Những điều rút ra từ trận Man City 3-2 Sunderland

Chiêu Văn
10:48 ngày 02-01-2015
Man City vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nhưng họ đã có 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của các tiền vệ Yaya Toure và Frank Lampard.
Những điều rút ra từ trận Man City 3-2 Sunderland
1. Manchester City còn nhiều việc phải làm
Manchester City của HLV Manuel Pellegrini đã gặp rất nhiều rắc rối khi để Burnley gỡ hòa sau khi đã dẫn trước 2-0 ở Etihad. Sau trận đấu, chiễn lược gia người Chile đã nhắc nhở các cầu thủ không được buông xuôi trước hồi còi chung cuộc. Chiến thắng trước Sunderland gợi nhớ lại trận đấu đó khi Man City lại để mất lợi thế 2 bàn dẫn trước trên sân nhà lần thứ hai liên tiếp. Sau đó họ đã thoát hiểm nhưng vẫn còn nhiều dấu hiệu cho thấy họ sẽ gặp không ít cam go ở chiến dịch mùa này.



2. Toure là những gì Pellegrini còn thiếu
Trên Twitter tuần trước, Yaya Toure đã công khai yêu cầu Pellegrini giải thích tại sao ông lại để anh ngoài sân ở trận gặp Burnley: “Chỉ một lời nhắc nhở nhỏ với những ai nói HLV để tôi nghỉ ngơi ở trận gặp Burnley, tôi không hề chân thương…! Tôi thực sự hy vọng ra sân ở trận gặp Sunderland!” Anh đã thể hiện rõ quyết tâm của mình bằng cú sút cháy lưới từ khoảng cách hơn 20 mét. Toure sẽ phải về dự giải vô địch châu Phi vào ngày 10/1 tới và Man City sẽ có nhiều lý do để nhớ anh.

3. Caballero có cơ hội hiếm hoi trước khung thành
Liệu việc thủ thành người Argentina được ra sân có liên qua gì tới màn trình diễn của Joe Hart ở trận gặp Burnley không? Hart đúng là phải làm tốt hơn trong màn mở tỉ số, khi George Boyd đánh bại anh dù Hart đã đổ người trước và đúng hướng. Pellegrini hẳn không trao cơ hội cho Willy Caballero (trận bắt chính thứ 2 của anh ở Premier League) chỉ vì muốn Hart được nghỉ ngơi. Các thủ môn không cần nghỉ ngơi. Caballero gần đây cũng nói nhiều về việc sẽ thách thức vị trí đá chính. Anh có một trận đấu không tồi với pha cứu thua ấn tượng từ quả đá phạt của Sebastian Larsson trong hiệp 1, nhưng không thể làm gì hơn trong các pha đánh đầu của Jack Rodwell và cú dứt điểm trên chấm 11m của Adam Johnson.



4. Nhờ có Lampard
Những chấn thương của Sergio Aguero, Edin Dzeko và Stevan Jovetic đã buộc Pellegrini phải tìm cách thích nghi. Ông nói trước trận đấu: “Chúng tôi đã thay đổi phong cách trong vài tuần qua và đang chơi tốt trong khi các tiền đạo hồi phục. Chúng tôi cũng có các buổi tập khác hơn, với các tiền vệ được khuyến khích dứt điểm nhiều hơn”. Tối thứ Năm, "số 9 ảo" James Milner nhường chỗ cho một tiền đạo thực thụ, Stevan Jovetic, nhưng chân sút người Montenegro sau đó được thay bằng Lampard, người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City, bàn thứ 7 của anh mùa này.

5. Rodwell sẽ tỏa sáng với Sunderland?
Vắng mặt trong trận Sunderland gặp Aston Villa, cựu tiền vệ của Man City đã trở lại đội hình xuất phát của HLV Gus Poyet và ghi một bàn đẹp mắt từ pha đánh đầu sau giờ nghỉ. Trong nửa đầu mùa này, Rodwell đã trở lại ngày một mạnh mẽ, đây là trận thứ 11 của anh, so với chỉ 7 trận trong 2 năm ở Etihad. Tiền vệ 23 tuổi này, từng được coi là một triển vọng lớn ở Anh, sẽ sớm tìm lại hào quang nếu được ra sân thường xuyên hơn nữa.

