Van Gaal đang phung phí thời cơ gia cố hàng thủ M.U

Việt Dũng Việt Dũng
21:30 ngày 27-01-2015
Sau những gì M.U đã thể hiện từ đầu mùa, chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Louis van Gaal thừa nhận ông vẫn luôn “lo sốt vó” mỗi khi đội nhà rơi vào tình thế phải phòng ngự.
Van Gaal đang phung phí thời cơ gia cố hàng thủ M.U
Hồi cuối tháng 12, Van Gaal từng lớn tiếng cảnh báo người hâm mộ và giới chuyên môn rằng M.U của ông sẽ rất khác trong năm 2015. Nhưng rồi thực tế thì sao? Chỉ là sự tiếp diễn của những màn thể hiện thiếu ổn định và những kết quả gây thất vọng.

Trận hòa Stoke City đúng vào ngày đầu tiên của năm mới được theo sau bởi những trận thắng “hú hồn” Yeovil và QPR, trước khi “Quỷ đỏ” thất bại cay đắng dưới tay Southampton và tụt xuống vị trí thứ 4. Tiếp đó, trận hòa không bàn thắng trên sân đối thủ “hạng lông” Cambridge Utd chỉ được che mờ bởi những thất bại muối mặt của Chelsea và Man City tại vòng 4 cúp FA.

Cho tới giờ, Van Gaal đã có hơn nửa năm trên ghế chỉ đạo đội chủ sân Old Trafford, chi ra hơn 190 triệu euro để đem về những ngôi sao mới, đồng thời vận dụng hầu như mọi kinh nghiệm của gần 30 năm cầm quân.

Thế nhưng, chừng ấy vẫn chưa làm cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” cảm thấy yên tâm. Có vẻ như những thông điệp chiến lược gia 63 tuổi muốn truyền đạt cho các học trò vẫn chưa đem lại tác dụng, hoặc là lực lượng M.U hiện tại muốn nhưng không thể vận hành suôn sẻ những thông điệp ấy.

Các cầu thủ M.U chưa thể chơi mạch lạc như Van Gaal mong đợi

Những đường chuyền được các tiền vệ M.U thực hiện còn khá cẩu thả, trong khi hàng tấn công lại thụ động và thiếu linh hoạt; hàng phòng ngự thì khỏi nói, “thủng” lỗ chỗ và thiếu chắc chắn đến mức làm Van Gaal không ít lần phải lo sốt vó.

Có vấn đề ở mọi tuyến là vậy, nhưng “Tulip thép” gần như chẳng hề bận tâm tới TTCN mùa Đông. Ông đang cho phép nó trôi qua một cách hờ hững, và như vậy cũng đồng nghĩa với cơ hội cán đích trong top 4 của “Quỷ đỏ” đang trôi theo. Không phải là bình tĩnh nữa, Van Gaal đang mạo hiểm, một canh bạc lớn với sự nghiệp của mình.

Nếu như không thể giành vé dự Champions League mùa sau cho M.U, Van Gaal thậm chí sẽ còn gây thất vọng nhiều hơn “thảm họa” David Moyes năm ngoái, sau những kỳ vọng ông tạo nên nhờ danh tiếng và những bản hợp đồng “bom tấn” của mình.

Kế hoạch của BLĐ đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh là cán đích ở top 4 mùa này trước khi chi đậm trong Hè tới để cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa bóng tiếp theo. Nhưng tình hình hiện tại của M.U không hề khả quan. Họ đang đứng thứ 4, nhưng chỉ hơn vị trí thứ 8 của Liverpool 5 điểm mà thôi.

M.U của Van Gaal buộc phải kết thúc trong top 4 mùa này

Van Gaal biết rằng ông còn cần thêm ai, vị trí nào để hoàn thiện đội hình. Khó có “cửa” cho ông sở hữu Mats Hummels từ Borussia Dortmund ngay trong tháng Giêng, và cả Kevin Strootman của AS Roma cũng thế. Những cái tên như Paul Pogba hay Gareth Bale thậm chí còn ít khả thi hơn, và nếu có cũng sẽ chỉ diễn ra trong mùa Hè.

Các đội bóng sẽ không đời nào bán đi những ngôi sao tốt nhất của họ vào giữa mùa, bởi điều đó có thể tác động tới toàn bộ mùa giải. Bản thân cầu thủ cũng muốn chờ đợi tới kỳ chuyển nhượng Hè, thời điểm “chính thức” hơn cho một thương vụ lớn.

Sẽ là rất mạo hiểm với Van Gaal nếu như tiếp tục chinh chiến phần còn lại của mùa bóng với đội hình mà chính ông thừa nhận là quá mất cân bằng. Jonny Evans và Chris Smalling không phải là những cái tên xứng đáng đá chính trong đội hình “Quỷ đỏ”, nhất là trước mắt họ vẫn còn hàng loạt thử thách đáng sợ như Southampton, Arsenal, Tottenham, West Ham và Liverpool.

Tiền thì M.U chẳng bao giờ thiếu. Tuần trước, công ty kiểm toán Deloitte công bố “Quỷ đỏ” là đội bóng giàu thứ 2 thế giới theo khoản lợi nhận họ thu về, chỉ kém duy nhất Real Madrid. Ấy vậy mà họ lại “lười” mua sắm đáng ngạc nhiên.

Top 30 đội bóng có doanh thu cao nhất mùa trước

Không hẳn M.U “án binh bất động” ở kỳ chuyển nhượng Đông. Van Gaal đã đem về Victor Valdes, đề phòng nguy cơ thủ thành David De Gea ra đi, nhưng chỉ thế là chưa đủ để sửa sai cho kỳ chuyển nhượng mất cân đối Hè năm ngoái. Không thèm mua hậu vệ dù chỉ là tạm thời sau một nửa mùa giải với quá nhiều phen thót tim, chẳng biết nhà cầm quân người Hà Lan đang tự tin thái quá hay… thiếu nghiêm túc nữa.

Đúng là những cầu thủ ngôi sao hiếm khi được bán đi trong tháng 1, nhưng một vài sự bổ sung mang tính thời điểm không phải là không hợp lý trong giai đoạn này. Nhìn Arsenal của Arsene Wenger thì rõ. Họ thấy họ yếu và thiếu ở hàng thủ, lập tức Gabriel Paulista được đặt vào tầm ngắm.

Có thể Gabriel không ở cùng đẳng cấp với Hummels, nhưng dù ít dù nhiều, hậu vệ người Brazil cũng sẽ nâng tầm hàng thủ Arsenal. Với sự xuất hiện của trung vệ Villarreal, Wenger cũng chẳng cần phải lo lắng tới cụm từ “khủng hoảng chấn thương” nữa.

Ngược lại, sâu thẳm bên trong dáng ngồi đạo mạo bên đường pitch, trái tim của Van Gaal vẫn sẽ “đánh lô tô” mỗi cuối tuần, một khi hàng thủ M.U còn được cấu thành bởi “cặp đôi hoàn hảo” Evans-Smalling.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Yêu bóng đá, phải yêu Rosicky! Yêu bóng đá, phải yêu Rosicky!

    Mỗi khi nhìn Tomas Rosicky chơi bóng, cảm giác đầu tiên của người xem là tiếc nuối. Tiếc nuối, vì giữa những thực tế anh đã có được và những gì anh có thể làm được nếu cơ thể “cho phép”, là một khoảng cách quá mênh mông.

  • Van Persie thừa nhận tương lai bấp bênh ở Man United Van Persie thừa nhận tương lai bấp bênh ở Man United

    Tiền đạo người Hà Lan, Robin Van Persie thừa nhận anh không biết chắc tương lai của mình ở Man United sẽ như thế nào.

  • Arsenal đang sở hữu hàng công đáng mơ ước Arsenal đang sở hữu hàng công đáng mơ ước

    Cách đây chưa lâu, Theo Walcott đã nhận nhiều lời chế giễu vì so sánh hàng công Arsenal hiện giờ với đội hình bất bại mùa giải 2003/04. Tuy nhiên, sau khi Walcott ghi bàn trong một hàng công đã đầy đủ lực lượng trở lại để đánh bại Brighton ở vòng 4 Cúp FA, có thể thấy tuyển thủ Anh cũng có lý của riêng mình.

