Sam Allardyce, tân HLV trưởng ĐT Anh, vừa tuyên bố John Stones sẽ là trung tâm hàng thủ, bất chấp trung vệ đang khoác áo Man City đã không ra sân một phút nào tại VCK EURO 2016. Và Stones đã chứng minh niềm tin của Big Sam là vô cùng đúng đắn.
Thông qua màn trình diễn xuất sắc trước Slovakia ở trận đấu tối Chủ nhật vừa qua, anh cũng đem lại cái nhìn thoáng qua về mẫu trung vệ hiện đại mà Tam sư đang có. Mạnh mẽ trong không chiến, chính xác khi phán đoán tình huống và can thiệp quyết đoán, Stones có lẽ đang xóa đi nỗi nhớ John Terry trong tâm trí Sam Allardyce.
Bên cạnh việc trở thành một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, trung vệ 22 tuổi còn biến mình như một tiền vệ kiến thiết vùng sâu. Anh di chuyển lên rất cao, vừa giúp kéo dãn đội hình Slovakia, vừa phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Stones là thỏi nam châm hút bóng và sau đó phát động lên phía trước. 70/75 đường chuyền đến đúng địa chỉ, trong đó có 2 tạo thành cơ hội nguy hiểm.
Ngoài ra còn là 2 pha rê bóng thành công. Đó là những con số ấn tượng với một hậu vệ. Đừng quên, Stones vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chuyên gia phòng ngự với 3 pha giải nguy và 2 lần phá bóng trước Slovakia.
Trong một thời gian dài, ĐT Anh luôn tụt hậu về mặt chiến thuật. Bây giờ, họ có thể xây dựng lối chơi từ phía sau nhờ những phẩm chất vượt trội của Stones. Allardyce không giấu giếm ý đồ này khi cho phép trung vệ của Man City chơi khá tự do, đồng thời yêu cầu Eric Dier lùi xuống hỗ trợ. Tam sư mới mẻ sắp hình thành nhờ vào một cái tên là John Stones.
HLV Sam Allardyce (ĐT Anh): “Stones còn trẻ song không phải là một cầu thủ cho tương lai. Cậu ấy là phương án hữu hiệu cho ĐT Anh ngay thời điểm này. Stones đã chứng tỏ cậu ấy có thể mang đến nhiều hơn cho ĐT Anh không chỉ ở khả năng phòng ngự”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Người đại diện Dimitri Seluk xác nhận, tiền vệ Yaya Toure sẽ chia tay Man City vào tháng Giêng tới. Tuy vậy, Toure có thể sẽ rời sân Etihad sớm hơn nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý từ Mỹ, Trung Quốc hoặc Qatar.
Trong bài viết mới nhất cho Daily Mail, Chris Sutton, cựu tiền đạo của Blackburn Rovers và Chelsea, cho rằng Wayne Rooney đang “giết chết” tiền đạo Harry Kane khi không bỏ nổi thói quen chơi xa khung thành.
Tiền vệ Marouane Fellaini của M.U đã hồi phục chấn thương lưng và sẵn sàng góp mặt trong trận tiếp Man City tại vòng 4 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
Trên nguyên tắc, Slovakia là đối thủ đáng gờm nhất của Anh ở vòng loại World Cup 2018. Nói vậy chưa đủ. Vòng loại World Cup 2018 khác hẳn vòng loại EURO 2016 ở chỗ chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn có vé dự VCK (đội về nhì thậm chí còn chưa chắc được đá play-off).
Mesut Oezil mới đây thừa nhận đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Arsenal. Tiền vệ người Đức cũng công khai mong muốn tiếp quản áo số 10 của Jack Wilshere, người mới chuyển sang Bournemouth.
Tiền vệ Marouane Fellaini đã mang tin mừng cho HLV Jose Mourinho khi đã bình phục chấn thương, trở lại tập luyện sẵn sàng cho trận derby thành Manchester với Man City.
CLB Liverpool xác nhận, chấn thương của tiền đạo Sadio Mane khi trở về phục vụ ĐT Senegal là không quá nặng và tân binh đắt giá này hoàn toàn có thể ra sân cuối tuần này gặp Leicester. Trước đó, trong chiến thắng 2-0 của Senegal trước Namibia ở vòng loại CAN 2017, Mane đã phải rời sân ngay khi hiệp 1 kết thúc.
Các đội bóng lớn tại Anh như M.U, Arsenal, Man City hay Leicester sẽ gặp tổn thất lớn về lực lượng giai đoạn đầu năm 2017 do các trụ cột bận về tham dự CAN 2017.
Ân oán truyền kỳ giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola đã được mang đến Ngoại hạng Anh. Cùng hâm nóng trận cầu cuối tuần này bằng những lần đối đầu kinh điển trong quá khứ.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn