Rio Ferdinand: Welbeck sẽ “bắt chết” Pirlo, Anh có thể vào tứ kết

Minh Đức Minh Đức
15:40 ngày 08-06-2014
BONGDAPLUS lược dịch nhận định của trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand về cơ hội của ĐT Anh tại World Cup 2014 trên báo Anh, DailyMail.
Rio Ferdinand: Welbeck sẽ “bắt chết” Pirlo, Anh có thể vào tứ kết
* Tổng hợp tin chuyển nhượng ngày 7/6
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

Là cựu đội trưởng Tam Sư, và cũng là CĐV lớn của đội bóng này, giấc mơ của tôi là được chứng kiến Anh đối đầu với đội chủ nhà Brazil tại tứ kết World Cup 2014. Nhưng nếu là một tay cá độ, tôi sẽ không đặt cửa cho Anh vượt qua vòng bảng, chứ đừng nói gì đến một suất ở bán kết.

Tôi không phủ nhận hoàn toàn cơ hội của ĐT Anh. Nhưng hãy thực tế! 3 đối thủ còn lại trong bảng D (Italia, Urugay và Costa Rica) đều là những đội bóng có chuyên môn và trình độ ở khu vực của họ. Tôi dự đoán Italia sẽ đứng đầu bảng đấu này. Họ có một đội ngũ già rơ, bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Những sự góp mặt của Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi... đảm bảo cho điều đó.

Một điểm trong ngày ra quân với Italia là yêu cầu tối thiểu cho ĐT Anh, hoặc là họ sẽ có nguy cơ bị loại sớm ở bảng đấu này. Đối đầu với Uruguay ở trận đấu thứ 2 cũng là một thử thách không hề dễ chịu. Tôi đoán trận đấu này sẽ cởi mở, nếu Anh có một khởi đầu tốt trước Italia. Nhưng họ cũng hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi 2 đối thủ này. Tôi thực lòng không muốn điều này xảy ra, nhưng trước những trận đấu cam go trước mắt, cách mà ĐT Anh chuẩn bị cho giải đấy này gây ra nhiều lo ngại.



Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nó đem lại sự hứng khởi cho mỗi cuối tuần. Nhưng việc không có kỳ nghỉ Đông khiến các cầu thủ gần như kiệt sức khi giải đấu khép lại vào tháng 5. Như thế, ĐT Anh sẽ bước vào World Cup với lực lượng không có được thể lực tốt nhất. Tôi nói điều này trên danh nghĩa một người đã từng chứng kiến và sống với thực trạng trên. Đó là một phần công việc phải làm của chúng tôi. Đó là một điều đương nhiên.

Hãy nhìn vào thành tích của đội tuyển ở 2 kỳ World Cup 2002 và 2006. Chúng tôi đều phải dừng bước ở tứ kết. Thực tế là thể lực của các cầu thủ đã gần như cạn kiệt trước khi vòng knock-out bắt đầu. Thể lực là yếu tố chủ đạo khiến những màn trình diễn của Tam Sư ở các giải đấu gần đây kém thuyết phục.

Nhiều người phản biện rằng, thế còn các cầu thủ ngoại quốc đang chơi bóng tại Premier League, và vẫn có thể tỏa sáng khi chơi tại World Cup thì sao? Đúng là có những trường hợp như vậy, như với Carlos Tevez (Argentina) hay Oscar (Brazil). Nhưng họ là những trường hợp cá biệt. Còn các cầu thủ trên tuyển đều phải chịu đựng một mùa giải dài lê thê và đầy khắc nghiệt, trước khi bước vào bất kỳ giải đấu lớn nào.

Ở Đức, các cầu thủ sẽ được thi đấu ít hơn một cách rõ rệt, khi Bundesliga chỉ có 18 đội, và họ có kỳ nghỉ Đông. Tại TBN và Italia, tốc độ và yêu cầu của những trận đấu không cao, và họ cũng có kỳ nghỉ Đông. Tại Pháp, ngoài kỳ nghỉ Đông, các cầu thủ còn chơi bóng như đi dạo trên sân, bởi tính cạnh tranh tương đối thấp tại đây. Không phải là một lời biện hộ, song đó có thể coi là một yếu tố mang tính quyết định.



Ngoài ra, sự trẻ trung mà ĐT Anh mang tới World Cup lần này khiến tôi cảm thấy hào hứng. Tôi đã từng được HLV Glenn Hoddle gọi lên tuyển khi mới 19 tuổi, tại World Cup 1998, dù tôi không được ra sân. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời khi bạn đại diện cho quê hương, khoác lên mình chiếc áo ĐTQG và nghe thấy những âm thành cổ vũ của các CĐV. Tôi biết những người trẻ tại Tam Sư cũng có những cảm xúc như vậy.

Trước trận đấu với Italia, có một điều mà tôi muốn các cầu thủ Anh làm được, đó là ngăn chặn bằng được Pirlo. Tôi nhớ ở một trận đấu tại Champions League giữa AC Milan và M.U tại San Siro vào năm 2010, Park Ji-Sung là người được Sir Alex Ferguson cắt cử “kèm chết” Pirlo. Thực tế trận đấu cho thấy Pirlo đã hoàn toàn im tiếng. Anh ta chỉ có 32 đường chuyền chính xác trong toàn bộ trận đấu đó, so với khả năng bình thường rơi vào khoảng 90 đường chuyền sắc bén/trận.

Để ngăn chặn Pirlo, tôi sẽ chọn Danny Welbeck. Nếu phong tỏa được anh ta, ĐT Anh sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn bao giờ hết. Một kết quả tốt trước Azzuri có thể sẽ là tiền đề cho trận knock-out đầu tiên với Colombia hoặc Bờ Biển Ngà, và rồi sau đó sẽ là vòng tứ kết. Roy Hodgson đang có một đội ngũ hừng hực khí thế, điều quan trọng là ông ấy phải tạo cho họ cơ hội để thể hiện mình. Những thử nghiệm dũng cảm sẽ được đền đáp xứng đáng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x