Diego Maradona đã đi bóng qua khung thành Sinh Tử

Kỳ Lâm
13:07 ngày 26-11-2020
Maradona đã qua đời vào nửa đêm ngày 25/11/2020 (theo giờ Việt Nam). Đó không phải là cái chết của huyền thoại vĩ đại hơn cả Lionel Messi mà là một sự trở về trong bàn tay của Chúa vĩnh cửu của một người từng có bàn tay của Chúa.  

Trong lễ sinh nhật 60 tuổi của mình cách đây gần 1 tháng (ngày 30/10/2020), người con của Đức Chúa Bóng Đá Diego Maradona - huyền thoại vừa rời cõi tạm vào đêm qua, cầu thủ gây tranh cãi nhất mọi thời đại, tài năng siêu việt có tính cách con người nhất mà chúng ta từng biết đến… đã đưa ra một câu trả lời hoặc được mến mộ hoặc bị căm ghét cùng cực.

“Trong ngày sinh của mình, tôi mơ ghi một bàn thắng khác vào lưới người Anh, lần này là bằng tay phải”, Maradona trả lời báo chí với tất cả sự tinh quái và ma quỷ đã đánh dấu cuộc đời và quãng thời gian tung hoành lừng lẫy của mình trong cõi nhân sinh kéo dài 60 năm 25 ngày.

Nếu câu trả lời này đã giúp tạp chí France Football có được một bài báo hấp dẫn, gây chú ý và làm hài lòng nhiều độc giả thì nó cũng khiến vô số người đọc tức giận vì bị cào xước vết thương lòng của hàng chục năm trước. 

Chẳng hạn, bài báo này sẽ bị xổ toẹt tại nước Anh, nơi mà thời gian chưa bao giờ chữa lành những tổn thương do “Bàn tay của Chúa” gây ra. Còn ở Argentina, toàn dân đã chào đón bài báo với niềm vui sướng và những cái gật đầu tán thành: “Đó mới chính là Diego của chúng tôi”.

Trong khi những người trung lập cũng sẽ gật gù vì nhìn thấy lại một Maradona cổ điển, sẵn sàng tung ra một màn khẩu chiến.

Trong lễ sinh nhật cuối cùng của Cậu Bé Vàng, một chiếc ngai vàng đã được đặt trong khu huấn luyện của đội bóng Gimnasia y Esgrima, CLB cuối cùng mà Maradona nhận làm HLV trưởng. 

Ngôi báu đó, bằng một cách ẩn dụ mà định mệnh sắp đặt, như sự tôn vinh ông vua bóng vĩ đại và vĩnh cửu Maradona. Với rất nhiều người, Maradona mới là Vua bóng đá chứ không phải Pele, và sở dĩ Pele được coi là Vua bởi NHM đã quá nóng vội, suy tôn khi Maradona chưa xuất hiện. Ngay cả Maradona cũng nhiều lần hàm ý như thế trong cuộc xung đột trường kỳ với Pele.

Và trong ngày Maradona tròn 60 tuổi, cho dù nhân vật chính bị cách ly ở đâu đó vì nhiễm virus Corona, nhưng lễ ăn mừng vẫn được tổ chức tưng bừng trên khắp đất nước Nam Mỹ này. Khắp nơi tràn ngập những video clip ghi lại những hình ảnh, thời khắc tuyệt vời nhất của Maradona trong và ngoài sân cỏ. 

Một bảng LED dài 100 mét được dựng trên đại lộ Avenida 9 de Julho, đại lộ hùng vĩ cắt qua trung tâm Buenos Aires, hiển thị hàng nghìn những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Cậu Bé Vàng. Nhiều đài phát thanh và truyền hình đã dành phần lớn thời lượng sóng để phát các chương trình kỷ niệm Maradona. Chưa bao giờ, lễ sinh nhật của Maradona được tổ chức hoành tráng như thế, như một ngọn lửa phụt lên mọi huy hoàng sau cuối trước khi lụi tàn.

Ở một nơi giãn cách xã hội, vị Thánh của mọi tín đồ túc cầu giáo Argentina vẫn truyền đạt những lời tâm sự chứa đựng đầy nội tâm, thỉnh thoảng vẫn chen lẫn khẩu khí kiêu hùng, nghênh ngang “chẳng biết trên đầu có ai” rất đặc trưng của mình. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại ngầm hiện những dự cảm. 

