Cuộc so giày giữa Tuấn Anh & Duy Mạnh: Trên con đường danh vọng

Thạch Yên
16:42 ngày 23-11-2015
Vượt qua cả Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Dũng, Đỗ Duy Mạnh của HN.T&T đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất V.League năm 2015. Bây giờ, những cầu thủ này sẽ có dịp gặp nhau để khẳng định, ai là người xứng đáng nhất…
Cuộc so giày giữa Tuấn Anh & Duy Mạnh: Trên con đường danh vọng
Tất nhiên, V-League và bóng đá trẻ mà cụ thể ở đây là giải U21 Quốc tế có những khoảng cách nhất định. Nếu ở giải đấu cao nhất của Việt Nam, các cầu thủ cần thể hiện trong một quá trình dài, mang tính liên tục thì bây giờ một phút, một vài trận “lóe sáng” thôi cũng đủ giúp anh ta gặt hái được danh vọng. 

Trở lại với câu chuyện của Tuấn Anh và Duy Mạnh. Tại sao chúng tôi lại đề cập đến câu chuyện của 2 tiền vệ được coi là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại?. Câu chuyện ấy sẽ bắt đầu bằng HLV Toshiya Miura. Nhà cầm quân người Nhật đã đặt niềm tin ở Duy Mạnh của U23 Việt Nam, lẫn ĐT Việt Nam chứ không phải là Tuấn Anh. Ông Miura hẳn có lý do của mình và thực tế, Duy Mạnh đã chơi rất lên chân ở mọi cấp độ khi được trao cơ hội. 

Những pha xử lý bóng tinh tế của Tuấn Anh tại V.League



Với Tuấn Anh, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014 đã không thể hiện được nhiều trong năm 2015. Ở U23 Việt Nam anh không được ra sân nhiều, vắng mặt tại SEA Games 26, còn ĐTQG thì dường như “Ronaldinho của Việt Nam” không có cơ hội. Dù rằng, rất nhiều chuyên giá đánh giá Tuấn Anh là cầu thủ đáng được chờ đợi nhất ở lứa tuổi đôi mươi.

Và cũng cần nói thêm, U19 Việt Nam dưới triều đại của HLV Guillaume Graechen, Tuấn Anh luôn là cầu thủ số 1 ở hàng tiền vệ. Thực tế, những phẩm chất của tiền vệ người Thái Bình luôn khiến cho người ta phải mê mẩn. Chính Duy Mạnh, người thường gọi Tuấn Anh bằng cái tên: “anh Nhô” cũng thừa nhận rằng: Đây là một cầu thủ có đẳng cấp.

Năm 2015, Tuấn Anh chơi 25/26 trận cho HA.GL và là cầu thủ không thể thiếu của đội bóng phố Núi. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả, tiền vệ này không chỉ thể hiện sự dẻo dai bền bỉ của mình mà còn cho thấy sự đa năng khi được chơi ở các vị trí khác nhau, chẳng hạn như trung vệ. 

Đỗ Duy Mạnh và sự khởi đầu hoàn hảo tại V.League 2015



Còn Duy Mạnh, người ta nói rằng, ngoài ý chí, sự cầu tiến thì tiền vệ này còn có thêm sự may mắn khi những đàn anh ở HN.T&T ra đi, hoặc không may bị chấn thương. Bên cạnh đó, Duy Mạnh còn được chơi với những cầu thủ hay còn gọi là “những vệ tinh” có phong độ rất cao như Victor, Ngọc Duy…

Tuấn Anh sẽ cùng U21 HA.GL bảo vệ chức vô địch U21 Quốc tế mà họ đã giành được năm 2014 tại Cần Thơ. Còn Duy Mạnh sẽ khoác áo U21 báo Thanh Niên Việt Nam với sứ mệnh của một “ông chủ khu trung tuyến” và giúp cho đội bóng của mình lật đổ ngai vàng của U21 HA.GL.

Tuấn Anh – Duy Mạnh sẽ là cuộc so giày đáng xem, vì có đi như thế nào thì họ cũng gặp nhau ở phía cuối con đường!.

Vé bán chạy nhờ những… cái tên
Theo tính toán của BTC giải U21 Quốc tế, sẽ có 14.000 vé/trận, được bán ra và các nhà tổ chức kỳ vọng, sân Thống Nhất sẽ được lấp đầy. Có thể nói, sức hút của giải đấu này đang ngày càng lớn nhờ những cái tên rất “hot”.

Công Phượng, Tuấn Anh, thực sự là hai “từ khóa” rất được nhiều người tìm kiếm trong thời gian qua. Đấy cũng là điều dễ hiểu bởi Công Phượng là một tài năng trẻ sắp ký kết hợp đồng với CLB Mito Hollyhock tại J.League 2. Thực tế, Công Phượng không chỉ được giới truyền thông săn đón mà còn cả NHM, đặc biệt là giới trẻ.


Với Tuấn Anh, dù bản hợp đồng với CLB Yokohama vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sức hút của “Ronaldinho Việt Nam” không hề thua kém Công Phượng. Sự khác nhau giữa Tuấn Anh và Công Phượng, chính là việc tiền vệ người Thái Bình không cần chăm chút hình ảnh, cũng chẳng cần hiệu ứng từ mạng xã hội… Dẫu vậy, cầu thủ này có một chỗ đứng rất riêng nhờ tài năng đã được khẳng định kể từ ngày xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Đương nhiên, không thể bỏ qua những cái tên cũng rất được quan tâm khác và có số lượng fan hâm mộ riêng, đó là: Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều… vì những dư âm từ U19 Việt Nam từ năm 2013 và cả cả một chặng đường dài sau đó, cho đến bây giờ dường như vẫn còn đọng lại trong ký ức của rất nhiều người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x