Năm 1993, năm Peter Schmeichel tròn 30 tuổi, anh nâng cao chức vô địch Premier League đầu tiên cùng Man United, mở ra một kỷ nguyên huy hoàng cho bản thân.
Premier League 2015/16, Kasper, con trai của Peter Schmeichel, cũng tròn 30 tuổi và cũng đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch Premier League, tại chính sân đấu đã làm nên tên tuổi của cha anh – sân Old Trafford.
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
Phải khởi nghiệp cầu thủ trên tư cách là con trai của một huyền thoại chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Enzo Fernández, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane, giờ đây vẫn đang lận đận trong màu áo Real Madrid B. Brooklyn, cậu cả nhà Beckham đã từng tập luyện trong màu áo Arsenal, đã từng thử thi đấu vài trận nhưng rốt cuộc không dám khởi nghiệp vì lo sợ không vượt nổi cái bóng của cha.
Jordi Cruyff cũng không thể có được sự nghiệp huy hoàng như người cha quá cố Johan Cruyff. Calum Best, con trai của thiên tài George Best, thậm chí còn không dám trở thành một cầu thủ bóng đá. Anh trượt dài trong những scandal và lối sống bê tha.
Đưa ra những ví dụ trên để thấy, khi Kasper Schmeichel quyết định đeo găng, trở thành một thủ môn nối gót của người cha vĩ đại Peter Schmeichel, áp lực đè lên vai anh nhiều gấp đôi những thủ thành bình thường khác. Cho dù mãi tới năm 30 tuổi, Kasper mới được báo chí Anh nhắc tới nhiều, nhưng về cơ bản, anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì với NHM bóng đá xứ sương mù.
Chú nhóc với mái tóc vàng óng, nụ cười lém lỉnh, tinh nghịch này chưa bao giờ vắng bóng trong những lễ vinh danh của cha. Năm 1994, Kasper có mặt trong lễ rước cúp, cùng cha nâng cao chức vô địch Premier League. Liên tục những năm sau đó, Kasper đứng trên sân tập cùng cha còn nhiều hơn ngồi salon ở nhà. Bức ảnh ghi lại thời khắc bố Peter nằm dài trên mặt cỏ nghỉ ngơi sau một buổi tập luyện mệt mỏi, bên cạnh là cậu con trai Kasper tay đeo găng, mặc trang phục thủ môn, miệng cười lém lỉnh bây giờ vẫn đang được treo ở một vị trí rất trang trọng trong ngôi nhà của Kasper.
ĐI LẠI HÀNH TRÌNH GIỐNG HỆT CHA
Cũng giống như người cha, Kasper bắt đầu chặng đường chuyên nghiệp năm 18 tuổi. Và nếu như Schmeichel cha mất tròn 10 năm để bước từ bóng tối ra ánh sáng Old Trafford, thì Schmeichel con cũng mất đúng 10 năm để đứng trước cơ hội thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha.
Kasper khởi nghiệp với Man City. Đó là một lựa chọn đúng về mặt lý thuyết. Nhưng đời đâu có như mơ. Kasper đến đúng thời điểm khung thành Man xanh đang được cai quản bởi cái tên David James. Không có chỗ cho một thủ thành mới 19 tuổi như Kasper thể hiện tài năng.
Anh liên tục bị ném đi cho mượn khắp nơi và ngay cả khi được gửi sang những CLB ít tên tuổi như Darlington, Falkirk, cậu con trai của Peter Schmeichel cũng chẳng có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Năm 2011 chứng kiến một bước lùi trong sự nghiệp của Kasper khi anh quyết định đầu quân Leicester, thi đấu tại giải hạng Nhất Anh.
Những tưởng cậu con trai của Peter sẽ không bao giờ có dịp tận hưởng những vinh quang mà cha anh từng được tận hưởng, nhưng hành trình kỳ diệu của Leicester mùa này đang đưa sự nghiệp của Kasper tới đúng thời điểm mà năm xưa, Peter Schmeichel cũng bắt đầu thăng hoa.
Premier League 1992/93, năm đó Schmeichel cha 30 tuổi, lần đầu tiên nếm trải cảm giác vô địch Premier League. 23 năm sau, Schmeichel con cũng tròn 30 tuổi và thật trùng hợp, anh cũng sắp biết thế nào là vô địch Premier League.
Càng thú vị hơn gấp bội khi biết rằng, nếu Leicester giành chiến thắng trước Man United cuối tuần này, Kasper Schmeichel sẽ vô địch Premier League trên chính Old Trafford, sân đấu đã đưa tên tuổi của Peter lên tầm huyền thoại. Đó sẽ là một sự trùng hợp lịch sử.
Cho đến trước mùa bóng này, Kasper Schmeichel vẫn chỉ được nhắc tới trên tư cách là “con trai của Peter Schmeichel”. Nhưng nếu giành được chức vô địch Premier League mùa này để tạo đòn bẩy đến với những đội bóng lớn hơn, anh sẽ tự xây tượng đài cho riêng mình và thoát khỏi cái bóng của người cha vĩ đại.
Kasper đang được Barcelona để mắt
Để có thể sánh ngang thành tích của bố Peter, Kasper không thể tiếp tục gắn bó với Leicester. Anh cần một đòn bẩy lớn hơn. Và theo tờ Daily Mail, Barcelona đang để mắt tới thủ thành người Đan Mạch này. Kasper đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và nếu Barca thật sự muốn có anh, đây sẽ là cơ hội cuộc đời để cậu con trai của Peter có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của cha.
Kasper vẫn thua xa bố năm 30 tuổi
Trang Squawka mới đây vừa thực hiện một cuộc so sánh rất thú vị giữa phong độ của Kasper Schmeichel mùa này so với chính bố anh, Peter Schmeichel (năm Peter cũng tròn 30 tuổi như cậu con trai hôm nay, tức là Premier League mùa 1992/3). Kết quả cho thấy, con vẫn chưa thể vượt cha.
HLV Ronald Koeman của Southampton đang hy vọng BLĐ Arsenal sẽ nói lời chia tay với HLV Arsene Wenger và mời ông tiếp quản vị trí của chiến lược gia người Pháp để lại.
Nhiều khả năng Manchester United sẽ thay đổi vị trí HLV sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Theo diễn biến mới nhất, người tiếp quản vị trí của Louis van Gaal có thể sẽ là Laurent Blanc chứ không phải Jose Mourinho như những lời đồn đại.
BLĐ M.U quyết định lựa chọn Hà Nội là điểm đến cuối cùng của chuỗi sự kiện ILOVEUNITED mùa giải 2015/16. Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ được tận hưởng không khí bóng đá cuồng nhiệt khi tham dự sự kiện này.
HLV Laurent Blanc của Paris Saint Germain mới đây đã bí mật tới Old Trafford để đàm phán với Manchester United. Chi tiết trên làm dấy lên những lời đồn đoán về việc ông sẽ tiếp quản vị trí của HLV Louis van Gaal khi mùa giải năm nay khép lại.
Trong khi Chelsea đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng thì đội trẻ của họ lại chơi rất thành công. Mới đây, lứa măng non của Chelsea đã đánh bại Manchester City trong trận chung kết để giành FA Cup dành cho các cầu thủ trẻ.
Với việc tung đồng xu thua, M.U sẽ là “đội khách” ở chung kết FA Cup sắp tới với Crystal Palace, đồng nghĩa với việc ra sân với trang phục màu trắng không mấy may mắn.
Báo chí Anh những ngày qua dồn dập đưa tin M.U đã đạt, hoặc tiến rất sát, một thỏa thuận mua tiền vệ Renato Sanches từ Benfica với giá 46 triệu bảng. Vậy rốt cuộc Sanches là ai mà có giá kinh khủng như vậy, và liệu anh có thể tỏa sáng được ở Old Trafford hay không? Bài viết của phóng viên Goncalo Lopes trên tờ Diario de Noticias.
Theo Daily Mail, "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015/16" của PFA - Dele Alli (Tottenham) đã chấp nhận án treo giò 3 trận vì tình huống chơi xấu với Claudio Yacob (West Brom).
Mesut Oezil đã khởi đầu mùa giải thật hứa hẹn. Nhưng sau đó, anh tuột dốc thảm hại, kéo theo sự sụp đổ của Arsenal. Câu hỏi đặt ra là, liệu Pháo thủ có nên tiếp tục gắn bó với một ngôi sao chỉ biết tỏa sáng ở nửa đầu mùa giải?
Stones muốn sang Man City; Arsenal đại chiến với M.U vì Ibrahimovic; HLV Simeone bị cấm chỉ đạo đến hết mùa... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 27/4.
Hậu vệ Mamadou Sakho (Liverpool) đã chấp nhận kết quả kiểm tra chất cấm mẫu A của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), qua đó đối mặt với án phạt cấm thi đấu 6 tháng.
Leverkusen đang thăng hoa tột đỉnh. Chiến thắng 2-0 trước Roma ngay trên sân Olimpico ở bán kết lượt đi Europa League 2023/24 đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Xabi Alonso chỉ còn một trận đấu nữa là san bằng kỷ lục 48 trận bất bại trên mọi đấu trường mà Benfica thiết lập từ tháng 12/1963 đến tháng 2/1965. Leverkusen lúc này đơn giản là không thể ngăn chặn.
Điểm tin 3/5
- Leverkusen chỉ cách kỉ lục bất bại của Benfica 1 trận
- Tottenham thua derby, Liverpool chính thức đoạt vé UCL
- Messi lần đầu giành giải thưởng xuất sắc nhất tháng ở MLS
- Sandro Tonali được đá trở lại từ mùa sau
- Mourinho muốn gia nhập Bayern Munich
- Chelsea tính tái hợp với Conte sau 6 năm
- Inter Miami tính chiêu mộ Di Maria
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn