chelsea muốn tấn công, họ đủ khả năng đánh bại bất kỳ hàng thủ nào. Cho dù bàn thắng mở tỷ số mà John Terry ghi được đến từ một tình huống cố định điển hình của Chelsea trong giai đoạn 1 (Fabregas đá phạt góc, một cầu thủ cao to nào đó bật cao đánh đầu), nhưng sức công của Chelsea không được đánh giá thông qua bàn thắng, mà qua cái cách họ khiến hệ thống phòng ngự của đối phương rối loạn.


Pha đánh đầu mở tỷ số của Terry

Quá dễ để quan sát cự ly đội hình của Liverpool trong hiệp 1 bị kéo cách nhau rất xa. Hầu như trong tất cả những lần Eden Hazard cầm bóng và chuyền cho một đồng đội nào đó, hàng thủ Liverpool đều không kịp thời áp sát để truy cản. Nó cho thấy một vấn đề rất rõ ràng: Brendan Rodgers chỉ bố trí người theo Hazard nhưng không tính toán các phương án bắt các vệ tinh xung quanh ngôi sao này.

ĐÈ NÁT GIẤC MƠ LIVERPOOL

Cũng may cho Liverpool, việc Mourinho dùng cặp tiền vệ trung tâm mới toanh Mikel và Loftus-Cheek khiến cho thế trận của The Blues không duy trì được lâu. Bấy lâu nay lối chơi của Mourinho rất chú trọng tuyến giữa và việc ông tạo ra cả 2 sự thử nghiệm ở khu vực này cho thấy, Người đặc biệt đang muốn tìm ra một phương án B cho khâu đánh chặn.

Đáng tiếc, màn trình diễn của cặp Mikel và Loftus-Cheek có lẽ đang khiến Mourinho đang rất đau đầu. Lại có thêm một bằng chứng nữa cho thấy khoảng cách giữa đội hình 1 và 2 của Chelsea cách biệt nhau quá lớn, và đây cũng là lý do giải thích tại sao Người đặc biệt mới chỉ dùng vỏn vẹn 22 cầu thủ tại Premier League mùa này (tính đến trước trận đại chiến tối qua diễn ra). Trong hành trình đăng quang của Chelsea thật sự không có chỗ cho những cầu thủ thi đấu lơ mơ như Felipe Luis.


Gerrard ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool

Nhưng sự cởi mở mà Chelsea tạo ra trước mặt Liverpool lại càng tố cáo The Kop hoàn toàn không xứng đáng có mặt tại Champions League mùa tới. Bởi ngay cả khi không phải đối diện với chiếc xe bus của Mourinho, không phải chạm trán cặp tiền vệ trung tâm hay nhất của Chelsea, Liverpool vẫn không biết phải tấn công thế nào để ghi bàn.

Trong suốt cả trận đấu, hình ảnh quen thuộc nhất của Liverpool là những tình huống đưa bóng ra 2 biên và một cú lật… không cho ai cả xuất hiện. Sáng tạo hơn một chút thì chuyền cho Raheem Sterling rồi chờ cầu thủ này tự làm tất cả. Anh có thể đi bóng, chuyền bóng hay dứt điểm, tùy.

Bế tắc và bế tắc, Liverpool chỉ có thể tặng cho Steven Gerrard bàn thắng trong trận đại chiến Premier League cuối cùng. Chấm hết. Cho dù đã được tân vương Chelsea tạo cho rất nhiều cơ hội để tự cứu lấy tấm vé Champions League của mình, nhưng Liverpool lại tự chứng minh, họ hoàn toàn không xứng đáng với cơ hội ấy. Champions League không chào đón một CLB mua về rất nhiều siêu sao nhưng khi cần ghi bàn lại sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ như Brendan Rodgers. Đúng là đầy mỉa mai.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma (Cahill 35'), Terry, Filipe Luis; Mikel, Loftus-Cheek (Matic 60'); Willian, Fabregas, Hazard; Remy (Cuadrado 84').
Liverpool: Mignolet; Johnson, Lovren, Skrtel, Can; Gerrard (Lucas 79'), Coutinho, Henderson, Lallana (Ibe 71'); Sterling, Lambert (Sinclair 68').








Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x