Cựu tuyển thủ Đặng Văn Dũng: Người Hải Phòng trầm lặng
Vẫn là dáng người mảnh khảnh cùng đôi mắt hiền, Đặng Văn Dũng của ngày hôm nay vẫn giữ nguyên dáng phom từng tung hoành trên sân cỏ ngày nào. Ngót 15 năm sau khi giải nghệ, cựu tuyển thủ Văn Dũng đã là vị trung tá công an cần mẫn của công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng).
ANH CỦA NGÀY HÔM QUA
Hôm tôi gặp lại cựu danh thủ Đặng Văn Dũng cũng đúng là ngày Hải Phòng đá chung kết Cúp QG 2014 với B.Bình Dương trên sân Lạch Tray. Sau cái bắt tay, anh Dũng buột miệng: “Nhanh thật, mới đó đã 19 năm rồi sau ngày mình được đá trận chung kết Cúp QG bây giờ Hải Phòng lại chơi chung kết. Cảm giác vẫn còn như ngày nào, giá như bây giờ có thể xỏ giày vào sân thì thú vị biết mấy”. 19 năm, 1 quãng thời gian tương đối dài trong đời người và với Văn Dũng, cảm giác nâng cao chiếc Cúp vô địch vẫn bám chặt trong tâm trí anh.
Tôi hỏi anh: “Đá trên sân Hàng Đẫy lại gặp đội bóng cực mạnh Công an Hà Nội mà anh vẫn dũng cảm ghi bàn vào lưới họ sao?” Anh Dũng cười hiền: “Mình là người lính nên chỉ biết ra sân là thi đấu hết mình thôi, chứ không quan tâm những vấn đề khác. Năm 1995, mới bước vào sân Hàng Đẫy đã thấy khán giả ngồi kín sân. Đội Công an Hà Nội lúc đó có nhiều anh tài và tôi đã giáp mặt khá nhiều nên chẳng thấy run sợ gì cả.
Lúc ghi bàn thắng duy nhất giúp công an Hải Phòng vô địch, tôi ngỡ như mơ, không tin vào mắt mình”.
Đằng đẵng 19 năm sau lần đội bóng đất Cảng đoạt Cúp QG thì mãi đến ngày 17/8 vừa qua Hải Phòng mới lại được nâng cao Cúp vô địch. Trong hai sự kiện lịch sử với bóng đá nơi đây, Đặng Văn Dũng đều… góp mặt khi vừa là người hùng ghi bàn và sau này đi làm công tác an ninh, đảm bảo an toàn trận đấu để cầu thủ hai bên thi đấu. Chứng nhân lịch sử mang tên Văn Dũng có khó có cầu thủ đất Cảng nào có được!
Hai cương vị khác nhau nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của Văn Dũng vẫn thắm đượm tình yêu bóng đá bất diệt. Trung tá Đặng Văn Dũng bộc bạch: “Vui thật, thế là sau bao năm mòn mỏi Hải Phòng lại vô địch Cúp QG. Tôi không còn đứng trên sân thi đấu nữa nhưng cứ nhìn đường bóng là cảm xúc 1995 lại ùa về, tươi mới như ngày nào”.
“ĐƯỢC SỐNG VỚI BÓNG ĐÁ LÀ HẠNH PHÚC NHẤT”
Không biết có phải vì có duyên nợ với bóng đá hay không mà sau khi giải nghệ vào năm 2001, Đặng Văn Dũng chuyển về làm tại Trung tâm thể thao Công an Hải Phòng suốt 11 năm. Vừa qua được chuyển về Công an Quận Ngô Quyền nhưng công việc của anh vẫn gắn liền với đời sống bóng đá thay vì làm cảnh sát giao thông hay hình sự như bao người đồng đội ngày nào.
Được phân về làm tại phòng tổng hợp Công an Quận Ngô Quyền, cứ đều đặn mỗi khi đội Hải Phòng thi đấu trên sân Lạch Tray thì Đặng Văn Dũng lại cùng các đồng đội tại đơn vị đảm nhận nhiệm vụ an ninh trên sân. Từng là tên tuổi lẫy lừng của bóng đá đất Cảng nên mỗi khi đến sân anh lại được biết bao NHM nơi đây nhận ra, bắt chuyện rối rít. Anh Dũng nói rằng đó là niềm hạnh phúc lớn lao với mình vì không phải ai sau khi giải nghệ cũng được khán giả yêu mến.
Sân Lạch Tray trước đây là điểm nóng ở V.League và thực tế đã có nhiều đội bóng về đây thi đấu trong cảnh vừa đá vừa cảnh giác khán giả. Thậm chí, trước trận đấu cầu thủ đội khách còn bị khán giả uy hiếp tinh thần.
Anh Dũng cũng nói rằng cầu thủ thi đấu mà tâm lý không tốt thì không thể bộc lộ hết tài năng của mình. Hiểu được những “đàn em” quần đùi áo số sau này nên trong công việc, anh luôn dặn các đồng đội bằng tất cả nghiệp vụ của mình phải ngăn chặn được chuyện khán giả chửi bới, uy hiếp cầu thủ đối phương.
Hôm có mặt trên sân Lạch Tray, khi B.Bình Dương vùng lên để tìm bàn gỡ, một số khán giả quá khích đã nhằm cầu thủ đội khách để lăng mạ, ngay lập tức anh Dũng leo lên tận khán đài để “dập lửa” đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở khán giả tôn trọng đối phương.
Nhìn dáng người thoăn thoắt leo lên khán đài để đảm bảo an ninh trận đấu, trung tá công an Đặng Văn Dũng khiến cho người ta liên tưởng đến những pha di chuyển thoăn thoắt cùng những pha đi bóng táo bạo bên đường biên.
Là tài năng hiếm có của bóng đá đất Cảng, Đặng Văn Dũng là 1 trong số những cầu thủ được đội bóng lừng danh CLB Quân đội tuyển chọn vào những năm 1983 khi mới 16 tuổi.
Từ đất Cảng lên Hà Nội thi đấu giữa “bạt ngàn” nhưng kỳ hoa dị thảo của CLB Quân đội lẫy lừng ngày nào, Văn Dũng luôn chiếm chỗ đứng vững chắc ở đội bóng này. Ngày đó, cùng với tiền vệ nhỏ con Đinh Thế Nam, Đặng Văn Dũng có thể “trụ” lâu nhất ở CLB Quân đội.
10 năm khoác áo đội bóng áo lính, Văn Dũng để lại dấu ấn đậm nét với gần 200 bàn thắng ở các giải trong nước và quốc tế. Năm 1995, khi trở về thi đấu cho đội bóng quê hương, Văn Dũng tiếp tục là cánh chim đầu đàn của đội bóng này khi giúp Công an Hải Phòng vừa thăng hạng vừa đoạt Cúp QG.
“Cuộc đời tôi đã thi đấu cho nhiều đội nhưng cảm giác đá ở sân Lạch Tray vẫn đem lại những xúc cảm khó tả. Năm 1995 có lẽ in đậm trong tâm trí tôi nhất. Bây giờ nhớ lại những năm tháng đó, mình lại như trẻ lại và rất may công việc lúc này vẫn liên quan đến đời sống bóng đá thì không gì sung sướng bằng”, anh Dũng cười rồi leo lên xe trở về đơn vị sau 1 ngày làm việc vất vả ở sân Lạch Tray.
VÀI NÉT VỀ ĐẶNG VĂN DŨNG
Năm sinh: 1967, tại Hải Phòng
Vị trí: Tiền đạo, Tiền vệ
Năm 1983: Vào lò CLB Quân đội
Năm 1995: Thi đấu cho Công an Hải Phòng
Năm 2001: Giải nghệ
Năm 1987-1995: Khoác áo ĐT Việt Nam
Năm 1987: Đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất
Hơn 10 năm đá cho CLB Quân đội ghi được gần 200 bàn thắng
Năm 1995: Giúp Hải Phòng lên hạng, đoạt Cúp QG
Đi Hà Nội chơi được tuyển vào… CLB Quân đội
Được vào lò CLB Quân đội là niềm mơ ước của biết bao cầu thủ. Và cái duyên gắn liền với đội bóng quân đội của Đặng Văn Dũng cũng rất tình cờ. Số là năm 1983, sau khi đá giải thiếu niên cho phường, Văn Dũng lên Hà Nội chơi với người bố là ông Đặng Văn Ngân (trọng tài bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam). Được bố động viên nộp hồ sơ thi tuyển vào CLB Quân đội, “cậu bé” Văn Dũng lọt vào mắt xanh của ông Quản Trọng Hải, thế là được nhận vào lò CLB Quân đội và thi đấu suốt hơn 10 năm ở đội bóng này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn