Terry: Cảm ơn một huyền thoại

Lộc Trần
15:15 ngày 16-05-2017
"John Terry, John Terry", cho đến ngày bóng hình to lớn vẫn hiện hữu ở Stamford Bridge, người ta vẫn phải nhắc đến tên anh như một biểu tượng không thể thay thế.
Terry:  Cảm ơn một huyền thoại
Đã rất lâu rồi Terry mới lại đá chính ở Ngoại hạng Anh. Và trận đấu với Watford cho người hâm mộ cùng một lúc 2 góc nhìn: Vì sao anh là thủ lĩnh tại Chelsea và vì sao anh không nên... tiếp tục thi đấu. 

Như thường lệ, Terry rất có duyên với các bàn thắng. Phút 22, đội trưởng của Chelsea khai thông thế bế tắc trận đấu với pha chớp thời cơ sở trường. Đây đã là mùa Ngoại hạng Anh thứ 17 Terry lập công. Tại giải đấu danh giá nhất nước Anh, chỉ có Frank Lampard (18), Paul Scholes (19) và Ryan Giggs (21) làm được hơn Terry. Và những người kia không ai đá trung vệ.

Terry là người hùng trong mắt những đồng đội trẻ như Zouma
Terry là người hùng trong mắt những đồng đội trẻ như Zouma

Nhưng ngay sau bàn thắng, Terry lại mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ của Etienne Capoue. Một pha bóng hết sức đơn giản trong một thế trận hết sức đơn giản, vậy mà Terry lại tranh nhau với Nathaniel Chalobah rồi để lại hậu quả đáng tiếc.

Không dừng lại ở đó, hàng thủ Chelsea trong ngày Terry lãnh đạo đã phải nhận tới 3 bàn thua từ Watford, đội bóng có hàng công tệ thứ 4 mùa này trước vòng 37.

Ngày chia tay Stamford Bridge của Terry đã cận kề
Ngày chia tay Stamford Bridge của Terry đã cận kề

Tất nhiên, không để đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu Terry. Những vệ tinh xung quanh anh trong trận này cũng hiếm khi được ra sân và nếu có mắc sai lầm thì cũng không phải điều quá ngạc nhiên. 

Dẫu sao thì sau trọn vẹn 90 phút hiếm hoi mùa này, Terry cũng xứng đáng được vinh danh với 1 bàn thắng, 100% thắng tranh chấp, 100% thắng không chiến, 90% chuyền chính xác và 4 lần giải nguy. Ở tuổi 36, người hâm mộ vẫn có quyền tự hào về huyền thoại của mình.

Anh sẽ mãi là vị vua của nơi đây
Anh sẽ mãi là vị vua của nơi đây

Chelsea không hề qua cầu rút ván. Họ, những nhà kinh doanh, vẫn sẵn sàng gia hạn thêm 12 tháng với Terry. Nhưng anh nói không và cảm ơn. Terry muốn trở thành một biểu tượng, không phải là gánh nặng tại Stamford Bridge. Anh muốn biến những ngày cuối cùng được chơi môn thể thao đam mê, ở sân đấu quen thuộc trở nên đáng quý. Terry trân trọng từng phút giây được làm người hùng trong mắt lũ trẻ.

Và chỉ thế thôi có lẽ cũng quá đủ rồi. Hôm Chủ nhật tới, sẽ là lần cuối Terry thi đấu cho Chelsea. Mối lương duyên chấm dứt nhưng sự gắn kết còn mãi. Terry vẫn mãi ở đây, như một phần độc nhất và bất tử.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x