Cafe tối: Cái chết của tín đồ shopping

ĐỨC HOÀNG
19:57 ngày 10-12-2013
Dư luận đang xôn xao vì một người đàn ông đã nhảy lầu tự vẫn vì bạn gái anh ta mua sắm quá nhiều. Chứng nghiện mua sắm (shopaholic), thực tế đã giết hơn một người.
Cafe tối: Cái chết của tín đồ shopping
Nếu bạn chưa kịp đọc báo, thì có thể tóm tắt câu chuyện đang gây xôn xao này như sau: một người đàn ông Trung Quốc sau khi “hầu” bạn gái đi mua sắm tới 5 tiếng đồng hồ bắt đầu tỏ thái độ bực dọc; và khuyên cô ta nên ngừng lại khi “đã có đủ giày để đi hết đời rồi”. Cô gái không đồng ý, muốn mua thêm giày. Anh này nhảy từ tầng trên của trung tâm thương mại xuống và chết.

Đó là một câu chuyện hy hữu. Nhưng chỉ hy hữu về chi tiết, chứ còn chứng nghiện mua sắm (shopaholic) đã giết rất nhiều người theo những cách ngớ ngẩn nhất.

Đơn cử, năm 2009, một người phụ nữ tại Anh đã bị chôn vùi trong chính đống đồ mình vừa mua về, bao gồm hàng chục chiếc va li, hàng trăm chiếc khăn và hàng nghìn món trang sức chồng cao tới hơn một mét, khi đang cố tìm kiếm một món đồ nào đó, ngạt thở và chết. Bà ta được tìm thấy vào đầu tháng Một, sau kỳ mua sắm cuối năm.

Không phải lúc nào những kẻ nghiện mua sắm cũng có một kết thúc có hậu như cô nàng Rebecca Bloomwood trong tiểu thuyết “Lời tự thú của tín đồ shopping”. Họ thường xuyên kết thúc trong thảm cảnh, nếu không phải chết thì cũng phá sản hoặc kiệt quệ về tài chính.

Cựu HLV Man City Mancini từng là tín đồ của thói nghiện shopping

Và rất ngẫu nhiên là sau kỳ mua sắm Giáng sinh này, sẽ là mùa mua sắm của các CLB bóng đá.

Hôm qua người ta đã lại được chứng kiến một “cơn điên” của tín đồ shopping Man City. Họ hỏi mua thủ môn Manuel Neuer từ Bayern Munich – họ hỏi mua cầu thủ quan trọng bậc nhất của CLB giàu bậc nhất thế giới. Không phải tin đồn vì hôm nay HLV Guardiola đã phải lên tiếng khẳng định “Bayern sẽ không bán Neuer cho Man City”.

Các tín đồ shopping tất nhiên bị ám ảnh bởi việc shopping. Và họ không thể nghĩ tới điều gì khác, bất chấp đời sống thường ngày, sức khỏe của bản thân, các mối quan hệ xã hội và có thể là cả danh dự. Họ không thể dừng lại.

Man City thì đã trả giá quá nhiều cho thói nghiện shopping rồi. Người ta cũng chờ đợi một tín đồ khác, là Chelsea sẽ làm gì trong tháng Một tới bởi vì có vẻ “cơn nghiện” của đội này cũng sắp phát tác. Real Madrid tất nhiên cũng không thể bỏ ngoài danh sách các con nghiện.

Có một thực tế là những kẻ nghiện này lúc nào cũng trong tâm lý đợi chờ: họ tin rằng người giải quyết vấn đề của mình là cái anh cầu thủ SẮP ĐẾN nào đó chứ không phải những người ĐANG CÓ. Họ luôn ngóng về TTCN. Hãy nhớ lại Mancini và cái cách ông ta than vãn về quân số mỏng sau mỗi trận. Chính tâm lý đợi chờ này giết chết họ.

Mùa Đông này, tín đồ shopping nào sẽ trở thành “người tiêu dùng thông minh” và ai sẽ tự chôn mình trong đống hàng hiệu mua về đến ngạt thở rồi... chết?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x