Quỷ đỏ đã theo đuổi Cesc Fabregas và Thiago Alcantara và thất bại trước khi trở lại với Marouane Fellaini của Everton với một bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu bảng trong những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng. Cho tới giờ, Fellaini vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, và người ta cho rằng việc không đưa về được tên tuổi lớn nào là nguyên nhân M.U khởi đầu tệ hại ở Premier League, với chỉ 11 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm.
Phelan đã bông đùa rằng có rất ít cầu thủ trên thế giới có khả năng tuyệt vời như “người” mà MU đã từng theo đuổi.
“Nếu Sir Alex và David Gill vẫn đương nhiệm… Tôi sẽ không nói tên của cầu thủ đó... nhưng cậu ta là một trong những người giỏi nhất trên thế giới”, Phelan cho biết. "Đó là điều mà HLV trưởng đã nói tới, còn các ông chủ cũng như David Gill thì có kế hoạch rất rõ ràng để đưa anh ta về".
“Có rất ít cầu thủ đạt đến tầm cỡ như vậy. Tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đang nói tới ai. Chúng tôi đều biết M.U không cần phải "thay máu" đội hình, đó là lí do tại sao Sir Alex và tôi đã nhắm tới một hợp đồng thực sự lớn. Khi những ngôi sao cập bến Old Trafford, họ cũng sẽ mang theo hi vọng và kì vọng đến cho đội bóng, tiêu biểu như trường hợp của Robin van Persie”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn