Man City lại thua: Ngôi nhì cũng lay lắt

Hồng Nam
09:54 ngày 15-03-2015
Trong 2 chức vô địch lịch sử, Manchester City luôn là kẻ ngược dòng. Viễn cảnh bám đuổi Chelsea vẫn lơ lửng trước mắt, song lần này, khả năng thành công là không mấy sáng sủa cho Man City-nhạt-nhẽo nhất trong nhiều năm qua.
Man City lại thua: Ngôi nhì cũng lay lắt
ĐẠI BÀNG SA LƯỚI
Man City đang xếp thứ 2 trên BXH, Burnley cũng đứng thứ nhì từ… dưới lên. Thứ bậc, đẳng cấp, chất lượng, tiền bạc, ngôi sao… cái gì M.C cũng đều vượt trội so với đối thủ, chỉ trừ khát khao chiến đấu. Đó là lí do tại sao “gã khổng lồ” áo xanh gục ngã đầy đau đớn.

Hiên ngang cầm chân Man City ngay tại pháo đài Etihad, Burnley rõ ràng không phải “tay mơ”. Dẫu vậy, chênh lệch là quá lớn và nếu còn chút hãnh tiến với khát vọng xưng vương, M.C không được phép thất bại. Các nhà ĐKVĐ vẫn vậy, tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng ăn tươi nuốt sống đối thủ. Bóng vẫn lăn “mòn cỏ” phần sân của Burnley, vẫn bay liên tục với chỉ hướng là khung thành của Tom Heaton. Kịch bản Man xanh tấn công, chủ nhà chống đỡ là điều rất dễ đoán trước, song màn kết cho cuốn phim ấy có hậu không lại là câu chuyện khác.

Đội bóng của Manuel Pellegrini cầm bóng tới 70%, nhưng chưa đến một nửa trong số đó dành cho mặt trận tấn công. Trong 45 phút đầu tiên, M.C có vỏn vẹn 7 cú sút mà chỉ 1 trong số đó xứng đáng với từ “cơ hội”. Sự bùng nổ thường thấy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là hình ảnh bế tắc, nhạt nhoà như chính màu xanh của đội bóng thành Manchester trong năm 2015. Màn trình diễn siêu hạng của David Silva cứu M.C khỏi chướng ngại Leicester City. Hôm nay, Silva im tiếng.


Silva hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của đội bóng ở nhóm cuối BXH

Và dàn tấn công bạc triệu của The Citizens cũng lặng yên theo sự sa sút của nhạc trưởng người Tây Ban Nha. Cộng thêm phong độ đi xuống và thái độ đang bị nghi ngờ của “linh hồn” Yaya Toure, Man City lại cầu viện các pha đánh biên “như một thói quen”. Chơi biên với đội nào còn đỡ, chứ lật cánh – băng cắt với đội bóng thuần Anh như Burnley thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. 28 quả tạt mải miết mà những Jesus Navas, Zabaleta hay Gael Clichy thực hiện, không có bất kỳ pha bóng nào đem đến mối đe doạ đáng kể. Pha bóng sáng rõ nhất đến từ những miếng phối hợp hiếm hoi mang nhãn hiệu M.C, vậy mà cả Aguero lẫn Dzeko đều không tận dụng được.

Man City trả giá đắt. Từ quả phạt góc, Vincent Kompany đánh đầu phá bóng, không ai bọc lót để rồi George Boyd tiếp tục khiến Joe Hart phải làm khán giả cho một siêu phẩm để đời. Tấn công nhiều mà không hiệu quả tất phải trả giá, bài học đó Yaya Toure và các đồng đội thấu không ít lần song vẫn không sao tránh được.

Điều đáng trách nhất với The Citizens là khả năng gượng dậy của họ sau bàn thua. Bạc nhược, vô hồn, không có một chút cố gắng, M.C mất định hướng trên mọi phương diện. Nỗ lực đáng khen nhất chỉ thuộc về Aguero khi anh được đồng đội “ưu ái” dồn bóng cho rồi… cầu nguyện. Fernandinho chơi không tệ, nhưng tiền vệ người Brazil không đủ bù đắp cho Toure trong một ngày tiền vệ người Bờ Biển Ngà không còn là chính mình.


Bony vẫn chưa thể khai hỏa cho Man xanh

Thế là Man City thua, chẳng có chút tiếc nuối nào hết, bởi cứ chơi như thế mà có điểm thì thật thiếu công bằng cho Burnley. Niềm “an ủi” cho M.C là khoảng cách của họ với Chelsea vẫn là 5 điểm. Nhưng sau khi đội bóng tây London hoàn thành nốt 2 trận đấu còn lại, con số 5 e rằng sẽ thay đổi.

HIỂM HỌA KỀ SÁT
Song thay cho việc cứ mải miết so kè cách biệt với Chelsea, Man City nên nhìn về phía sau thì hơn. Từ việc bỏ xa Arsenal 6 điểm, M.C chỉ còn hơn Pháo thủ số điểm chỉ bằng 1 trận hoà. Đánh bại West Ham 3-0, Arsenal phả nơi nóng và gáy ĐKVĐ và đến lúc này, họ đã ở rất gần vị trí thứ 2.

Trong 2 chức vô địch lịch sử, Manchester City luôn là kẻ ngược dòng. Viễn cảnh bám đuổi Chelsea vẫn lơ lửng trước mắt, song lần này, khả năng thành công là không mấy sáng sủa cho Man City-nhạt-nhẽo nhất trong nhiều năm qua. So với việc san bằng khoảng cách 8 điểm với Man Utd hay truất ngôi Liverpool một cách ngoạn mục, tình cảnh hiện tại của M.C vẫn còn khả dĩ lắm. Nhưng đó chỉ là sự lạc quan tếu. Nét đượm buồn trên khuôn mặt của Pellegrini hay các CĐV Man City đã nói lên tất cả: Đá như thế, cơ hội bảo vệ ngôi vương thật quá xa vời.


Pellegrini chưa thể giúp Man City tạo nên sự khác biệt

Bởi ở mùa giải này, các trụ cột của M.C đã bước vào giai đoạn “xế chiều”. David Silva không phải khi nào cũng bùng nổ, Yaya Toure dần đánh mất phong độ, Kompany sa sút chóng mặt còn Sergio Aguero thiếu đi sự ổn định. Man City không vung tay quá trán như vài năm trước, trong khi những cái tên được “chọn mặt gửi vàng” như Eliaquim Mangala, Lampard hay Wilfried Bony, không có ai thay thế xứng đáng cho đội hình rất cũ dưới thời Roberto Mancini. Man City cũ kỹ, mệt mỏi, lại mải đeo đuổi tham vọng trên quá nhiều mặt trận nên sự hụt hơi hiện tại là hệ luỵ bất khả kháng.

Sẽ chẳng quá cay nghiệt nếu nói thế hệ cầu thủ ở sân Etihad đang ở ngưỡng thoái trào trên đồ thị phong độ. Không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng thực tế mới là điều nên làm lúc này. Nguy cơ mất vị trí thứ 2 đã hiển hiện trước mắt, M.C cần bảo vệ thành quả đang có bằng mọi giá rồi cầu mong Chelsea sẩy chân để tiếp tục nuôi hy vọng. Đừng quên nhìn xuống, vì Arsenal đã sẵn sàng hất cẳng The Citizen khỏi ngôi Á quân và gieo thêm nỗi buồn cho Man City trong mùa bóng mà nụ cười không còn song hành với họ.

VIDEO: Burnley 1-0 Man City


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x