Van Gaal giải quyết cuộc khủng hoảng ở hàng thủ M.U như thế nào?

Chiêu Văn
15:58 ngày 26-09-2014
Hàng thủ Man United đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu tối Chủ nhật trước trong trận thua kỳ lạ dưới tay Leicester City: họ bị chọc thủng lưới 4 bàn trong không đầy 30 phút hiệp 2. Trước trận gặp West Ham, trong tay van Gaal chỉ còn đúng 1 trung vệ đúng nghĩa. Liệu chiến lược gia người Hà Lan sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?
Van Gaal giải quyết cuộc khủng hoảng ở hàng thủ M.U như thế nào?
Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, Quỷ đỏ thua một trận đấu mà họ đã dẫn trước 2 bàn. Man United đang ở trong một cuộc khủng hoảng về phòng ngự, cả nhân sự, phong độ và phương án chiến thuật. Cho trận đấu tiếp theo, tiếp West Ham trên sân nhà vào thứ Bảy, họ sẽ không có bộ đôi trung vệ Phil Jones và Jonny Evans vì chấn thương, Tyler Blackett bị treo giò, Chris Smalling mới hồi phục chấn thương dây chằng. Rất có thể HLV Louis van Gaal sẽ lần đầu sử dụng Marcos Rojo ở vị trí trung vệ, với Luke Shaw hoặc Daley Blind chơi bên cánh trái.

Man United đã thủng lưới 8 bàn trong 5 trận đầu ở Premier League. Hiện chỉ Everton, QPR, Crystal Palace và Newcastle là làm tệ hơn thế. Cho tới kỳ chuyển nhượng tháng 1, Van Gaal sẽ phải cố gắng xoay xở với những gì ông đang có trong tay.

M.U đã để thủng lưới 5 bàn ở trận gặp Leicester

Jones có lẽ là trung vệ chơi hay nhất trong 3 trận đầu của Man United mùa này, khi họ thủng lưới trung bình 1 bàn/trận trước Swansea, Sunderland và Burnley. Jones từng được Sir Alex Ferguson ca ngợi là có thể trở thành một tượng đài của Man United và ở tuổi 22, chữ ký trị giá 17 triệu bảng tới Man United từ Blackburn tháng 6/2011 vẫn còn đủ thời gian để hiện thực hóa điều đó.

Evans là mẫu trung vệ hoàn toàn khác. Trưởng thành từ chính lò dào tạo của Man United và chịu ảnh hưởng lớn từ Rio Ferdinand, anh là mẫu cầu thủ chơi tinh tế và thiên về phán đoán hơn so với Jones. Trên lý thuyết, họ là những người thừa kế xứng đáng cho bộ đôi Ferdinand-Nemaja Vidic. 

"Virus" chấn thương khiến hàng thủ M.U tan tác

Smalling cho tới giờ chưa chứng tỏ được năng lực của anh tương xứng với kỳ vọng. Dưới thời David Moyes, anh là một trong những hậu vệ chơi thất vọng nhất, thiếu chắc chắn ở vị trí trung vệ và thực hiện quá nhiều đường chuyền dài vô duyên khi đá hậu vệ phải.

Jones, Evans và Smalling có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, nhưng lại chia sẻ một điểm chung mà Van Gaal hẳn không hài lòng chút nào: họ đều rất dễ chấn thương. Jones giờ sẽ vắng mặt ít nhất 3 tuần. Evans cũng thế, trong khi Smalling chưa chắc đã được cuối tuần này. 3 cầu thủ đó chỉ đá chính tổng cộng 25 trận ở Premier League mùa trước, và những chấn thương của họ còn nhiều hơn các thẻ vàng của trọng tài Mike Dean.

Sự nổi lên nhanh chóng của Blackett thời gian qua cũng chính bởi những chấn thương đó, nhưng lúc này còn quá sớm để đánh giá năng lực chính xác của một trung vệ mới 20 tuổi và có vài trận ra sân. Blackett cũng cho thấy triển vọng của anh, và tỏ ra là một trung vệ bẩm sinh, nhưng anh còn thiếu sự khôn ngoan và kỷ luật chiến thuật cần thiết. Trước Leicester, Blackett có pha vào bóng cực kỳ chính xác trong hiệp 1 bọc lót cho Rojo sau một tình huống hậu vệ trái này dâng cao, nhưng rồi lại cho thấy sự ngây thơ sau pha vào bóng dữ tợn với Jamie Vardy dẫn tới thẻ đỏ cho anh và một quả phạt đền cho đối thủ.

