Leicester City: Sau cú sảy chân là mép vực

Lộc Trần
10:38 ngày 02-03-2016
Sau 1 trận hòa, kết luận như vậy liệu có vội vàng với Leicester? Những lý do sau đây sẽ chứng minh giấc mơ vô địch giải Ngoại hạng đang tuột khỏi tầm tay thầy trò Ranieri.
Leicester City: Sau cú sảy chân là mép vực
Leicester có tâm lý thoải mái nhất trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này. Nhưng khi đã ở vị thế số 1 quá lâu, người ta không thể tiếp tục làm ngơ trước viễn cảnh mình có thể đạt được. Claudio Ranieri thừa nhận mình không chịu áp lực nhưng đó có lẽ chỉ là cách gạt bỏ căng thẳng ra khỏi các học trò.

Leicester vừa mất điểm đáng tiếc khi bị West Brom cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Trong 11 trận gần nhất tại giải quốc nội, Bầy cáo đã không thắng trong 6 trận. Đó đương nhiên là một kết quả không tốt, cụ thể khiến thầy trò Ranieri mất tới 14 điểm (4 trận hòa, 2 trận thua). 

Okazaki suy sụp trước West Brom

Đương nhiên, các đối thủ khác cũng rơi rụng điểm số thế nên mới đang đứng dưới Leicester. Tuy nhiên, viễn cảnh Bầy cáo mất ngôi đầu bảng đang rõ mồn một. Tottenham chỉ cần vượt qua West Ham trong trận đấu đêm nay là sẽ hiên ngang chiếm lấy ngôi số 1 (cùng 57 điểm nhưng hơn Leicester hiệu số phụ).

Arsenal nhiều khả năng cũng không gặp mấy khó khăn khi chỉ phải tiếp đón Swansea trên sân nhà. Vượt qua đối thủ yếu, Pháo thủ sẽ chỉ còn kém Leicester 3 điểm. Đấy là chưa kể Man City chưa bao giờ từ bỏ cuộc đua vô địch. Cứ nhìn cái cách The Citizens lội ngược dòng vô địch trước mũi M.U khi mà khoảng cách giữa 2 đội có lúc lên tới 8 điểm ở mùa 2011/12 là đủ hiểu.

Nếu để các đối thủ vượt lên trong giai đoạn này, Leicester đứng trước khả năng tuột dốc không phanh. Đây là thời khắc cần đến kinh nghiệm nhất và đó cũng là thứ mà Leicester thiếu nhất. Bộ đôi được kỳ vọng Jamie Vardy và Riyad Mahrez giờ phong độ đã theo biểu đồ hình sin. Việc 2 ngôi sao này thi đấu trận được trận không ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của Bầy cáo. 

Vardy ở đâu khi các đồng đội cần
Vardy ở đâu khi các đồng đội cần?

Xét về lịch thi đấu sắp tới, sẽ là chính xác nếu nói các đối thủ của Leicester là nhược tiểu nhưng sự dễ dàng không hề tồn tại. Watford, Crystal Palace là kẻ ngáng đường nổi tiếng, chưa kể việc được chơi trên sân nhà. Southampton hiện đứng thứ 7 và đang nuôi giấc mơ đi cúp châu Âu.

Nguy hiểm nhất, cả Newcastle và Sunderland đều đang trong khu vực đèn đỏ và cuộc chiến chống xuống hạng nhiều lúc nghẹt thở hơn nhiều đường đến chức vô địch.

VIDEO: Leicester City 2-2 West Brom 


Nhà cái cũng mất niềm tin vào Leicester
Leicester giờ tụt xuống vị trí thứ 3 trong danh sách những ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa 2015/16. Theo nhà cái danh tiếng Paddy Power, Tottenham mới là tay đua mạnh mẽ nhất với tỷ lệ 9/5 (đặt 5 ăn 9), lần lượt sau đó là Arsenal (5/2) rồi mới tới Leicester (3/1).


Lịch thi đấu sắp tới của Leicester
06/3: Watford - Leicester 
15/3: Leicester - Newcastle 
19/3: Crystal Palace - Leicester 
3/4: Leicester - Southampton
10/4: Sunderland - Leicester 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x