Đội bóng nào còn lưu giữ dấu chân anh?

“60 năm, vâng. Chừng đó thời gian là nhiều hay ít? Tôi có phải bắt đầu cảm thấy già hơn một chút hay không? Tôi thừa nhận, đó là điều tôi tự hỏi mình. Tôi không nghĩ 60 tuổi là thời điểm thích hợp để ăn mày dĩ vãng, nhưng tôi không phủ nhận bất kỳ điều gì đã xảy ra hoặc bất kỳ điều gì tôi đã làm. 

Tôi không có lời bào chữa. Và tôi KHÔNG BAO GIỜ muốn có bất cứ lời bào chữa nào. Tất nhiên, tôi biết rằng không phải lúc nào tôi cũng làm mọi việc đúng, nhưng nếu tôi làm sai, thì do tôi quyết định, làm bởi chính mình chứ không phải vì ai khác. Suốt 15 năm qua, tôi đã học được cách yêu bản thân nhiều hơn. Nó khiến tôi hạnh phúc, và dù có chết tôi cũng không hối hận”.

Đó là những lời tự sự trong lễ sinh nhật 60 tuổi mà Maradona gửi cho tờ Corriere dello Sport ở Italia xa xôi, nơi ông được coi là Chúa Trời hiển linh ở Napoli, là con cưng của thế giới ngầm Camorra (băng đảng Mafia đáng sợ nhất miền Nam Italia), là nơi ông có thể phê pha ma túy rồi hát váng giữa đêm vắng mà không sợ một viên đạn từ khẩu lupara. 

Con đường đến với hạnh phúc của Maradona rất dài, quanh co và có nhiều lối rẽ ẩn chứa nhiều biến cố. Cho dù đây là một con người đừng hy vọng mang đến sự an tâm bởi ông là một cơn cuồng phong dữ dội, nhưng chỉ ông mới giúp cho cả đất nước Argentina được hưởng một niềm vui, ở cùng một thời điểm, với cùng một hành động. 

Nếu là Maradona, xin mời cứ hát tiếp

Có thể, bây giờ, nhiều người dân Argentina coi Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc hơn Maradona nhưng không ai trong số họ yêu Messi như yêu Maradona. Điều đó một phần là do Messi rời Argentina khi còn là một cậu bé và không bao giờ có thể xây dựng mối quan hệ với những người đồng bào của mình.

Nhưng đó cũng là bởi vì người Argentina - một sắc dân được mô tả đầy ấn tượng là “những người Ý nói tiếng Tây Ban Nha nhưng nghĩ rằng họ là người Anh” với tất cả phẩm chất cuồng nhiệt, mưu mẹo và kiêu ngạo - cũng cảm thấy khó khăn khi tìm cách kết nối với một người con của Chúa Bóng Đá khác như siêu sao Messi.

Maradona hoàn toàn khác. Ông là nhân vật tiêu biểu cho dân tộc Argentina, cho tính cách dân Á Căn Đình. Ông là con người mà toàn bộ cuộc đời có thể dựng ghép bằng những cú thay đổi cảm xúc đáng kinh ngạc. Sau mỗi chiến thắng tại World Cup là những án phạt treo giò bởi dùng ma túy; sau mỗi cơn bùng nổ tình yêu ở phạm vi toàn quốc là một giai đoạn ảm đạm, đầy rẫy sự ghê tởm bản thân.

Tính cách tinh khôn, ranh ma của ông, sự vượt trội của mèo già trước đám đối thủ “chuột nhắt” và sự nghi ngờ về vai trò trong bóng đá của Maradona đều là những đặc điểm của dân tộc này. Maradona và những mặc cảm cực đại của ông, thứ biến ông thành người tự ti hay tự tin đều là phẩm chất của người Á Căn Đình.

Messi đâu là gì trước tầm vóc của Maradona với dân tộc Argentina

Những kỳ tích ngoài sân cỏ của Maradona đã trở thành huyền thoại đến nỗi chúng khiến người ta khó có thể thể nhớ rõ ông đã vĩ đại thế nào trên sân cỏ, với trái bóng trong chân. Đỉnh cao rõ ràng nhất là việc đưa ĐT Argentina đến chức vô địch World Cup 1986 nhưng còn nhiều hơn thế nữa.

Lời hứa đáng kinh ngạc khi Maradona còn là một cậu bé được quay trong một bãi bùn lầy nhơ nhớp gần ngôi nhà ổ chuột ở Villa Fiorito; sự bùng nổ của Cậu Bé Vàng trong màu áo Argentinos Juniors và giành chức vô địch World Cup U20 với U20 Argentina; việc chuyển sang CLB Boca Juniors mà ông rất yêu quý và mối quan hệ với những fan cuồng của đội bóng; sự tức giận của ông khi đánh rơi chiến thắng tại VCK World Cup 1978 trên sân nhà và chiếc thẻ đỏ kết thúc kỳ World Cup đầu tiên của ông tại Espana 1982. Sau đó là một thời gian ngắn ngủi tại Barcelona và tất nhiên là Napoli, CLB sẽ mãi mãi là của Maradona.

Rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá có thể làm được những gì Maradona đã làm với Napoli. Trên sân cỏ, ông đã biến CLB từ ngựa ô thành người chiến thắng. Ngoài sân cỏ, ảnh hưởng của ông thậm chí còn lớn hơn. 

Maradona đã biến đổi cả thành phố và công dân của nó. Maradona đã đứng lên vì người dân của một thành phố bị đánh giá là “đáng bị coi thường nhất nước Ý” và trao cho họ một thứ vô giá: sự tôn trọng. Và ông cũng đã được đền đáp bằng sự tôn kính của Napoli.

Vị Thánh bóng đá trong một thời khắc hiển lộ với đám tín đồ

Vào một tối mùa Đông lạnh lẽo và vắng lặng, một gã thanh niên lảo đảo bởi rượu và ma túy bước trên những con đường lát đá xứ Naples. Không những thế, anh ta còn hát ông ổng những âm thanh làm phá nát không gian im ắng. Rồi một cửa sổ bật ra, một bà già cau có quát: “Thằng điên nào còn hát giờ này?”.

Gã thanh niên dừng lại, ngước mắt lên và lè nhè: “Maradona hát”. Lập tức bà già kia đáp bằng giọng ngọt ngào hết mức: “Nếu là Maradona, thì xin mời hát tiếp, hát to lên”. 

Có thể hiểu được tại sao ngoài ước mong ghi được một bàn thắng bằng tay phải vào lưới ĐT Anh, Maradona còn muốn giành được một Scudetto khác cho Napoli. Thế nhưng, tất cả những điều đó mãi mãi chỉ là mong ước. Những báo cáo y học về tình trạng sức khỏe của Cậu Bé Vàng ngày càng nghiêm trọng.

Ông đã nhiều lần phải nhập viện cấp cứu vì nghiện cocaine và nghiện rượu, gặp các trọng bệnh về tim, hô hấp và xuất huyết nội do thoát vị. Mỗi lần Maradona đi cấp cứu hay tiến hành phẫu thuật, hàng nghìn người dân Argentina lại tập trung cầu nguyện hay đứng ngoài bệnh viện để mong nhìn thấy người hùng của mình đi khập khiễng qua những ô cửa sổ. 

Nhưng bây giờ, những thứ đó chỉ còn là hoài niệm của một thứ đẹp đẽ đã vĩnh viễn biến mất. Trong lễ sinh nhật 60 năm của mình, Maradona cũng tỏ ra nghi ngờ rằng mình có thể bước vào tuổi "thất thập cổ lai hy” với tình trạng này. Nghi ngờ đó đã thành hiện thực vào khoảng thời gian cuối ngày 25/11/2020. Maradona đã về với Chúa sau một cơn đột quỵ. 

Có thể, trong lúc cả thế giới bóng đá sụp xuống và than khóc, thì ở đâu đó trên kia, Maradona vẫn cười rạng rỡ: “Tôi đã rất vui. Bóng đá đã cho tôi tất cả những gì tôi có, nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Nhưng điều đó bây giờ đã là quá khứ và tôi vẫn rất vui”, Maradona gửi thông điệp cuối cùng tới tờ báo Clarín của Argentina.

Xin nghiêng mình tiễn ông, Diego Armando Maradona, vị Thánh bóng đá của dân tộc Argentina và thế giới, dẫn bóng qua khung thành Sinh Tử của nhân gian! 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x