Man City đại thắng Liverpool 3-1: Bộ mặt khác của nhà vô địch

Việt Cường
07:54 ngày 27-08-2014
Một bộ mặt đáng sợ khác của Man City đã được thể hiện trong trận thắng 3-1 trước Liverpool rạng sáng qua: Họ có thể thắng, thắng cách biệt, trước một đối thủ khó chịu ngay cả khi chưa có được phong độ tốt nhất.
Man City đại thắng Liverpool 3-1: Bộ mặt khác của nhà vô địch
KHÔNG HAY HƠN VẪN THẮNG
HLV Brendan Rodgers không sai khi nhận định Liverpool đã kiểm soát tốt trận đấu cho tới khi Stevan Jovetic mở tỉ số. Đội bóng áo đỏ, như thường lệ, đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Hàng thủ Man City nhiều lần bị đặt vào tình trạng báo động bởi tốc độ của Sterling và những pha xử lý thông minh của Sturridge. Trong khi Man City không có vẻ gì là sẽ ghi được bàn thắng, khi những pha lên bóng thiếu tốc độ và sự đột biến của họ dễ dàng bị hàng thủ Liverpool bẻ gãy. Thế rồi... lưới của Mignolet rung lên. Một thoáng chần chừ của tân binh Alberto Moreno đã tạo cơ hội cho Jovetic cướp bóng ngay trong vòng cấm, và cú sút nối quá hiểm của anh đã không cho thủ môn người Bỉ một cơ hội.

Man City, nếu phải so sánh, khá giống với ĐT Đức thời kỳ trước những năm 2000. Họ nhập cuộc lầm lỳ, lên bóng chậm rãi, không có nhiều pha phối hợp hoa mỹ, đôi khi còn cam chịu. Nhưng nhờ sở hữu những con người chất lượng ở các tuyến, Man City khi phòng ngự thì rất khó khoan thủng, còn khi tấn công thì rất khó lường. Không chỉ bàn mở tỉ số, cả 2 bàn thắng còn lại của Man City đều đến từ những tình huống hàng thủ Liverpool bị bất ngờ. Họ không ngờ Man City có thể phối hợp mượt đến vậy trong bàn thắng của Jovetic, không ngờ Jesus Navas có thể chuyền cho Aguero một đường bóng sắc như vậy và Aguero có thể dứt điểm gọn ghẽ đến vậy ngay trong lần chạm bóng đầu tiên ở bàn thắng thứ ba.

Nhìn lại vòng 2 Premier League: Kiệt tác, Ngã vờ và Bản lĩnh ĐKVĐ

KHÔNG DỄ TUỘT NGÔI VƯƠNG
Hai năm trước, sau khi giành chức vô địch Anh đầu tiên từ 1968, thầy trò HLV Roberto Mancini đã để mình ngủ quên trên vinh quang. Họ kết thúc Premier League mùa tiếp theo với 11 điểm kém đội đầu bảng Man United, và sớm bị loại khỏi Champions League cùng vị trí bét bảng. Mọi kết luận vào thời điểm này, khi Premier League mới đi được 2 vòng và lễ bốc thăm vòng bảng Champions League chưa diễn ra, đều là quá vội vàng và thiếu căn cứ. Nhưng từ những gì mà Man City đã thể hiện sau 2 trận đầu Premier League, từ chiều sâu lực lượng của họ, và từ sự tỉnh táo của Pellegrini, có đủ tín hiệu để các fan Man xanh tin rằng đội bóng của họ sẽ không đi vào vết xe đổ của 2 năm trước.

Man City đã thể hiện được bản lĩnh, sự lạnh lùng trong chiến thắng trước Liverpool

Man City đã giành trọn 6 điểm không quá khó khăn từ những trận đấu không hề dễ dàng (trước khi gặp Liverpool là trận đấu trên sân của Newcastle). Đáng sợ hơn, Man City lúc này, rất rõ ràng, vẫn chưa phải là Man City mạnh nhất có thể. Họ chưa tung vào sân những cầu thủ tốt nhất: Tân binh đắt giá Mangala vẫn chưa ra mắt, trong khi Aguero chỉ mới xuất hiện tổng cộng 29 phút. Những trụ cột khỏe mạnh của họ thì vẫn chưa vào phom, như Yaya Toure. Nhiều cầu thủ của Man City, theo tiết lộ của Pellegrini, mới chỉ có 15 ngày tập luyện. Họ, về cơ bản, vẫn chưa rũ bỏ được tình trạng ì ạch, dư âm của cái gọi là “bóng đá tập huấn”.

Khi một đội bóng không cần phải ở tình trạng tốt nhất để có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ lớn, người ta nói rằng đội bóng ấy đã mang trong mình “văn hóa chiến thắng”. Đó có thể là “tân binh” giá trị nhất của Man City, là mảnh ghép duy nhất mà họ còn thiếu trên hành trình chinh phục chức vô địch Premier League thứ 2 liên tiếp!

THÔNG TIN:
Aguero đạt hiệu suất cao nhất Premier League
Bàn thắng vào lưới Liverpool giúp Sergio Aguero trở thành tay săn bàn có hiệu suất cao nhất lịch sử Premier League. Sau 89 lần ra sân tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, Aguero đã ghi 54 bàn. Hiệu suất của Aguero đạt 113 phút/bàn thắng, vượt qua kỷ lục cũ của Thierry Henry (122 phút/bàn). Chỉ những cầu thủ có tối thiểu 15 bàn tại Premier League mới được đem ra so sánh về hiệu suất.


CON SỐ
2 Với việc chỉ ghi được 1 bàn thắng ở Etihad, Liverpool đã không thể cân bằng được kỷ lục ghi ít nhất 2 bàn trong 8 trận sân khách liên tiếp trong giai đoạn 1962-1963.

3 Trong 3 thất bại sân khách gần nhất của Liverpool, có 2 đến trên sân của Man City. Thất bại còn lại diễn ra trên sân Stamford Bridge của Chelsea.

7 Man City bị Liverpool chọc thủng lưới trong cả 7 lần gặp nhau gần nhất ở các giải đấu chính thức.

10 Man City đã ghi được ít nhất 2 bàn trong 10 trận đấu gần nhất ở Premier League.

Họ đã nói
“Giành 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đầu là điều rất quan trọng. Càng quan trọng hơn nữa khi chúng tôi đánh bại Liverpool. Chúng tôi đã làm tốt khi không có bóng trong suốt 95 phút, và khi có bóng, chúng tôi biết làm gì để ghi được 3 bàn”,
HLV Manuel Pellegrini (Man City).

“Chúng tôi thua vì những sai lầm cá nhân. Lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn trong các bàn thua thứ nhất và thứ ba. Bàn thua thứ hai thì họ đã chơi tốt, và đôi khi bạn cần phải dành lời khen cho đối thủ. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, cho tới bàn thua đầu tiên”,
HLV Brendan Rodgers (Liverpool).

Aguero ghi bàn siêu nhanh
Chỉ 23 giây sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Sergio Aguero đã làm tung lưới Liverpool. Đây là pha lập công nhanh nhất của một cầu thủ dự bị kể từ cột mốc 17 giây của Apostolos Vellios vào mùa giải 2011/12. Trong trận đấu giữa Chelsea và Everton vào ngày 15/10/11, tiền đạo của Everton, Vellios, vào sân thay Louis Saha ở phút 81. Và chỉ 17 giây sau, cầu thủ người Hy Lạp đã làm tung lưới Chelsea rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đáng chú ý, cả trận Chelsea – Everton và Man City - Liverpool đều kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà.

Alberto Moreno tệ nhất
Hầu hết báo giới Anh đều chấm điểm thấp nhất cho hậu vệ Alberto Moreno. Tân binh của Liverpool đã có màn ra mắt vô cùng thất vọng trong trận đấu đầu tiên tại Premier League. Moreno mất tập trung để Jovetic đoạt bóng ở bàn thua đầu tiên, để xổng Nasri bên cánh phải trong bàn thua thứ hai và hoàn toàn biến mất ở bàn thua thứ ba. Cần biết hậu vệ 22 tuổi mới được Liverpool mua từ Sevilla với giá 12 triệu bảng. 


Fernando-Fernandinho -Toure, “boong-ke” của Man City
Với sự xuất hiện của Fernando, HLV Pellegrini có thêm rất nhiều phương án để bố trí nhân sự ở tuyến giữa. Đầu trận, khi cần duy trì sự cân bằng giữa công và thủ, ông sẽ để Yaya Toure đá cặp với Fernando, trong đó Toure là người có xu hướng thường xuyên dâng cao. Nhưng về cuối trận, khi cần duy trì một thế trận vững chắc, ông sẽ tung thêm Fernadinho vào sân, để hay cầu thủ người Brazil giống nhau từ ngoại hình tới lối chơi đá cặp tiền vệ phòng ngự, và đẩy Toure lên cao như một tiền vệ công.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x