Góc nhìn: Van Gaal đến M.U, người lo nhất là Rooney?

Việt Dũng Việt Dũng
10:52 ngày 20-05-2014
Sự xuất hiện của HLV Louis van Gaal sẽ kéo theo rất nhiều xáo trộn về nhân sự trong nội bộ M.U, đồng thời cũng tiềm ẩn những mâu thuẫn cá nhân giữa ông thầy cá tính người Hà Lan với các trụ cột.
Góc nhìn: Van Gaal đến M.U, người lo nhất là Rooney?
Không phải ngẫu nhiên mà một HLV có năng lực như Van Gaal lần lượt bị 2 CLB lớn Barca và Bayern Munich sa thải. Ông quá cá tính, quá nghiêm khắc và không bao giờ cho phép một “cái tôi” nào được quyền lớn hơn mình. Về điểm này, cứ hỏi huyền thoại bóng đá Brazil Rivaldo hay ngôi sao người Pháp Franck Ribery sẽ rõ. Thành công hay không chưa biết, nhưng các cầu thủ trụ cột đừng bao giờ mong nhận được sự ưu ái từ một người thầy như Van Gaal.

Với chiến lược gia của ĐT Hà Lan, ông phải là số một. Chủ tịch Uli Hoeness của đội bóng xứ Bavaria từng phải thốt lên rằng: “Louis có một vấn đề: ông ấy không phải Chúa, mà là bố của Chúa (nguyên văn). Cứ như thể trước khi thế giới hình thành, Louis đã ở đó rồi”. Câu nói ấy đủ cho người ta thấy tính kiêu ngạo còn hơn cả Jose Mourinho ở Van Gaal. Một người tự nhận vĩ đại hơn Chúa, một người được nhận xét còn xem mình là “bố của Chúa”, hẳn là đủ rõ ai hơn ai.

Điểm chung giữa Chelsea và ĐT Hà Lan, 2 đội bóng đang được 2 nhân vật vĩ đại kể trên dẫn dắt, đó là họ đều không sở hữu những cái tôi quá lớn, những người tự xem mình là một siêu sao. Ngôi sao lớn nhất của “The Blues”, Eden Hazard, hãy còn trẻ và cũng chỉ mới hơi tỏ thái độ đã lập tức bị “Người đặc biệt” dằn mặt. Còn Arjen Robben, tài năng hàng đầu của “Cơn lốc màu da cam”, lại là một anh chàng hiền lành ít nói. Nhưng với M.U sẽ khác.


Thật dễ để hình dung ai là người sẽ cảm thấy bất an nhất khi Van Gaal đặt chân tới Old Trafford. Bởi nếu phải chỉ ra một cầu thủ sẽ không đời nào chịu “ngậm hột thị” và làm theo mọi lời giáo huấn của ông thầy mới, đó phải là Wayne Rooney. 2 lần dưới thời Sir Alex Ferguson, một HLV nổi tiếng nóng tính, “gã Shrek” đã cả gan đe dọa rằng anh sẽ rời M.U chỉ để vòi vĩnh tăng lương. Nhưng vì điều tốt đẹp nhất cho đội bóng, Sir Alex chịu nhún mình. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục thể hiện thái độ đó với Van Gaal, chưa biết chừng tiền đạo mang áo số 10 sẽ phải trả giá.

Điều đó được lý giải bởi một thực tế là Rooney cũng chẳng còn “nắm đằng chuôi” như trong quá khứ nữa. Tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của M.U đang giảm sút theo thời gian. 4 mùa qua, chỉ 1 lần anh ghi được quá 20 bàn thắng. Quá nhiều sự hồ nghi, nhiều lời dị nghị khi anh được nhận mức lương 300.000 bảng/tuần từ BLĐ trong thời điểm David Moyes còn tại vị. Thậm chí trước đó, nhiều nhà chuyên môn còn cho rằng để cựu tiền đạo Everton ra đi sẽ là một lựa chọn đúng đắn hơn.

Có thể hiện tại Rooney chưa có cớ để bất mãn với bản hợp đồng còn chưa ráo mực và mức lương “khủng” bậc nhất Premier League, nhưng những mâu thuẫn sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi ông thầy mới gần như chắc chắn sẽ không “nâng niu” anh như Moyes, thay vào đó, Robin van Persie mới là người được trọng dụng. Cậu học trò đồng hương của Van Gaal sẽ là chân sút số một, dẫn tới hệ quả là tiền đạo người Anh sẽ hoặc phải chơi trái với vị trí ưa thích, hoặc chấp nhận ngồi dự bị. Nên nhớ, đó là lý do chính khiến “gã Shrek” nằng nặc đòi ra đi hồi mùa Hè năm ngoái. Chưa kể, còn có những ý kiến cho rằng, Van Persie sẽ được trao cả chiếc băng đội trưởng, vai trò mà Rooney rất khao khát.


Nói thế để thấy rằng chuyện Van Gaal và Rooney sẽ nảy sinh vấn đề là chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, liệu thuyền trưởng tương lai của M.U có đủ can đảm bán chân sút nổi tiếng này hay không?

Xin thưa rằng, để giữ cho phòng thay đồ được yên ổn, Van Gaal có thể làm bất cứ điều gì. Khi còn ở Bayern, ông từng… cởi phăng quần trước mặt toàn bộ học trò và hét lên rằng: “Phải, tôi là đàn ông, tôi cũng có "bi" như bất kì ai, và đây là minh chứng!”. Đó là một đòn dằn mặt theo cách riêng của ông gửi tới những cá nhân đang nhăm nhe nổi loạn.

Đó là một bài học mà các ngôi sao, hay những người tự cho mình là ngôi sao, tại Old Trafford cần phải cảnh giác. Không chỉ Rooney, mà cả những Shinji Kagawa hay Ashley Young cũng hãy thận trọng, nếu như cứ tiếp tục chơi không tốt, bởi Van Gaal đã nhắm tới những tiền vệ hàng đầu tại Bundesliga gồm Toni Kroos, Thomas Mueller và Robben. Nhưng trên tất cả, “gã Shrek” xem ra sẽ là người cần phải lo lắng nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x