Cao Xuân Thắng (SLNA): Khát khao khẳng định mình sau thời gian tha hương

Đam San
14:03 ngày 13-08-2015
Nhắc đến Cao Xuân Thắng người ta liền nghĩ đến cầu thủ có biệt danh là Thắng “đầu bò”. Ít ai biết rằng, hiện nay đội bóng xứ Nghệ cũng có một Cao Xuân Thắng khác và cũng mang biệt danh Thắng “đầu bò”. Chỉ khác một điều, nếu Thắng “anh” sinh năm 1982 chơi trung vệ, thì Thắng “em” lại đá tiền vệ và sinh sau gần 1 con giáp.
Cao Xuân Thắng (SLNA): Khát khao khẳng định mình sau thời gian tha hương
“TÔI CŨNG LÀ THẮNG “ĐẦU BÒ” NHƯNG SINH NĂM 1993”
“Xin lỗi, anh có lộn anh Cao Xuân Thắng lớn không?. Em cũng là Cao Xuân Thắng nhưng là Cao Xuân Thắng nhỏ. Em mới sinh năm 1993”. Trên đây là một trích đoạn hội thoại giữa chúng tôi và Cao Xuân Thắng khi ngỏ lời muốn phỏng vấn anh.

Thực tế, chúng tôi gặp Cao Xuân Thắng năm 2012 đó là giải đấu mà U19 Việt Nam được mời sang Palestine tham dự giải Al-Nakba. Tham dự giải đấu này còn có rất nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo ĐTQG, U23 Việt Nam như: Quế Ngọc Hải, Hồ Sỹ Sâm (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (ĐT.LA), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN), Nguyễn Văn Mạnh (XSKT.CT), thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), hay tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đang làm mưa làm gió tại giải VĐQG của Lào…

Cao Xuân Thắng lúc khoác áo U19 Việt Nam 2012

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Thắng chính cái tên Cao Xuân Thắng và các đồng đội cũng gọi bằng cái biệt danh Thắng “đầu bò”. Có lẽ nó xuất phát từ cách “ăn theo” vui vẻ với đàn anh Cao Xuân Thắng vốn cũng là một cầu thủ khá tiếng tăm của SLNA trước đây. 

Kế đến chính là những phẩm chất chuyên môn không lẫn đi đâu được của tiền vệ này. Thắng có một cái chân trái rất khéo, dù không có thể hình lý tưởng nhưng đổi lại, những pha xử lý ở phạm vi hẹp, bứt tốc và ra chân của anh lại rất nhanh… Và nếu có nữa thì đấy là nụ cười hồn nhiên của Thắng đối với người đối diện, đặc biệt là các cô gái tuổi teen.

3 năm mới gặp lại, Thắng không có gì thay đổi ngoại trừ anh đang là một thành viên ở đội 1 SLNA và có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp của mình.

RA ĐI ĐỂ… TRỞ VỀ
Người ta nói rằng, ở V.League hay giải hạng Nhất, cứ ra ngõ là gặp các cầu thủ SLNA. Có lẽ vì thế, ở SLNA rất nhiều người phải xin chuyển đến CLB khác dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm vì không tìm được chỗ đứng. Trong số này, có Văn Mạnh và Xuân Thắng hai cầu thủ sinh năm 1993 mà chúng tôi từng có thời gian ăn, ở cùng trên đất Palestine.

Năm 2013, Văn Mạnh và Xuân Thắng được SLNA cho Bình Định mượn chơi tại giải hạng Nhất. Được một mùa thì họ phải nói lời chia tay vì đội bóng đất Võ xuống hạng. Trở lại xứ Nghệ, cả hai tiếp tục phải chơi tại đội trẻ. Nhưng thêm một lần cơ hội lại đến với họ, đó là nửa cuối mùa 2014, XSKT Cần Thơ xin mượn bộ đôi này. Mừng như vớ được vàng, Mạnh và Thắng khăn gói xuôi vào miền Tây và tự đặt cho mình mục tiêu… cuộc đời.

Thực tế, bộ đôi này đã chơi rất hay trong màu áo đội bóng xứ Tây Đô. Nếu Văn Mạnh đá chính gần như tất cả các trận lượt về, thì người đồng đội luôn tạo ra những sự đột biến khi được vào sân thay người. Nỗ lực của đôi bạn này đã được đền đáp, họ cùng XSKT.CT giành vé lên V.League 2015 sau khi đánh bại HV.AG trong trận play-off.


Đặc biệt, với phong độ ấn tượng, Văn Mạnh và Xuân Thắng đã được gọi vào ĐT Olympic chuẩn bị tham dự ASIAD tại Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng, chỉ có Văn Mạnh là được HLV Toshiya Miura chọn, còn Xuân Thắng phải trở về CLB. Những tưởng Xuân Thắng nằm ngoài kế hoạch và anh đã tính xin đến Cần Thơ để tìm cơ hội. Thế nhưng, phút cuối HLV Ngô Quang Trường đã quyết định giữ anh lại và đó là một quyết định đúng đắn.

ĐỜI BÂY GIỜ MỚI ĐẸP
Cao Xuân Thắng đang chơi khá hay ở bên hành lang cánh trái của SLNA. Ở tuổi 22 để có một suất đá chính trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ đã chứng tỏ rằng, tiền vệ người Quỳnh Lưu này đang thực sự gây ấn tượng với người thầy của mình. 

Mới đây nhất Cao Xuân Thắng là tác giả của pha bật nhảy đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho SLNA ở vòng đấu 19, V.League 2015 trên sân Thanh Hóa. 

Đáng tiếc, anh và các đồng đội đã phải trắng tay rời xứ Thanh trong trận “derby Bắc Trung Bộ”. Nhưng với tiền vệ này đó là một kỷ niệm rất đáng nhớ: “Bàn thắng đầu tiên của tôi ghi cho SLNA vô cùng đặc biệt. Nó giúp cho tôi cảm thấy tự tin hơn trong những trận đấu tới, nếu được trao cơ hội”, Thắng nói.


Đúng vậy, Cao Xuân Thắng có một khát khao để khẳng định mình sau quãng thời gian tha hương để cầu vinh. Hơn thế nữa, bóng đá với anh cũng là hơi thở cuộc sống. Bóng đá sẽ giúp anh đổi thay, bóng đá sẽ giúp cho cuộc sống bố mẹ anh vốn là những công nhân tốt hơn khi đã không còn làm được những công việc nặng nhọc. 

“Tôi muốn trở về thị xã Hoàng Mai, nơi mà chúng tôi mới chuyển lên đó để thấy nụ cười của bố mẹ khi nhắc đến thằng con trai. Tôi sẽ cố gắng và làm được…”. Thắng khép lại câu chuyện với giọng nói đầy quyết tâm.

VÀI NÉT VỀ CAO XUÂN THẮNG
Sinh năm 1993 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An
Năm 2013: Khoác áo Bình Đình tại giải hạng Nhất
Năm 2014: Khoác áo XSKT Cần Thơ tại giải hạng Nhất và lên V.League
Năm 2015: Khoác áo SLNA
ĐTQG
Năm 2012: Khoác áo U19 Việt Nam 
Năm 2014: Dự tuyển U23 Việt Nam


Thắng “em” lác mắt với Thắng “anh”
Ở SLNA và V.League khi nói đến Cao Xuân Thắng, ngay lập tức, người ta nghĩ đến trung vệ nổi tiếng một thời của xứ Nghệ, người từng có một thời gian dài đá cặp trung vệ với Huy Hoàng. Cao Xuân Thắng (ảnh, trái) sinh năm 1982 tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. 


Năm 2006, Cao Xuân Thắng rời SLNA đến Ninh Bình với cái giá 1,5 tỷ đồng. Trong đó, đội bóng vùng Hoa Lư đã phải đền bù cho SLNA 1 tỷ đồng. Đến năm 2012, Cao Xuân Thắng ngược ra HN.T&T với cái giá 6 tỷ đồng lót tay/3 năm. Nhưng chưa đầy 2/3 thời gia hợp đồng, trung vệ này xuôi đò về Tây Ninh và nhận số tiền lót tay 500 triệu đồng/nửa mùa. 

Và ở cái tuổi 31, những tưởng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp thì Thắng “đầu bò” khiến cho nhiều người há hốc miệng khi đặt bút ký hợp đồng với QNK Quảng Nam có thời hạn 3 năm và mức lót tay 2,1 tỷ cho 3 mùa giải. 

Người ta tính rằng, trong 8 năm, Cao Xuân Thắng đã có 5 lần chuyển nhà và số tiền lót tay (chưa tính phí bôi trơn) thì trung vệ này nhận được 11,1 tỷ đồng. Đây là một con số mơ ước với các cầu thủ SLNA và điều đáng nói hơn, Cao Xuân Thắng chưa bao giờ được gọi lên ĐTQG. Khi hỏi đến đàn anh, tiền vệ Cao Xuân Thắng bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Anh ấy cũng là một tấm gương để tôi noi theo”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x