M.U 4-0 QPR: Ngày trở lại của Quỷ đỏ

MINH VIỆT
00:19 ngày 15-09-2014
Cuối cùng thì Van Gaal cũng đã có chiến thắng đầu tiên trong trận đấu chính thức với M.U. Thắng lợi tưng bừng 4-0 trước QPR vừa giải tỏa sức ép, vừa tiếp thêm rất nhiều niềm tin cho Quỷ Đỏ trong chặng đường phía trước…
M.U 4-0 QPR: Ngày trở lại của Quỷ đỏ

Bàn thắng:
M.U: Di Maria (24’), Herrera (36’), Rooney (44’), Mata (58’)

VIDEO: M.U 4-0 QPR



BƯỚC NGOẶT DI MARIA
Cuối cùng thì Van Gaal cũng đã chịu thay đổi. Tiếp QPR, chiến lược gia người Hà Lan không còn sử dụng sơ đồ 3-5-2 nữa, thay vào đó là 4-1-2-1-2. Trong đó, đáng chú ý là hàng tiền vệ được bố trí kiểu hình kim cương với Daley Blind đá thấp nhất, Ander Herrera, Di Maria đá phía trên và Juan Mata chơi ở đỉnh viên kim cương. 

Thực tế, sơ đồ mới này giúp M.U chơi cân bằng hơn. Các khoảng trống mênh mông giữa hàng tiền vệ và hậu vệ như khi dùng sơ đồ 3-5-2 không còn nữa. Nhìn M.U vận hành sơ đồ 4-1-2-1-2, ít nhất thì hàng thủ cũng mang lại cảm giác an toàn hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mặt trận tấn công của Quỷ đỏ chưa có nhiều khởi sắc. 

Hơn 20 phút đầu của trận đấu, vẫn là một M.U chơi tấn công khá rối rắm và thiếu sáng tạo. Rất nhiều đường tạt bóng được sử dụng nhưng cũng rất nhiều pha tạt bóng của M.U đi thiếu chính xác, cho dù nó được thực hiện bởi những chuyên gia kỹ thuật như Di Maria. Một lần nữa, cái cảm giác chán chường khi xem M.U thi đấu lại bắt đầu manh nha xuất hiện với CĐV Quỷ Đỏ.

Di Maria đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc

Tuy nhiên, đúng thời khắc quan trọng đó, bản lĩnh, tài năng của Di Maria đã tạo ra sự khác biệt. Phút 24, từ tình huống đá phạt cách khung thành khoảng hơn 30m, Di Maria treo bóng với quỹ đạo rất khó chịu và bóng đã đi thẳng vào lưới khung thành Robert Green. Tỷ số được mở cho M.U theo kịch bản mà không ai ngờ tới. 

Bàn thắng bằng vàng của Di Maria thực sự là bước ngoặt của trận đấu. Bởi nó giúp M.U cởi bỏ được gánh nặng nghìn cân. Những đôi chân M.U đã bắt đầu thanh thoát hơn. Những bộ não của Quỷ đỏ đã bắt đầu sáng tạo hơn. Tóm lại, M.U sau bàn thắng của Di Maria là một đội bóng rất khác, cực kỳ hứng khởi.

Trong sự hưng phấn đó, không ngạc nhiên khi họ sớm có những bàn thắng tiếp theo. Phút 36, lại là Di Maria đi bóng như cơn lốc bên cánh trái rồi chuyền thông minh cho Wayne Rooney để đội trưởng M.U có cú nhả bóng trở lại tuyến 2 cho Herrera. Ngay sát vòng cấm, tân binh người Tây Ban Nha dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt. 1 phút trước khi hiệp 1 kết phúc, pha phối hợp đẹp mắt giữa Herrera và Rooney đã giúp Rooney ghi bàn thắng thứ 3 cho M.U.

MÙA GIẢI GIỜ MỚI BẮT ĐẦU

Giờ mới là lúc để M.U... bắt đầu mùa giải

Ngay đầu hiệp 2, lại là Di Maria chuyền bóng để Mata ghi bàn thứ 4 cho Quỷ đỏ. Phút 67, Van Gaal tung tân binh rất được kỳ vọng là Radamel Falcao vào sân. Phút 85, suýt chút nữa thì Falcao đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt M.U nếu cú đệm bóng cận thành của anh không bị Robert Green cản phá.

Giành chiến thắng 4-0, Van Gaal cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên cùng Quỷ đỏ trong mùa giải mới. Đây cũng là thắng lợi mang rất nhiều ý nghĩa với M.U bởi nó giúp họ giải tỏa được sức ép đè nặng suốt từ đầu mùa giải. Đây cũng là chiến thắng mà các tân binh như Di Maria, Daley Blind, Rojo hay Herrera đã cho thấy sự hòa nhập cực tốt. 

Trên Twitter ngay sau khi trọng tài Phil Dowd nổi hồi còi kết thúc hiệp 1, huyền thoại Gary Lineker đã đưa nhận xét: “Mùa giải bây giờ mới bắt đầu với M.U”.


ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
M.U: De Gea, Rafael (Valencia, 67’), Evans, Rojo, Blackett, Blind, Herrera, Mata (Falcao, 67’), Di Maria (Januzaj, 82’), Rooney, Van Persie.
QPR: Green, Isla, Ferdinand, Caulker, Hill (Traore, 46’), Sandro (Henry, 74’), Kranjcar, Fer, Phillips, Austin (Vargas, 59’), Hoilett.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tường thuật M.U 4-0 QPR Tường thuật M.U 4-0 QPR

    Rốt cuộc, điều mà NHM M.U chờ đợi cũng đã được đền đáp khi các cầu thủ con cưng của họ có chiến thắng tưng bừng trước QPR bằng các bàn thắng của Di Maria, Herrera, Rooney và Mata.

  • Đâu là điểm mạnh nhất của Falcao? Đâu là điểm mạnh nhất của Falcao?

    Thống kê về thành tích ghi bàn của tiền đạo Radamel Falcao tiết lộ một con số rất đáng chú ý. Trong tổng số 153 bàn thắng mà anh có được trong màu áo các CLB Châu Âu thì phân nửa trong đó đến từ những tình huống không chiến. Đặt ra một câu hỏi, liệu ngôi sao người Colombia có thể phát huy được ưu thế đó khi khoác áo M.U?

  • Các tân binh được kỳ vọng thi đấu thế nào trong ngày ra mắt CLB mới? Các tân binh được kỳ vọng thi đấu thế nào trong ngày ra mắt CLB mới?

    Cuối tuần qua, Premier League đã chứng kiến nhiều tân binh có trận đấu ra mắt trong màu áo đội bóng mới. Trong số này, chỉ duy nhất tiền đạo Loic Remy của Chelsea để lại dấu ấn đáng kể.

  • Ngày Rio trở lại Old Trafford Ngày Rio trở lại Old Trafford

    Đêm nay, khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Philip Dowd cất lên trong trận đấu Man United tiếp QPR thì cũng là lúc NHM Quỷ đỏ được gặp lại một cầu thủ mà họ từng rất ngưỡng mộ, đó là trung vệ Rio Ferdinand - cầu thủ từng có 12 năm khoác áo M.U trước khi chuyển đến QPR trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

  • M.U: Đội hình nào cho Falcao? M.U: Đội hình nào cho Falcao?

    Radamal Falcao sẽ đá chính trong trận M.U gặp QPR với mục tiêu cải thiện hiệu suất ghi bàn của hàng công mới chọc thủng lưới đối phương 2 lần kể từ đầu giải. Nhưng anh sẽ đứng ở đâu trong đội hình của Van Gaal mới là vấn đề.

  • Liverpool vẫn chưa nguôi nỗi nhớ "Dracula" Suarez Liverpool vẫn chưa nguôi nỗi nhớ "Dracula" Suarez

    Aston Villa vốn không phải một đối thủ dễ chơi, Liverpool lại có “truyền thống” đá không tốt sau loạt trận của các ĐTQG, nhưng đó chẳng phải những bao biện thích hợp. Đương kim á quân đã tỏ ra thực sự bế tắc, và điều đó mới đáng lo ngại hơn cả.

  • Diego Costa không chỉ kế thừa mà sẽ còn vượt cả Drogba? Diego Costa không chỉ kế thừa mà sẽ còn vượt cả Drogba?

    Nổ súng tới 7 lần trong 4 trận đấu chính thức đầu tiên ở Premier League. Không một tân binh nào trong suốt 20 năm qua ở giải Ngoại hạng Anh có thể ra mắt ấn tượng như Diego Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy số tiền 32 triệu bảng mang anh về sân Stamford Bridge xứng đáng đến từng xu.

  • 3 sai lầm của trọng tài khiến Man City đánh rơi chiến thắng 3 sai lầm của trọng tài khiến Man City đánh rơi chiến thắng

    HLV Manuel Pellegrini cho biết trọng tài Mark Clattenburg đã có 3 quyết định sai lầm nghiêm trọng khiến Man City chỉ kiếm được 1 điểm trong chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal ở vòng 4 Premier League.

  • CĐV Arsenal dần cạn kiên nhẫn với Oezil CĐV Arsenal dần cạn kiên nhẫn với Oezil

    Arsenal vừa để Manchester City cầm chân với tỷ số 2-2 trên sân nhà Emirates vào tối qua. Đây là trận đầu mà tiền vệ đắt giá Mesut Oezil của họ đã chơi rất mờ nhạt. Với những gì thể hiện trên sân, không ngạc nhiên khi tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ phải đón nhận một cơn “mưa gạch đá” trên các trang mạng xã hội.

  • Diego Costa là cầu thủ "không bình thường" Diego Costa là cầu thủ "không bình thường"

    Tiền đạo mới đầu quân cho Chelsea – Diego Costa tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng. Anh vừa lập hat-trick giúp The Blues đánh bại Swansea City 4-2 trên sân nhà vào đêm qua. Sau trận đấu đáng nhớ ấy, chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

  • Giấc mơ trưa của Arsenal Giấc mơ trưa của Arsenal

    Tính đến trước trận hòa 2-2 với Man City đêm qua, Arsenal đã thua cả 3 trận gần nhất mà họ đá ở khung 12h45 (giờ Anh), lọt lưới tới... 17 bàn. Điều đó tạo cho người ta cảm giác là họ thích được ngủ trưa hơn là thi đấu giữa khung giờ khắc nghiệt nhất của Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x