Những câu chuyện lạ trong làng bóng

Các sân bóng kỳ lạ

Khương Duy
16:42 ngày 20-02-2015
Nói đến sân bãi, những niềm tự hào lớn nhất trong làng cầu quốc tế luôn là Wembley, Maracana, Nou Camp, Bernabeu, San Siro, Westfalenstadion... Mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng đấy đều là các sân bóng chắc chắn để lại ấn tượng khó phai đối với bất cứ ai từng đến một lần.
Các sân bóng kỳ lạ
Các khán đài như dựng đứng ở sân Westfalen của Borussia Dortmund được thiết kế với ý tạo hiệu ứng âm thanh, làm cho người ta có cảm giác như đang ngồi giữa hàng trăm ngàn cổ động viên cuồng nhiệt, dù sức chứa của sân này chỉ là 80.000 chỗ. 

Maracana từng chứa đến 200.000 khán giả khi Brazil gặp Uruguay trong cuộc quyết đấu tranh ngôi vô địch World Cup 1950. Wembley là "thánh địa của mọi thánh địa". Người ta còn bay bổng khi nói rằng khán đài của sân Nou Camp là nơi mà nếu đã thật sự hòa mình, bạn có thể lắng nghe được tiếng rên xiết của người Catalan dưới ách độc tài Franco. Bạn có thể nghe rõ âm thanh vọng về từ tiếng gió rít lên sau những cú sút của Giuseppe Meazza tại sân San Siro! 

Ở Saudi Arabia, có một sân bóng lớn, rất sang trọng, được dát vàng ở nhiều nơi. Đấy là sân King Fahd. Sân này tuy đắt tiền, đẹp đẽ, nhưng chẳng được ai nhớ đến vì nó không có phần hồn, không có cảm xúc.

Đại khái, đặc điểm sân bãi trong bóng đá đỉnh cao là như vậy. Nhưng, bất kể có là đỉnh cao hay không, thế giới vẫn tồn tại những sân bóng cực kỳ độc đáo, hiếm thấy

SVĐ Eidi 

Ở quần đảo Faroes, có một sân bóng tên là Eidi, nằm ngay giữa biển, 4 bề xung quanh toàn nước. ĐTQG Faroes từng thi đấu tại đây. Khi có trận bóng, nhân viên của ban tổ chức chèo thuyền xung quanh để vớt bóng. 

SVĐ Marina Bay

Cũng với ý tưởng như thế, Singapore có "SVĐ nổi" tên là Marina Bay. Khác biệt so với Eidi Stadium là ở chỗ, Marina Bay còn có khán đài tách rời, chứa được 30.000 người. Thay vì chơi bóng, nếu được trưng dụng cho mục đích khác thì "sân nổi Marina" có thể chứa 9.000 người mà không chìm.

SVĐ  Braga Municipal 

Đội Braga ở BĐN có sân Braga Municipal rất đẹp, từng tổ chức cơ man những trận đấu đỉnh cao (gồm cả EURO 2004). Ở một đầu sân, thay vì là khán đài, người ta chỉ thấy một bức tường đá tự nhiên, lồi lõm một cách "có chủ đề". Muốn vừa giữ lại phong cảnh tự nhiên để tạo "phần hồn", vừa bảo đảm giá trị chuyên môn của một sân bóng quy mô trong làng cầu chuyên nghiệp, người ta phải mất đến hàng trăm triệu euro để cắt gọt những chi tiết thừa thãi trên ngọn đồi đá.

Cũng với chủ đề về núi đá, Na Uy có sân Aalesund khá đẹp. Sân này hoàn toàn không có khán đài. Ai muốn xem bóng đá thì phải chịu khó trèo và ngồi trên những vách đá, mỏm đá.

SVĐ Eco

SVĐ Eco ở Brazil được "làm" vào năm 2007, có thể phục vụ 6.000 người. "Làm" chứ không phải "xây dựng", bởi không thể tìm ra bất cứ chỗ nào liên quan đến bê tông. Từ phòng cầu thủ đến khán đài, người ta chỉ dùng vật liệu là tre, nứa hoặc gỗ tái chế. Ghế gỗ cho khán giả được gắn thẳng vào những bậc đá tự nhiên trên sườn đồi. Nguồn điện là điện mặt trời, xứng danh "SVĐ xanh".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x