Blackett vẫn còn non kinh nghiệm

Rojo thì cần thời gian để hòa nhập với giải đấu, giống như người tiền nhiệm của anh ở vị trí đó là Patrice Evra. Không ai đoán được qua trận ra mắt của Evra gặp Manchester City rằng anh sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng như thế với Man United. Rojo có tài, và cho anh thời gian, anh sẽ thể hiện được tài năng đó.

Một lựa chọn khác cho vị trí hậu vệ trái là Shaw. Van Gaal đã không ngần ngại chỉ trích công khai cầu thủ 19 tuổi này, nói anh không tích lũy đủ thể lực trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải. HLV ĐT Anh Roy Hodgson cũng đồng ý với điều đó, trước khi Shaw dính một chấn thương dây chằng, thật trớ trêu, trong phiên tập thêm để tăng cường thể lực. Anh có thể sẽ ra mắt ở trận gặp West Ham và còn có nhiều dịp chứng tỏ mình trong tương lai.

Ở vị trí hậu vệ phải, rất đáng chờ đợi Van Gaal còn tiếp tục tin tưởng Rafael hay không. Cầu thủ người Brazil đã phạm lỗi dẫn tới một quả phạt đền trong trận gặp Leicester và phòng ngự khá tệ. Antonio Valencia có thể là một giải pháp, dù khá gượng ép, nếu Van Gaal muốn thay đổi vào cuối tuần này.

Khả năng Van Gaal sử dụng Rafael vẫn còn bỏ ngỏ 

Phía trước hàng thủ, Blind gặp nhiều khó khăn hơn hẳn ở trận gặp Leicester so với trận gặp QPR trước đó, và phải quán xuyến quá nhiều việc. Giống như Rojo, còn quá sớm để đánh giá về việc Blind là thành công hay thất bại tại Old Trafford.

Vào tháng 1, khá chắc chắn là Man Untied sẽ tăng cường hàng thủ của họ. Một tấm gương họ nên noi theo chính là Man City, đội đã bỏ ra 30 triệu bảng để có Eliaquim Mangala, một hợp đồng đắt xắt ra miếng. Trung vệ người Pháp vừa có trận ra mắt cực kỳ ấn tượng bên cạnh đội trưởng Vincent Kompany khi họ cùng nhau khiến khẩu đại pháo Diego Costa của Chelsea phải tịt ngòi tại Etihad tuần rồi. Trong mùa hè, Mangala, cùng với Medhi Benatia (tới Bayern Munich), Dejan Lovren (Liverpool), Thomas Vermaelen (Barcelona) đều đã được liên hệ với Man United, nhưng rồi không hợp đồng nào thành hiện thực.

Hummels là mẫu cầu thủ mà M.U đang khao khát 

Ngay từ lúc này, Man United có lẽ đã nối lại các cuộc thương lượng của họ với Borussia Dortmund về Mats Hummels. Tuyển thủ Đức đã chơi rất hay ở World Cup và là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện giờ, một sự thay đổi về đẳng cấp thật sự nếu anh tới Old Trafford.

Ron Vlaar là một cái tên khác hay được đề cập. Tuyển thủ Hà Lan đã chơi rất hay tại Brazil. Ở tuổi 29, Vlaar không còn mấy năm trong đỉnh cao, nhưng sẽ là một lựa chọn giá rẻ lý tưởng cho để Van Gaal giải quyết cuộc khủng hoảng ngắn hạn.

Những phương án B của Old Trafford bao gồm Raphael Varane của Real Madrid, chất lượng nhưng hay chấn thương; Virgil Van Dijk ở Celtic, còn chưa được thử sức với đỉnh cao; và Ryan Shawcross của Stoke. Nhưng ngay lúc này, Van Gaal sẽ phải xoay xở với những gì ông đang có trong tay. Một trận sạch lưới trước West Ham đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lampard buộc phải trở về New York City vào tháng 1 Lampard buộc phải trở về New York City vào tháng 1

    Hy vọng kéo dài thêm thời hạn mượn tiền vệ Frank Lampard của Man City có thể sẽ thất bại, khi đội chủ quản New York City cương quyết muốn đưa anh trở lại nước Mỹ.

  • Van Gaal tính vá hàng thủ M.U bằng cầu thủ đội U21 Van Gaal tính vá hàng thủ M.U bằng cầu thủ đội U21

    Thủng hàng thủ nặng nề, HLV Louis van Gaal của M.U đang có kế hoạch gọi một trung vệ của đội U21 M.U cho trận đấu với West Ham vào ngày mai (27/9).

  • Van Gaal nói "cứng" M.U sẽ cán đích tốp 3 Van Gaal nói "cứng" M.U sẽ cán đích tốp 3

    Bất chấp việc bức tường phòng ngự đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng cả về chất lẫn lượng, HLV Louis van Gaal vẫn cho rằng hàng thủ của M.U đã chơi hay trong những trận đấu vừa qua. Đồng thời, ông cũng tự tin tuyên bố Quỷ đỏ đủ khả năng về đích ở vị trí thứ 3 hoặc 4 trên BXH Premier League.

  • "Siêu nhân" Sterling có thể chơi cho bất cứ đội bóng nào "Siêu nhân" Sterling có thể chơi cho bất cứ đội bóng nào

    HLV trưởng Brendan Rodgers của Liverpool vừa lên tiếng ca ngợi tài năng trẻ Raheem Sterling là một "siêu nhân", có thể đá cho bất cứ đội bóng nào trên thế giới.

  • 1 ngày trước Derby Merseyside: Liverpool hụt đỉnh rồi... trượt dài 1 ngày trước Derby Merseyside: Liverpool hụt đỉnh rồi... trượt dài

    Sau một mùa giải thăng hoa và tiến gần chức vô địch Premier League hơn bao giờ hết là một mùa giải thảm họa về mọi mặt. Đó là hành trình đã thành quy luật ở Liverpool!

  • Chelsea: Không thể lãng quên Oscar! Chelsea: Không thể lãng quên Oscar!

    Trong ngày Andre Schuerrle lãng phí tất cả cơ hội được đồng đội đặt vào chân thì Oscar lại tỏa sáng với pha lập công quyết định giúp Chelsea ghi tên mình vào vòng 4 Cúp Liên đoàn. Màn trình diễn tuyệt vời kể trên là thông điệp Oscar gửi tới Mourinho: Đừng vội lãng quên tôi, Jose!

  • HLV Roy Hodgson: “Học trò của tôi  rất thông minh” HLV Roy Hodgson: “Học trò của tôi rất thông minh”

    Có một thực tế không thể phủ nhận, không ít fan vẫn nghĩ cầu thủ Anh thường ít suy nghĩ.

  • Premier League khốc liệt nhất châu Âu Premier League khốc liệt nhất châu Âu

    Premier League đang trở thành sân chơi khốc liệt nhất châu Âu. Nếu như ở các giải đấu lớn khác, nhóm đại gia quá mạnh so với phần còn lại, thì tại Premier League việc những ông lớn như Liverpool, Arsenal… vấp ngã là chuyện như cơm bữa.

  • Điểm hạn chế của Ngoại hạng Anh Điểm hạn chế của Ngoại hạng Anh

    Một tuần lễ nữa lại trôi qua và Premier League lại háo hức bước vào một vòng đấu mới, hứa hẹn thêm những diễn biến bất ngờ, hấp dẫn. Cây bút Jim White viết trên Eurosport: “Khi bất ngờ diễn ra với tần suất dày đặc, nó không còn là bất ngờ nữa”.

  • Thay người trong bóng đá quan trọng thế nào? Thay người trong bóng đá quan trọng thế nào?

    Đôi khi bạn thay đổi, và mọi thứ hỏng bét. Ở bán kết Champions League 2004 giữa Monaco và Chelsea, khi tỉ số đang là 1-1 và Monaco mất 1 người, HLV Claudio Ranieri của Chelsea quyết định tìm cách kết liễu đối thủ.

  • Lampard: Xứng danh “Người không phổi” Lampard: Xứng danh “Người không phổi”

    2 trận đấu, 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo và đồng thời mang về quả penalty cho Yaya Toure lập công, tiền vệ Frank Lampard đang chứng minh cho tất cả thấy rằng anh không đến Man City chỉ để xin… tập ké.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x