VIDEO: Man City 3-2 Sunderland


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tròn 20 năm, Arsenal mới tệ đến thế sau 20 vòng đấu Tròn 20 năm, Arsenal mới tệ đến thế sau 20 vòng đấu

    Lần gần nhất Arsenal chỉ giành được 33 điểm sau 20 vòng đấu là ở mùa giải 1994/95 và họ chỉ giành vị trị thứ 12 chung cuộc.

  • Lampard có thể tiếp tục khoác áo Man City ở mùa 2015/16 Lampard có thể tiếp tục khoác áo Man City ở mùa 2015/16

    HLV Manuel Pellegrini của Man City đã bất ngờ gợi ý tiền vệ Frank Lampard có thể ở lại sân Etihad ở mùa giải năm sau.

  • Giá như M.U có Ryan Shawcross! Giá như M.U có Ryan Shawcross!

    Ryan Shawcross đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Stoke. Nhưng giá trị của anh không chỉ nằm ở bàn thắng ấy, mà còn ở thần thái thi đấu của một thủ lĩnh đích thực. Anh là mẫu hậu vệ mà hàng thủ M.U còn thiếu. Giá như Quỷ đỏ có Shawcross…

  • Sống & chết Sống & chết

    Tình huống cố định là một đặc sản trong bóng đá Anh, nền bóng đá nổi tiếng với truyền thống tạt cánh đánh đầu. Trận đấu giữa Stoke và M.U tối qua có thể xem là… game of corners (trận đấu của những quả phạt góc) chứ không phải game of thrones (trò chơi vương quyền).

  • Gerrard rời Liverpool vào cuối mùa Gerrard rời Liverpool vào cuối mùa

    Báo giới Anh loan tin, hôm nay tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool sẽ chính thức tuyên bố về việc anh sẽ rời Anfield sau khi mùa giải này kết thúc.

  • Gary Cahill thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng triệt hạ Harry Kane Gary Cahill thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng triệt hạ Harry Kane

    Trung vệ Gary Cahill của Chelsea đã may mắn không phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi thô bạo với tiền đạo trẻ Harry Kane của Tottenham trong trận đấu đêm qua.

  • Chelsea xếp trên Man City nhờ... bảng chữ cái Chelsea xếp trên Man City nhờ... bảng chữ cái

    Cùng chung số điểm, cùng có hiệu số bàn thắng bại như nhau, song Chelsea lại xếp trên Man City nhờ... bảng chữ cái.

  • HLV Wenger bị CĐV xúc phạm ngay trên sân HLV Wenger bị CĐV xúc phạm ngay trên sân

    HLV Arsene Wenger của Arsenal hẳn rất buồn lòng sau trận Pháo thủ để thua 2 bàn không gỡ trên sân của Southampton ở vòng 20 Premier League. Không chỉ chứng kiến đội nhà thất bại, “Giáo sư” còn bị một CĐV quá khích xúc phạm.

  • Southampton 2-0 Arsenal: Pháo thủ tự sát Southampton 2-0 Arsenal: Pháo thủ tự sát

    Trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé dự Champions League mùa sau, Arsenal đã bộc lộ vô số sai lầm. Chính những lỗi sơ đẳng của hàng thủ đã khiến Pháo thủ thất bại 0-2 trước Southampton.

  • Mourinho sốc với thất bại của Chelsea Mourinho sốc với thất bại của Chelsea

    Được đánh giá cao hơn Tottenham, song các cầu thủ Chelsea đã bất ngờ nhận thất bại không tưởng 3-5. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho biết ông thực sự bị sốc với kết quả này.

  • Harry Kane, sát thủ giấu mặt Harry Kane, sát thủ giấu mặt

    Giờ đây thì cả thế giới đều đã biết đến cái tên Harry Kane – cầu thủ vừa thực hiện cú đúp nhấn chìm Chelsea rạng sáng nay. Đó là 2 bàn thắng thể hiện đầy đủ tố chất của một tiền đạo lớn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x