BÓNG ĐÁ ANH

Nghề huấn luyện ở Anh... rất dễ

Kinh Thi Kinh Thi
07:41 ngày 25-06-2017
“Chỉ với một nửa phần việc mà tôi phải làm ở La Liga, tôi có thể trở thành HLV giỏi ở Premier League”. Tất nhiên là vì tế nhị, cứ phải giấu tên HLV đã nói huỵch toẹt như thế.
Nghề huấn luyện ở Anh... rất dễ
Nhưng, có thể tin vào chuyện này, bởi người kể lại là Sid Lowe - một nhà báo Anh rất quen thuộc với các bài viết về bóng đá Tây Ban Nha. Lowe kể tiếp: HLV nọ cho rằng nguyên nhân lớn nhất là HLV người Anh hiện đã thua rất xa về tư duy chiến thuật so với giới cầm quân ở những nơi khác.

Thua đến mức nào? Hãy nhìn lại HLV người Anh gần nhất từng hành nghề ở La Liga: Gary Neville (Valencia). Khởi đầu bằng 9 trận liên tiếp không thắng, Neville bị sa thải sau 4 tháng cầm quân. Neville cũng là HLV người Anh duy nhất được rước sang Tây Ban Nha kể từ sau Bobby Robson hồi giữa thập niên 1990. Hóa ra, chẳng hề có cái nguy cơ “rò rỉ chất xám bóng đá” mà nước Anh từng lo ngại trước đó, khi xuất hiện một bức ảnh cho thấy các HLV người Anh Howard Kendall và Terry Venables đang cùng uống bia với đồng nghiệp Xứ Wales John Toshack, lúc họ cùng nhau “truyền nghề” ở La Liga. Còn gì nữa đâu mà mất!

Không phải mất công sưu tra danh mục để thấy các nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Đức, Italia... xuất hiện nhan nhản ở Premier League. Ngược lại, chẳng có bóng dáng HLV người Anh nào ở Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A. Ngay tại Premier League mà HLV người Anh còn quá hiếm hoi, họ còn có thể xuất hiện ở cường quốc nào? So sánh thành tích, càng quá thảm hại cho giới cầm quân xuất thân từ chính quê hương bóng đá. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hoặc Antonio Conte đều dễ dàng vô địch Premier League ngay lần đầu cầm quân ở giải đấu này.

Rafael Benitez, cũng trong mùa bóng đầu tiên, còn giúp Liverpool vô địch cả Champions League - dù Liverpool chưa bao giờ vô địch bóng đá Anh trong kỷ nguyên Premier League. Roberto Di Matteo chỉ mất... vài tuần để đem về cho Chelsea chức vô địch Champions League đầu tiên và duy nhất đến nay. Cũng chẳng nhất thiết phải có trong tay một đội bóng lớn. Claudio Ranieri giúp Leicester vô địch Premier League, trong khi Roberto Martinez giúp Wigan đoạt FA Cup. Quá đúng: “Chỉ cần phân nửa khả năng làm việc tại La Liga là đủ cầm quân ở Premier League”!


Kể cũng ngược đời, khi bảo HLV người Anh kém về chiến thuật. Gần 100 năm sau khi chiến thuật gia vĩ đại đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao là Herbert Chapman nghĩ ra số áo để phục vụ các bài giảng về chiến thuật, thế giới hiện vẫn dùng những khái niệm của ông, như “cầu thủ số 6” hoặc “cầu thủ số 8” để nói về các vấn đề chiến thuật. Alf Ramsey nghĩ ra sơ đồ “không cần tiền đạo cánh” 4-4-2, và nó trở thành sơ đồ nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá, bền vững suốt nửa thế kỷ. Nhưng cũng rõ ràng không kém: đấy đều là “chuyện xưa tích cũ”. Suốt vài chục năm gần đây, quê hương bóng đá quả là... kém thật, trong lĩnh vực chiến thuật.

Các HLV người Anh từng giữ Cúp C1 châu Âu suốt 6 mùa bóng liên tiếp (1977 đến 1982), và đấy là điều không có nền bóng đá nào khác sánh được. Nhưng sau năm 1984, chẳng còn HLV nào người Anh được đứng trên bục vô địch Cúp C1/Champions League nữa. Vì sao? Xin dành câu trả lời cho giới nghiên cứu lịch sử bóng đá.

Tất nhiên, các đội bóng Anh luôn giàu nứt đố đổ vách, nên họ sẵn sàng chi tiền để rước thầy giỏi, bất kể xuất thân từ đâu. Khoảng chục năm nay, bóng đá Tây Ban Nha là danh giá nhất. La Roja vô địch liên tiếp các kỳ EURO, World Cup từ 2008 đến 2012. Ngôi cao ở Champions League hoặc Europa League cũng thường xuyên thuộc về các đội bóng Tây Ban Nha. Các đội nhà giàu ở Premier League cứ nhìn vào đấy để mua - từ cầu thủ đến HLV. Các tài năng “được mua” thì cũng rất dễ thành công ở Premier League!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x