Premier League: Lời tuyên chiến của 'Liên minh London'

Thạch Long
12:54 ngày 21-05-2015
Sau 4 năm liên tiếp chức vô địch Premier League chỉ là màn trao đổi nội bộ của thành Manchester, rốt cuộc Chelsea cũng rước được Cúp vàng về lại London. Rất có thể, đội bóng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich cùng phe cánh ở London sẽ còn thống trị giải Ngoại hạng Anh trong một thời gian dài.
Premier League: Lời tuyên chiến của 'Liên minh London'
CUỘC CHUYỂN GIAO TẤT YẾU
Có một thống kê là kể từ khi Premier League ra đời đến mùa 2009/10, chưa bao giờ một thành phố thống trị giải đấu này trong 4 mùa liên tiếp. Ngay ở thời điểm Man United một mình một ngựa chinh phục giải đấu này thì thời gian thống trị dài nhất của họ cũng chỉ kéo dài 3 mùa liên tiếp (đã xảy ra 2 lần tại Premier League). Sự xuất hiện của những kẻ thách thức bao giờ cũng có ý nghĩa giúp NHM cảm thấy một giải đấu đang sống trong hơi thở cạnh tranh.

Tuy nhiên, kể từ khi thành Manchester với sự lớn mạnh thần tốc của Man City, mọi nỗ lực phá đám của “phe cánh London” đều như húc đầu vào đá. Thế rồi rốt cuộc một cột mốc lịch sử mới cũng được người Manchester tạo ra: Lần đầu trong lịch sử giải đấu, một thành phố vô địch Premier League suốt 4 mùa liên tiếp (từ 2010/11 đến 2013/14). 

Cũng may cho Premier League, Chelsea sau mùa bóng năm ngoái chấp nhận trắng tay để “bế quan luyện công” đã kịp thời vùng lên phá vỡ thế đơn cực nhàm chán này. Sau 4 năm ròng rã, rốt cuộc người ta cũng được làm một công việc rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: Chuyển Cúp vàng Premier League vượt qua chặng đường chỉ 350 km thôi, từ Manchester về London.

Tuy nhiên, đứng từ góc độ chuyên môn mà đánh giá thì việc Chelsea thay mặt London cắt đứt đà thống trị của Manchester vốn dĩ là câu chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Sự ổn định có thể được chứng minh bằng cả vài chục con số thống kê của Chelsea, đặt bên cạnh sự bất ổn của thành Manchester, giống như trời cao và vực sâu.

Man United chia tay huyền thoại Alex Ferguson, bước vào thời kỳ hỗn mang, tiêu tiền như nước nhưng không hiệu quả. Man City thì ngược lại. Sau một thời gian chi tiêu không phải nghĩ, họ bị Luật công bằng tài chính trói buộc và HLV Manuel Pellegrini bị đẩy vào cảnh phải đưa một đội hình già thứ nhì châu Âu (độ tuổi trung bình 29,1) tiến về phía trước. Đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Đó là lý do mà dù Chelsea chỉ thực sự xuất sắc trong nửa đầu mùa 2014/15, nhưng chỉ cần giữ được sự ổn định vừa phải là đủ để hất cẳng hai ông lớn thành Manchester khỏi ngai vàng Premier League


“LIÊN MINH LONDON” TUYÊN CHIẾN 
Càng phiền hơn với thành Manchester khi ngoài Chelsea, cả Arsenal cũng cho thấy sự sẵn sàng trong nhiệm vụ cạnh tranh quyền lực ở Premier League. “Liên minh London” rõ ràng đang mạnh hơn hẳn so với phe Manchester nhờ số lượng đông hơn, chất lượng cao hơn và điều quan trọng nhất: Trong thời gian Manchester thống trị, các CLB London đã âm thầm chuẩn bị lực lượng để mở cuộc phản kích.

Chelsea bước vào giai đoạn ổn định ở mức cao. Arsenal cũng đã xây xong một bộ khung cho kế hoạch bứt phá. Ngay cả Tottenham cũng đủ mạnh để trợ giúp 2 ông lớn hàng xóm tạo nên một kỷ nguyên thống trị giống như Manchester đã làm được suốt 4 mùa gần đây. 

Ai sẽ là kẻ thách thức. Vùng Merseyside với Liverpool và Everton ư? Không thể nào. Vùng Đông Bắc với Newcastle hay miền Trung với Aston Villa? Càng không thể. Nếu có một CLB đủ sức làm nên cuộc lật đổ, thì đó chắc chắn phải là một đội bóng đến từ Manchester. 

Tuy nhiên, hãy nhìn thẳng vào thực tế: Man United vẫn chưa biết phải thở cùng nhịp điệu với Louis van Gaal ra sao? Man City phải đập toàn bộ đội hình đi để xây dựng diện mạo mới, nhưng họ cần Luật công bằng tài chính phải được nới lỏng, cần rất nhiều mánh khóe hậu trường để được mua sắm cầu thủ dưới vỏ bọc làm ăn có lãi, và càng cần hơn một kẻ chinh phục thật sự trên băng ghế huấn luyện. 

Tức là nếu Manchester phải bắt đầu từ con số 0 thì London đã đi trước từ 1 đến 2 năm phát triển và ổn định. Trong quá khứ đã từng có một thời điểm London thống trị bóng đá Anh trong 3 mùa liên tiếp (từ 2003 đến 2006) và hẳn NHM vẫn nhớ, đó chính là thời điểm Chelsea đang được chèo lái bởi Jose Mourinho, còn Arsenal thì giống như hiện tại, rất mạnh sau khi tìm ra một bộ khung ổn định. 

Liệu lịch sử có lặp lại?

London 2 vs. Manchester 2
Xét về số lần vô địch, London thua xa Manchester. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố khác để đánh giá về sự thống trị của một thành phố: 2 vị trí dẫn đầu BXH. Với thước đo này, 2 thành phố lớn của Anh đang hòa nhau 2-2. Man United và Man City từng chia nhau 2 vị trí trong Top 2 các mùa 2011/12 và 2012/13, trong khi đó London làm được điều này vào 2 mùa 2003/04 và 2004/05. Điều đó còn có nghĩa là nếu Arsenal giành ngôi á quân Premier League mùa này, London thậm chí còn dẫn trước Manchester 3-2.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x