  • Bí mật thành công của Chelsea: Đá phạt góc tốt! Bí mật thành công của Chelsea: Đá phạt góc tốt!

    Bên cạnh sự hòa nhập rất nhanh của các tân binh, một phần lí do thành công của Chelsea cho tới thời điểm này là việc họ đang tận dụng rất tốt những tình huống phạt góc.

  • Henderson không phải sự thay thế về lâu dài cho Gerrard Henderson không phải sự thay thế về lâu dài cho Gerrard

    Chỉ còn vài tháng nữa Liverpool sẽ không có Steven Gerrard trong đội hình và đó là lúc Jordan Henderson phải gánh vác trách nhiệm của một thủ lĩnh. Henderson đã rất cố gắng thể hiện trên nhiều khía cạnh. Song cậu ấy chưa cho thấy có thể đạt tới tầm ảnh hưởng như Gerrard hiện nay.

  • Liverpool: Cần Sturridge, nhưng không... vội được! Liverpool: Cần Sturridge, nhưng không... vội được!

    Những tín hiệu tích cực từ sân tập cho thấy tiền đạo chủ lực của Liverpool, Daniel Sturridge, có thể trở lại ngay từ trận gặp Chelsea đêm nay. Nhưng HLV Brendan Rodgers, dù rất cần Sturridge, có lẽ sẽ phải trì hoãn “cái sự sung sướng” lại, ít nhất là tới cuối tuần.

  • Van Gaal: Thoát mọi chỉ trích nhờ lý lịch tốt? Van Gaal: Thoát mọi chỉ trích nhờ lý lịch tốt?

    Sau khi chỉ về đích thứ 7 mùa trước, Man United đã thấy họ cần một cuộc cải tổ toàn diện. Tiền bạc đã được ném ra trong mùa hè để đưa về những Angel di Maria, Radamel Falcao, Ander Herrera, và được chờ đợi nhất, một HLV mới đầy danh tiếng, Louis van Gaal. Nhưng cho tới giờ, họ vẫn chưa thể hiện thứ bóng đá như kỳ vọng.

  • Chelsea trả giá vì Mourinho không xoay tua đủ nhiều Chelsea trả giá vì Mourinho không xoay tua đủ nhiều

    Một trong những lý do chính khiến Chelsea bại trận trước Bradford City, một đội bóng đang thi đấu tại League One, là bởi HLV Mourinho không xoay tua đủ nhiều.

  • Hàng thủ Chelsea mất dần chất thép Hàng thủ Chelsea mất dần chất thép

    Hàng phòng ngự từng là niềm tự hào của Chelsea trong giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng giờ thì tấm lá chắn trước khung thành Thibaut Courtois đang mất dần chất thép. Chưa bao giờ từ đầu mùa, The Blues phòng ngự tệ như thời điểm hiện tại.

  • Để lọt lưới, Valdes vẫn ra mắt M.U với một chiến thắng Để lọt lưới, Valdes vẫn ra mắt M.U với một chiến thắng

    Thủ thành tân binh Victor Valdes vừa có trận đấu đầu tiên cho đội bóng mới Manchester United. Tuy phải vào lưới nhặt bóng một lần, anh vẫn được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi U21 M.U vượt qua U21 Liverpool với tỷ số 2-1.

  • Jose Mourinho: “Đội hình của tôi thiếu chiều sâu” Jose Mourinho: “Đội hình của tôi thiếu chiều sâu”

    Chúng ta vẫn cứ đặt câu hỏi: vì sao từ đầu mùa đến giờ Jose Mourinho rất ít khi xoay vòng? Trong khi các đội bóng ở Premier League đều dùng trên dưới 30 cầu thủ thì quanh đi quẩn lại, Mourinho vẫn chỉ dùng tròm trèm 20 người, bất khả kháng mới phải thay đổi. Và Mourinho vừa hé lộ câu trả lời: vì đội hình Chelsea mỏng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x