Stamford Bridge là pháo đài bất khả xâm phạm

Chiêu Văn
14:17 ngày 12-02-2015
Chelsea nối dài chuỗi trận 21 năm bất bại trên sân nhà trước Everton tối qua với một chiến thắng xấu xí.
Stamford Bridge là pháo đài bất khả xâm phạm
Lần gần nhất Everton có một chiến thắng ở Stamford Bridge, Bill Clinton còn là tổng thống Mỹ, John Major là thủ tướng Anh, bản “Stay Another Day” của ban nhạc Walthamstow đang đứng đầu bảng xếp hạng ca nhạc ở Anh và bộ phim “Interview With The Vampire” với Tom Cruise đang làm mưa làm gió ngoài rạp.

Những sự kiện đó giờ sẽ cũ thêm một năm nữa sau khi Willian ghi bàn vào phút chót giúp Chelsea có chiến thắng sít sao, nhưng xứng đáng, 1-0 trước Everton. Trận đấu bị che phủ bởi những tranh cãi về hậu vệ Branislav Ivanovic. Việc cầu thủ người Serbia còn ở lại trên sân cho tới hết trận là điều rất kỳ lạ. Anh lẽ ra cũng phải bị truất quyền thi đấu không lâu sau khi Gareth Barry nhận thẻ đỏ. Ivanovic có vẻ đã húc đầu vào mặt James McCarthy sau khi choàng tay qua cổ tiền vệ của Everton mà không hề có lý do trong một pha tranh chấp bóng.


Hành vi không đẹp của Ivanovic với McCarthy


“Khi nhìn vào hình ảnh các hành vi của Ivanovic, rõ ràng các hành vi đó bị cấm”, HLV Roberto Martinez của Everton nói. “Trước hết, anh ta siết cổ James McCarthy, rồi sau đó húc đầu vào anh ấy khi McCarthy phản ứng lại một chút. Nếu luật được áp dụng đúng, tình huống đó phải dẫn tới thẻ đỏ”. Ivanovic có thể vẫn sẽ bị LĐBĐ Anh FA phạt nguội, nhưng điều đó không thể thay đổi những gì diễn ra trên sân. Vài giây sau đó, chính hậu vệ người Serbia tham gia vào bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chelsea nhờ thế vẫn giữ được khoảng cách 7 điểm ở ngôi đầu, nhưng lẽ ra họ phải làm được tốt hơn. Luôn gây ồn ào, Mourinho đã dọa trước sẽ rời cuộc họp báo sau trận nếu vấn đề Ivanovic được nêu ra. “Tôi lo ngại về phản ứng của mình vì thêm một câu hỏi nữa về chuyện này tôi sẽ rời phòng họp báo và quý vị sẽ lại không hài lòng”, Mourinho nói. “Chúng ta chỉ ở đây để thảo luận về chiếc thẻ đỏ lẽ ra phải được rút ra trong hiệp 1, cho Barry. Anh ấy đã nhận thẻ vàng, rồi lại kéo (Eden) Hazard, thẻ vàng thứ hai lẽ ra nên được rút ra khi đó. Họ phạm lỗi rất nhiều, những lỗi thông minh, nhưng nếu trọng tài áp dụng đúng luật, lẽ ra đó phải là thẻ vàng”.


Chelsea nhiều lần không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài Mason

Lần gần nhất Everton chiến thắng ở Stamford Bridge, ngày 26/11/1994, Paul Rideout ghi bàn ấn định chiến thắng muộn cho đội khách, cũng là bàn duy nhất của trận đấu, khi sân của Chelsea còn đang được xây lại. Everton của HLV Joe Royle mùa đó còn giành Cúp FA nhờ một bàn nữa của Rideout vào lưới Man United ở Wembley.

Trận đấu tối qua là ở một kiếp khác, khi Chelsea cho ra mắt từ đầu chữ ký mới nhất của họ từ Fiorentina - Juan Cuadrado, người mới 6 tuổi vào 21 năm trước, lớn lên ở thị trấn Uraba miền bắc Colombia. Giờ thì anh đang ở London, có trận chào sân sau một hợp đồng 26,8 triệu bảng, ngay trước sinh nhật 27 tuổi.

21 năm trước, cựu chủ tịch Chelsea Ken Bates có nằm mơ cũng không thể nghĩ đội bóng của ông có thể chi ra một khoản tiền như thế. Ngày nay thì đã khác. Chúng ta đang sống trong thời đại truyền hình vệ tinh, và giữa những đội bóng với nguồn lực tài chính hùng mạnh vừa nhận thêm 5,136 tỉ bảng trong hợp đồng bản quyền truyền hình có thời hạn 3 năm.


Mourinho đang nhận sự hậu thuẫn tài chính lớn từ ông chủ Abramovich

Trong 21 năm nữa, 26,8 triệu bảng có thể chỉ là một khoản tiền tiêu vặt với các đội bóng lớn nếu Premier League cứ tiếp tục tiến lên về tiền bạc với tốc độ như hiện giờ. Những điều đó cũng ảnh hưởng tới bóng đá, gay gắt hơn, ăn thua hơn và nhiều toan tính hơn. Everton tìm mọi cách để có 1 điểm, trong khi Chelsea rình rập để tung ra đòn kết liễu.

Đội chủ nhà không chỉ muốn bảo vệ khoảng cách 7 điểm ở Premier League, họ còn bảo vệ một truyền thống: Chelsea đã bất bại 19 trận qua trước Everton, và giờ là 20. HLV Jose Mourinho là chuyên gia về chiến thuật đậu xe buýt, nhưng tối qua tới lượt ông đối phó với một chiếc xe buýt.

Ngoài một cú sút của Romelu Lukaku buộc Petr Cech phải có pha cứu thua xuất thần, The Toffees hoàn toàn tỏ ra thụ động. Cuadrado, Nemanja Matic, Loic Remy và Hazard đều có cơ hội đe dọa khung thành đối phương, nhưng tình huống tốt nhất cho Chelsea có lẽ là từ Ivanovic, người có cú vô-lê vọt xà từ khoảng cách 5m50.

Tim Howard cũng đã có một trận đấu đáng tự hào và Everton kiên cường đứng vững cho tới phút chót. Chỉ từ chiếc thẻ đỏ của Barry ở phút 88, đội khách mới bắt đầu hoảng loạn và buộc phải chấp nhận thất bại.

VIDEO: Chelsea 1-0 Everton


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Premier League đã giàu lại càng siêu giàu Premier League đã giàu lại càng siêu giàu

    Hai hãng truyền hình Sky Sports và BT Sports vừa thắng trong cuộc chiến giành bản quyền truyền hình Premier League, gói 3 mùa từ 2016 đến 2019. Con số 5,1 tỷ bảng là giá trị của bản hợp đồng mới, tăng hơn 2 tỷ bảng so với gói giai đoạn 2013-2016.

  • Tiền BQTH sẽ tăng chóng mặt ở Việt Nam Tiền BQTH sẽ tăng chóng mặt ở Việt Nam

    Kênh truyền hình Sky Sports và BT Sports vừa thắng trong cuộc đua giành bản quyền truyền hình (BQTH) phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ năm 2016 đến 2019 với mức giá kỷ lục 5,1 tỷ bảng. Con số này chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến các thị trường được phân phối BQTH Premier League, trong đó có Việt Nam.

  • Aston Villa sa thải HLV Paul Lambert Aston Villa sa thải HLV Paul Lambert

    BLĐ Aston Villa đã quyết định sa thải HLV Paul Lambert sau thất bại 0-2 trước Hull City ở vòng 25 Premier League.

  • Ivanovic học được chiêu cắn người của Suarez? Ivanovic học được chiêu cắn người của Suarez?

    Hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea đang đối mặt với nguy cơ bị FA trừng phạt do có bằng chứng cho thấy dường như anh đã cố tình cắn vai tiền vệ James McCarthy của Everton.

  • Juan Cuadrado: Màn chào sân ấn tượng Juan Cuadrado: Màn chào sân ấn tượng

    Áp lực đặt lên đôi vai Juan Cuadrado trong ngày chào sân Stamford Bridge là rất lớn, nhưng có vẻ như điều đó chẳng khiến anh bận tâm. Tiền vệ người Colombia đã có một khởi đầu quá ấn tượng.

  • Quên Aguero và Silva đi, Milner mới là điểm sáng của Man City! Quên Aguero và Silva đi, Milner mới là điểm sáng của Man City!

    “Milner có thể ghi những bàn thắng đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là những gì cậu ấy cống hiến trong 90 phút”, lời nhận định ấy của HLV Manuel Pellegrini tỏ ra hoàn toàn đúng với những gì mà James Milner thể hiện ở mùa giải năm nay.

  • Mourinho dọa bỏ họp báo sau trận thắng Everton Mourinho dọa bỏ họp báo sau trận thắng Everton

    HLV Jose Mourinho đã đe dọa cánh phóng viên sẽ rời khỏi buổi họp báo nếu như bị đặt câu hỏi liên quan tới hành vi chơi xấu của Branislav Ivanovic với James McCarthy trong trận gặp Everton vừa qua.

  • Aguero tái hiện tình huống "bàn tay Chúa" của Maradona Aguero tái hiện tình huống "bàn tay Chúa" của Maradona

    Con rể cũ của "Cậu bé Vàng" Diego Maradona vừa tái hiện tình huống "bàn tay của Chúa" trong chiến thắng 4-1 trước Stoke vào rạng sáng nay 12/2.

  • Van Gaal lo vì chấn thương của Phil Jones và Daley Blind Van Gaal lo vì chấn thương của Phil Jones và Daley Blind

    M.U đã phải trả giá cho chiến thắng 3-1 trước Burnley đêm qua bằng nguy cơ chấn thương của 2 trụ cột Phil Jones và Daley Blind.

  • HLV Pellegrini mang Aguero "hù dọa" Chelsea HLV Pellegrini mang Aguero "hù dọa" Chelsea

    HLV Manuel Pellegrini khẳng định sự trở lại kịp lúc của tiền đạo Sergio Aguero giúp cho Man City tự tin trong cuộc đua với Chelsea tới ngôi vô địch Premier League.

  • CĐV M.U “gạch đá” Falcao không thương tiếc CĐV M.U “gạch đá” Falcao không thương tiếc

    Các CĐV Quỷ đỏ không khỏi thất vọng sau khi chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của tiền đạo “lương khủng” Radamel Falcao trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Burnley rạng sáng nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x