Nhân tố bí ẩn

Jamie Vardy: Dũng sỹ "hạ sát" Quỷ đỏ xuất thân từ nghiệp dư

Quang Minh
11:36 ngày 22-09-2014
Trước trận đấu với M.U, có lẽ ít người biết đến cái tên Jamie Vardy. Tuy nhiên, với màn trình diễn chói sáng giúp Leicester đánh bại M.U với tỷ số 5-3, cầu thủ 27 tuổi đã bước ra ánh sáng.
Jamie Vardy: Dũng sỹ "hạ sát" Quỷ đỏ xuất thân từ nghiệp dư
Trên sân nhà King Power tối qua, các cầu thủ Leicerter đã có một trận đấu quật cường trước ông lớn M.U. Dù sớm bị vươn lên dẫn trước 1-3 sau chưa đầy 1 giờ bóng lăn, song đoàn quân của HLV Nigel Pearson đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội khách với tỷ số 5-3. Ngôi sao sáng nhất trận đấu chính là tiền đạo Jamie Vardy, cầu thủ có 1 bàn thắng và góp công vào cả 4 bàn thắng còn lại, trong đó có 2 tình huống kiếm penalty.

VIDEO: Leicester 5-3 M.U



Năm nay 27 tuổi, Vardy là cái tên quá xa lạ với NHM bóng đá xứ sương mù. Trận đấu đêm qua là lần đầu tiên cầu thủ này đá chính ở Premier League, và anh đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với màn trình diễn của mình. Chính lối chơi máu lửa, sẵn sàng lao vào mọi điểm nóng để tranh chấp của Vardy đã khiến những Rafael hay Blackett luống cuống, dẫn đến những tình huống xử lý sai lầm.

Sinh ngày 11/1/1987 tại Sheffield, phía Nam Yorkshire, Vardy bắt đầu sự nghiệp khá muộn, khi đã 15 tuổi với đội trẻ Sheffield Wednesday năm 2002, nhưng không để lại dấu ấn và bị loại với lý do thể hình "quá nhỏ".

"Ngay sau khi chuyện đó xảy ra, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể chơi bóng đá thêm lần nào nữa. Đó là một sự đau khổ thực sự với một đứa trẻ. Lý do tôi bị loại là do tôi quá nhỏ. Tôi đã rất tức giận và thất vọng, đó là lý do tôi ngừng chơi bóng 1 năm", Vardy chia sẻ về quãng thời gian đầu tiên bắt đầu sự nghiệp cầu thủ.

Vardy (áo đỏ) khi còn khoác áo Fleetwood Town

Năm 2003, Vardy quyết định trở lại với bóng đá và gia nhập Stocksbridge Park Steels, đội bóng không mấy tên tuổi ở quê nhà. Sau 4 năm tập luyện cùng đội trẻ và đội dự bị, Vardy được đôn lên đội hình chính và có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên năm 2007 và gắn bó với nơi này tới năm 2010, có 66 bàn thắng sau 107 trận ra sân. Ở thị trấn với vỏn vẹn 17.000 dân nằm phía bắc Sheffield, Vardy từng bị gắn thẻ điện tử ở chân sau khi bị cáo buộc tấn công người khác trong 1 quán rượu.

"Tôi đã gặp một chút rắc rối. Tôi không tự hào về những gì đã xảy ra, song mọi chuyện đều đã diễn ra vì một lý do nào đó. Nó khiến cuộc sống xung quanh tôi thay đổi, nhưng tôi vẫn hạnh phúc với những gì mình đã và đang có", Vardy chia sẻ về "vết chàm" mà mình đã vướng phải khi còn là một cậu nhóc.

Tháng 6/2010, Vardy chuyển sang khoác áo Halifax Town và có 1 mùa giải thi đấu tại đây, ghi 29 bàn sau 41 trận. Cuối mùa giải, Vardy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, và CLB Halifax Town giành chức vô địch Northern Premier League (giải hạng 8 của Anh). Mùa giải 2011/12, Vardy chuyển sang khoác áo Fleetwood Town, có 31 bàn thắng sau 36 trận, và cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Vardy lập kỷ lục là cầu thủ nghiệp dư có mức phí lên tới 1 triệu bảng

Chứng kiến phong độ chói sáng của Vardy, ngày 17/5/2012, Leicester đã quyết định chi ra 1 triệu bảng (có thể lên 1,7 triệu bảng) để chiêu mộ, biến anh trở thành cầu thủ nghiệp dư có mức phí chuyển nhượng cao nhất. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Leicester, Vardy không có được phong độ tốt nhất khi chỉ có 5 bàn thắng sau 29 trận ra sân. Tuy nhiên, mùa giải trước có thể coi là thành công nhất trong sự nghiệp của chân sút 27 tuổi. Anh có 16 bàn thắng sau 37 trận tại Championship, giúp đội chủ sân King Power lên ngôi vô địch, cùng suất thăng hạng Premier League.

"Tôi đã phải đi theo con đường rất dài để trở lại với bóng đá. Nhưng tôi hạnh phúc, tôi đã làm được điều đó, tôi đã học được rất nhiều điều trên con đường mà mình đã đi, và có được như ngày hôm nay", Vardy từng chia sẻ hồi tháng 5 vừa qua khi lên ngôi vô địch Championship.

Có một chi tiết khá thú vị, trong suốt quãng thời gian Vardy khoác áo Stocksbridge Park Steels, nơi sân bóng có sức chứa 3.500 chỗ ngồi, anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của 1 người. Đó chính là HLV hiện tại của Leicester, Nigel Pearson, người cũng có "hộ khẩu thường trú" tại Sheffield.

Vardy tiến bộ không ngừng trong 4 năm qua

Từ một cầu thủ bị chê là không đủ điều kiện chơi bóng đá do thể hình quá nhỏ, từ một cầu thủ tưởng như đã bỏ đi vì những "vết chàm" ngoài sân cỏ, Vardy đã nỗ lực không ngừng trong suốt những năm qua. Trong 4 năm, Vardy đi từ một cầu thủ đá cho đội nghiệp dư rồi lên ngôi vô địch Championship và giờ đây đã góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Anh.

Sự nghiệp của anh đã bước sang 1 trang mới với màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng điên rồ của Leicester trước M.U tối qua. Lần đầu tiên đá chính ở Premier League, Vardy có 1 bàn thắng sau 2 cú dứt điểm, 2 đường kiến tạo và 2 lần mang về penalty cho đội nhà. Anh xứng đáng được phong là "Dũng sỹ diệt Quỷ".

Sau trận đấu với M.U, Vardy hào hứng cho biết: "Chúng tôi biết mình có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào. Thật là tuyệt vời. Chúng tôi đã nghiên cứu M.U suốt tuần qua và tìm ra những điểm yếu của họ. Và hôm nay, đội bóng đã khai thác đối thủ triệt để và kết quả nhận được rất xứng đáng".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 5 điều rút ra từ trận "so găng hạng nặng" giữa M.C và Chelsea 5 điều rút ra từ trận "so găng hạng nặng" giữa M.C và Chelsea

    Frank Lampard ghi bàn gỡ hòa có thể mang tính quyết định chức vô địch mùa này của Man City và James Milner là một tiền vệ không được đánh giá đúng với khả năng của anh... là 2 trong số 5 điều rút ra sau cuộc đụng độ đỉnh cao ở Etihad đêm qua.

  • Thua ngược Leicester, Van Gaal “sấy tóc” các học trò Thua ngược Leicester, Van Gaal “sấy tóc” các học trò

    HLV Louis van Gaal đã không thể giữ được sự bình tĩnh sau khi chứng kiến các cầu thủ M.U bất ngờ chơi dưới sức mình để rồi phải nhận trái đắng thất bại trước tân binh của Premier League, Leicester.

  • Costa cũng đáng phải nhận thẻ đỏ như Zabaleta? Costa cũng đáng phải nhận thẻ đỏ như Zabaleta?

    Sau trận Man City hòa Chelsea 1-1 vào tối qua, hậu vệ Pablo Zabaleta bên phía đội chủ nhà đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận ở phút 66. Bên cạnh đó, anh cũng lên tiếng phàn nàn về chuyện trọng tài đã không truất quyền thi đấu của tiền đạo Diego Costa.

  • Nếu Falcao tái phát chấn thương, M.U có quyền trả lại Nếu Falcao tái phát chấn thương, M.U có quyền trả lại

    Theo truyền thông Anh tiết lộ, trong hợp đồng mượn tiền đạo Radamel Falcao, M.U có chèn điều khoản sẽ trả tiền đạo tuyển Colombia trở lại Monaco nếu anh tái phát chấn thương đầu gối.

  • Nụ cười Welbeck Nụ cười Welbeck

    Khi Danny Welbeck ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, một fan Arsenal đã ghi trên Twitter: “Vậy là Welbeck đã ghi bàn nhiều hơn Van Persie và Falcao gộp lại”.

  • Oezil phải đá tiền vệ trung tâm! Oezil phải đá tiền vệ trung tâm!

    Rốt cục những lời kêu gọi của giới truyền thông cũng buộc HLV Arsene Wenger phải chú ý. Và trong trận đầu đầu tiên trở lại vị trí của một “số 10” sau một thời gian rất dài, Mesut Oezil đã chơi đúng nghĩa là một ông chủ của trận đấu.

  • Southampton & khởi đầu như mơ Southampton & khởi đầu như mơ

    Với 10 điểm sau 5 vòng đầu, Southampton đã có khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB tại Premier League. Đây cũng là số điểm nhiều nhất Southampton có được sau 5 vòng đầu tiên ở giải VĐQG Anh tính từ mùa 1988/89 đến nay.

  • Liverpool: Theo vết xe đổ của Tottenham Liverpool: Theo vết xe đổ của Tottenham

    Mới qua 5 vòng đầu mà Liverpool đã để thua đến 3 trận, mới nhất là trận thua 1-3 trước West Ham rạng sáng qua. Dường như qua những gì đang xảy ra, Liverpool thời hậu Luis Suarez đang tái hiện hình ảnh của Tottenham trong mùa giải họ chia tay Gareth Bale.

  • Cựu trọng tài Graham Poll: M.U bị “oan” 1 quả penalty Cựu trọng tài Graham Poll: M.U bị “oan” 1 quả penalty

    Theo phân tích chuyên môn của cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll, người hậu bối Mark Clattenburg đã sai khi cho Leicester hưởng quả phạt đền đầu tiên.

  • Mourinho "câm lặng", Lampard suýt ứa nước mắt Mourinho "câm lặng", Lampard suýt ứa nước mắt

    Frank Lampard, tác giả bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Man City vào lưới đội bóng cũ Chelsea đã nghẹn ngào đến “không biết phải nói gì” sau trận đấu.

  • Chấm điểm Man City 1-1 Chelsea: Tôn vinh những ngôi sao phòng ngự Chấm điểm Man City 1-1 Chelsea: Tôn vinh những ngôi sao phòng ngự

    Trong một thế trận chặt chẽ giữa 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League, những ngôi sao phòng ngự như John Terry và Vincent Kompany đã thay nhau tỏa sáng.

  • Nhận định bóng đá Fiorentina vs Club Brugge, 02h00 ngày 03/05: Áo tím lặng im 02h00 ngày 3/5: Fiorentina vs Club Brugge

    Nhận định bóng đá trận Fiorentina vs Club Brugge diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5 ở bán kết lượt đi Conference League. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Soi kèo VIP đêm 30/4: Bayern vs Real Madrid Soi kèo: Xỉu góc hiệp 1 trận Bayern vs Real Madrid

    Soi kèo - Bayern thi đấu thường có rất ít phạt góc trong 45 phút đầu trừ khi bóng chấp cực sâu. Đây là một lý do quan trọng để nhận định hiệp 1 trận Bayern vs Real Madrid sẽ về xỉu góc hiệp 1.

  • Kane vs Bellingham: Vé chung kết & giấc mơ Quả Bóng Vàng Kane vs Bellingham: Vé chung kết & giấc mơ Quả Bóng Vàng

    Cả Harry Kane và Jude Bellingham cùng gia nhập những gã khổng lồ của bóng đá thế giới trong mùa hè 2023 với mức giá cao ngất ngưởng, cùng bùng nổ mạnh mẽ ở mùa giải ra mắt và hiện tại cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất của Bayern và Real Madrid ở bán kết Champions League.

  • Siêu máy tính dự đoán cục diện Ngoại hạng Anh 2023/24 sau vòng 35 Siêu máy tính dự đoán cục diện Ngoại hạng Anh 2023/24 sau vòng 35

    Siêu máy tính mới đây dự đoán đội vô địch Ngoại Hạng Anh vào cuối mùa giải năm nay. Đáng chú ý là dự đoán này không một fan Arsenal nào muốn nghe.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x