Tiền đạo Olivier Giroud: “Tôi từng muốn hai mặt một lời với Wenger…”

Minh Huy
08:47 ngày 26-03-2017
Olivier Giroud vừa có bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe. Theo đó, anh nói về việc phải ngồi dự bị ở Arsenal, về những quyết định của HLV Arsene Wenger. Giroud thừa nhận từng có lúc bức xúc muốn hai mặt một lời với Wenger vì không được đá chính. Ngoài ra, anh còn nói về cuộc cạnh tranh với Gameiro ở ĐT Pháp…
Tiền đạo Olivier Giroud: “Tôi từng muốn hai mặt một lời với Wenger…”
- L’Equipe: Chào Olivier. Thời gian này anh cảm thấy thế nào?

Olivier Giroud: Tôi đã thấy vui vẻ trở lại khi lên đội tuyển và sống lại cảm giác được cống hiến.

- Ồ, dường như “bàn thắng bọ cạp” (ngả người dứt điểm theo kiểu bọ cạp) báo hiệu anh sẽ có một năm 2017 rực rỡ, nhưng hóa ra, anh lại gặp rất nhiều nỗi lo về thể lực…

- Vâng, tôi cũng đã tin vào điều đó. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh khi tôi gặp vấn đề về mắt cá và thể lực. Mọi cố gắng của tôi dường như là chưa đủ. Tôi đặt mục tiêu ghi 100 bàn cho Arsenal khi mùa này kết thúc. Giờ tôi đang có 94 bàn, nhưng không biết có đạt được không…


- Mùa này, anh thường xuyên phải ngồi dự bị tại Arsenal. HLV Wenger luôn đặt anh bên ngoài sơ đồ 4-2-3-1 và thích sử dụng Alexis Sanchez trên hàng công hơn. Anh cảm thấy thế nào?

- Wenger đã giải thích với tôi rằng ông ấy muốn sử dụng sơ đồ này để giúp Arsenal cân bằng hơn trong phòng ngự. Tôi hiểu điều đó. Nhưng khoảnh khắc tồi tệ nhất có lẽ đến từ sau bàn thắng quan trọng vào lưới Man United (Giroud gỡ hòa cho đội nhà trên sân Old Trafford ở phút 89, chỉ vài phút sau khi được tung vào sân), tôi nghĩ mình đã ghi điểm và có cơ hội ra sân trong trận gặp PSG (vòng bảng Champions League)… 

Nhưng không. Vậy là tôi đã muốn được nói chuyện thẳng thắn với Wenger để hiểu vấn đề ở đây là gì? Tôi muốn hai mặt một lời với ông ấy… Tôi chấp nhận những lựa chọn chiến thuật của Wenger, nhưng tại sao khi tôi từng nói những gì mình nghĩ cho ông ấy nghe, mà mọi thứ giữa chúng tôi vẫn không hề cải thiện? Nghĩ đến điều đó tôi lại thôi, không muốn đôi co với ông ấy nữa. Bởi tôi hiểu nói thế, chứ nói nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì.

- Sẽ chẳng dễ dàng gì khiến Wenger thay đổi suy nghĩ và nói: “Này Olivier, cậu đá chính đi”, đúng không?

- Chính xác. Anh thực sự hiểu ý tôi (mỉm cười). Ông ấy giúp tôi hiểu rằng tôi luôn rất quan trọng với đội bóng, ngay cả khi tôi chơi ngày một ít đi (cười buồn)!

Mẹ là điểm tựa tinh thần của Giroud
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, Giroud chia sẻ rằng sở dĩ anh luôn vượt qua được những khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp cũng như cuộc sống là nhờ có mẹ. “Mẹ tôi đã đưa cho tôi một cuốn sách rất quý. Đó là tác phẩm của Françoise Garagnon và nó giúp tôi suy nghĩ thông suốt trong rất nhiều chuyện...”, Giroud nhấn mạnh.

- Anh đã làm thế nào để đối diện với sự thực ấy? Một chiến binh bị tước mất vũ khí và quyền được ra trận…

- Cách đây vài năm, có thể tôi đã nổi giận và bỏ tập. Thậm chí, khi được tung vào sân, tôi muốn lĩnh thẻ đỏ hoặc có những hành vi rất tiêu cực. Nhưng bây giờ tôi hiểu, nếu làm những điều đó thì chỉ có hại cho tôi. Vì thế, tôi đã kiềm chế, cố gắng để không bị ảnh hưởng tới đồng đội tại Arsenal. Và giờ thì tôi không muốn nhớ lại những kỷ niệm không vui ấy.

- Trở lại việc Arsenal bị loại khỏi Champions League và sự sa sút tại Premier League, các fan ngày càng nghi ngờ đội bóng, cá nhân anh thấy mình có liên quan nhiều không?

- 5 năm qua, chúng tôi luôn sống trong những cơn sóng chỉ trích dữ dội, nghi hoặc dâng cao và cuối cùng vẫn kết thúc mùa giải ở Top 4. Toàn đội không cảm thấy quá áp lực như anh nghĩ. Wenger thường nói với chúng tôi là phải bỏ qua những gì đang diễn ra xung quanh và giải quyết những chỉ trích ấy bằng thành tích trên sân cỏ. Tôi ư? Tất nhiên, vì tôi là một thành viên của Arsenal.


- Thế còn thất bại của ĐT Pháp ở chung kết EURO 2016?

- Ồ, cả đời bạn phải may mắn lắm mới được chơi một trận đấu như thế. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết với ĐT Bồ Đào Nha. Thực sự là tôi đã rất suy sụp. Tôi đã khóc và cảm thấy cô độc. Nhưng khi nghĩ đến gia đình, tôi như sống lại. Và đặc biệt khi người hâm mộ Pháp đón nhận thất bại một cách bình thản và chia sẻ khó khăn với toàn đội, tôi lại cảm thấy tình yêu, nhiệt huyết và niềm tự hào được khoác chiếc áo lam yêu quý.

- Tại ĐT Pháp hiện tại, anh phải cạnh tranh quyết liệt với Kevin Gameiro. Điều đó có đơn giản với anh?

- Khi tôi dính chấn thương, Kevin đã làm rất tốt vai trò của một mũi nhọn cho Les Bleus. Tôi luôn chấp nhận sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh để cả đội tiến về phía trước. Tôi sẽ vẫn nỗ lực hết mình để cống hiến tối đa cho đội tuyển.

- Xin cám ơn anh và chúc anh thành công!

Giroud cầu nguyện cả trong trận đấu
Là con chiên ngoan đạo, Giroud xăm một dòng kinh thánh ở cánh tay phải để luôn tự nhắc nhở về những giá trị tinh thần, lòng can đảm và danh dự bản thân. “Ngay cả khi đang thi đấu, tôi cũng có thể cầu nguyện. Điều đó giúp tôi kiềm chế tốt hơn trong các tình huống nóng trên sân”, Giroud cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x