M.U: Thắng một trận chưa thể quẳng hết gánh lo

Minh Đức Minh Đức
10:23 ngày 15-09-2014
Chơi trên sân nhà và sở hữu dàn sao “khủng”, M.U đã nắm chắc chiến thắng trước QPR… trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, cách mà họ thắng chưa đem lại cảm giác an tâm cho NHM.
M.U: Thắng một trận chưa thể quẳng hết gánh lo
Có thể nói, M.U thắng QPR bởi đội khách quá yếu kém về mặt đẳng cấp và phong độ, chứ không hẳn Quỷ Đỏ mạnh. Với rất nhiều ngôi sao trên sân, không khó để dự đoán rằng dù có thế nào thì M.U cũng sẽ tìm được đường vào khung thành thủ môn Robert Green. Gạt vấn đề về bàn thắng sang một bên, những âu lo về mặt tổ chức lối chơi của họ vẫn còn có, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi Angel di Maria mở tỉ số trận đấu.

HLV Louis van Gaal đã bước đầu tạo ra những thay đổi, khi chuyển sang sơ đồ “kim cương” cho M.U ở trận này. Nhưng thực tế là Quỷ Đỏ đã bắt đầu trận đấu này không khác nhiều so với hình ảnh của chính họ dưới thời HLV David Moyes: hấp tấp, thiếu chuẩn xác, thiếu ăn ý. Giả sử nếu trận đấu cứ tiếp tục diễn ra mà không có Di Maria, mọi chuyện sẽ lại đi vào con đường mòn. Tiền vệ người Argentina là điểm sáng nhất của M.U đêm qua, xét một cách tổng thể. Chính anh chứ không phải những Juan Mata, Ander Herrera hay Wayne Rooney là người nâng bước Quỷ Đỏ, khiến lối chơi của họ thanh thoát hơn.


Di Maria xuất sắc nhất đêm qua

M.U tiếp tục cần một tình huống cố định, hay đúng hơn là màn tỏa sáng của những ngôi sao để vươn lên dẫn trước. Kể từ lúc đó, khi áp lực tâm lý được giải tỏa, những đôi chân triệu bảng của Quỷ Đỏ mới tạo nên được sự khác biệt. Nhưng dù có sở hữu bóng tới 70% thời lượng trận đấu, thì cách tấn công của đội bóng này vẫn tạo ra những nét gợn: Rooney và Van Persie chơi quá xa nhau, và gần như không có bất kỳ liên lạc nào, Rafael đôi khi hứng khởi quá mức, còn Antonio Valencia vẫn thiếu tính hiệu quả từ lối chơi quá đơn điệu. Quan trọng hơn tất cả, lối chơi tập thể của M.U vẫn chưa tạo ra những nét tích cực.

Thậm chí, Quỷ Đỏ còn tỏ ra bị “khớp” hơn cả giai đoạn giao hữu hồi đầu mùa. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công mê hoặc nhiều người, với những pha đập nhả liên tục, tốc độ lên bóng kinh hoàng cùng sự nhiệt huyết của các cầu thủ. Đêm qua, chủ yếu những đường lên bóng ở đầu trận của M.U xuất phát từ cánh, và rồi không biết điểm kết thúc ở đâu. Những tình huống phối hợp nhóm là điều tỏ ra xa xỉ với M.U vào thời điểm hiện tại, bởi đội ngũ họ đang có chưa hề có tính gắn kết.


Van Persie (trái) chơi mờ nhạt ở trận này

Một chiến thắng là điều cần thiết để lấy lại tinh thần, và rồi đưa đội bóng dần vào guồng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thể hiện tham vọng chiến thắng một cách quá hăm hở như những phút đầu trận đấu đêm qua, M.U hoàn toàn có thể tiếp tục ôm hận, khi gặp những đội bóng có lối chơi kỷ luật và sắc sảo hơn. Chưa kể đến những Chelsea, Lỉverpool, Man City hay Arsenal, chỉ cần Swansea hay Everton cũng đủ để “kết liễu” Quỷ Đỏ.

VIDEO: M.U 4-0 QPR


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x