PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 9

Ngoại hạng Anh coi chừng, "Kẻ thực dụng" Mourinho đã hiện nguyên hình

Vịnh San
08:21 ngày 21-10-2017
Trong một khoảng thời gian, người ta thấy Jose Mourinho dường như đổi tính, điềm đạm hơn trong phòng họp báo và tích cực tấn công hơn trên sân cỏ. Nhưng chỉ trong một tuần qua, tất cả nhận ra họ đã bị nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lừa.
Ngoại hạng Anh coi chừng, "Kẻ thực dụng" Mourinho đã hiện nguyên hình
“Dựng xe bus” ở Anfield để cầu 1 điểm, giành chiến thắng tối thiểu trước Benfica, tán tỉnh PSG đồng thời từ chối gắn bó lâu dài với M.U, cuối cùng là tấn công đồng nghiệp trong phòng họp báo, Jose Mourinho hoàn thành một tuần theo đúng phong cách của ông: thực dụng, xấu xí và đầy ắp mưu mô ám muội.

Vậy mà người ta những tưởng Mourinho đã thay đổi. Kể từ khi bước sang tuổi 54, ông có vẻ nhã nhặn hơn, ít các phát ngôn gây sốc và dường như chỉ chú tâm vào công việc ở M.U. 11 trận đầu mùa này với liên tiếp các chiến thắng gây ấn tượng càng củng cố thêm ý nghĩ đó. Đội bóng của Mourinho nhiều ham muốn tấn công hơn và cho đến những phút cuối, khát khao chiến thắng càng thôi thúc họ tiến lên.

Nhưng rồi ông đã hiện nguyên hình là một Mourinho mà người ta từng biết. M.U đã chơi một trận đầy cam chịu trước Liverpool nhưng HLV của họ vẫn chỉ trích Juergen Klopp là “thủ phạm gây ra kết quả 0-0 vì quá thận trọng và hèn nhát”. Đánh bại Benfica nhờ may mắn, ông lại biến mình thành nạn nhân của dư luận với tuyên bố, “phòng ngự hay cũng bị xem là tội ác”.

Trước đây, mỗi khi Mourinho ra đòn, nó thường đến dồn dập. Bây giờ cũng vậy. Sau Klopp và giới truyền thông, ông chĩa mùi dùi sang Antonio Conte. “Có những HLV chỉ biết khóc, khóc và khóc khi có cầu thủ dính chấn thương. Tôi thì không”, Mourinho nói hôm thứ Tư vừa qua. Điều kỳ lạ là chỉ vài giây sau, ông lại liệt kê 4 cầu thủ của M.U không thể thi đấu, gồm Ibrahimovic, Pogba, Rojo và Fellaini. Trước đó, chính ông cũng thường xuyên kể lể về những mất mát nhân sự như một cách biện minh cho kết quả không được như ý của M.U. 


Việc đổi trắng thay đen cũng xảy ra ở một tuyên bố khác, khi HLV 54 tuổi người Bồ Đào Nha ca ngợi PSG, song song với việc khẳng định không kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford. “Trong bóng đá hiện đại, làm gì có chuyện dẫn dắt đội bóng tới 15, 20 năm”, ông nói. Vậy mà có lần, chính Mourinho chứ không phải ai khác cho biết sẽ “ký ngay không cần suy nghĩ nếu được gia hạn hợp đồng, và sẵn sàng gắn bó với M.U trong 15 năm tới”. 

Tất cả đều biết rằng phòng họp báo là chiến trường, lời nói là vũ khí và mỗi phát ngôn đều nằm trong kế hoạch của Mourinho. Có thể ông đang khoét sâu vào cuộc khủng hoảng của Chelsea nhằm loại bớt một đối thủ nặng ký (và sẽ đối đầu trong 2 tuần nữa). Ông cũng cố đánh lạc hướng dư luận, nhằm tránh cho các học trò khỏi những lời chỉ trích về các màn trình diễn gần đây. Bên cạnh đó, dĩ nhiên tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn từ M.U, những người cũng đang có ý định gia hạn hợp đồng với Mourinho thêm 5 năm với mức lương giữ nguyên.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Bởi nếu dễ dàng nhận ra chân tướng thì đâu phải Mourinho. Chỉ có điều, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại là chính mình, Premier League nên thận trọng. Giải đấu này đã từng thất điên bát đảo vì miệng lưỡi cùng sự thực dụng đến tàn nhẫn của Mourinho.


Thực dụng thực sự tốt với M.U
Không phải ngẫu nhiên M.U hiện tại là đội bóng tốt nhất trong thời “hậu Sir Alex”. Dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Quỷ đỏ có tỷ lệ thua rất thấp, chỉ 12,9% và thủng lưới 0,67 bàn/trận. Thống kê tương ứng của Louis Van Gaal là 23,3% và 0,95, David Moyes là 29,4% và 1,1. 

Mourinho khóc than khi M.U gặp chấn thương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x