Những tin đồn về việc Sherwood sắp bị sa thải đã có từ tháng trước, khi mà dường như chủ tịch Daniel Levy của Spurs đã tìm ra một cái tên khác có thể thỏa mãn tham vọng của ông. Sherwood đã có 14 chiến thắng sau 28 trận dẫn dắt Tottenham (hòa 4, thua 10). Ở mùa giải năm nay, Spurs kết thúc ở vị trí thứ 6, với 10 điểm cách biệt so với top 4.
Phát biểu trên website của CLB, chủ tịch Levy cho biết: “Chúng tôi bổ nhiệm Tim (Sherwood) bởi ông ấy là người hiểu CLB, cũng như các cầu thủ ở đây. Ông ấy đã trải qua những vị trí trợ lý HLV trưởng, cộng tác kỹ thuật, phát triển bóng đá tại Tottenham, và cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của BLĐ đội bóng”.
“Thay mặt CLB, tôi xin gửi tới Tim những lời cảm ơn chân thành nhất vì những nỗ lực của ông ấy. Chúng tôi mong Tim sẽ có những thành công lớn hơn trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ tìm một HLV trưởng mới, người đủ phẩm chất để đưa đội bóng đi lên”.
Do chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đỉnh cao, Sherwood gần như chỉ là một vị trí tạm quyền tại Spurs, thay cho Villas-Boas. Ở ngay trận đấu đầu tiên, Tottenham của ông đã bị West Ham đá bay ở Cúp Liên Đoàn. Tiếp theo đó là những thất bại muối mặt trước Man City (1-5, sân nhà) và Chelsea (0-4, sân khách).
Đáng nói hơn, Sherwood liên tục có những phát biểu cho rằng vị trí của ông tại Spurs đang không có được sự ổn định cần thiết. Điều này khiến các cầu thủ cũng cảm thấy khó chịu, và họ cũng chính là những người dự đoán này Sherwood sẽ phải ra đi sau mùa giải năm nay.
Về gương mặt sẽ thay thế Sherwood, chủ tịch Levy gần đây đã có những liên hệ với HLV Frank de Boer của Ajax, HLV Mauricio Pochettino của Southampton, và HLV Rafa Benitez của Napoli.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn