Nhưng theo nguồn tin riêng của BĐCS, Kerimov mới phát hiện ra rằng mình mua nhầm Anzhi. Tháng 1/2011, trong lúc đi siêu thị, sau khi mua dưa chuột ngâm dấm, mỡ muối và bánh mì đen, tỷ phú Kerimov đã quyết định mua thêm Arsenal về chơi cho vui.
Nhưng do không đọc thạo tiếng Anh, ông đã ra lệnh cho trợ lý mua Anzhi. Mấy ngày trước, sau khi đọc báo phát hiện ra Arsenal không hề mua thêm cầu thủ nào, ông đã gọi điện cho HLV Arsene Wenger trách mắng. Lý do là trong 2 tháng vừa qua, Kerimov đã cấp 45 triệu euro cho Arsenal mua về một trung vệ, một tiền đạo và một tiền vệ phòng ngự, vì ông đọc báo thấy nói Arsenal đang thiếu những người đó. Sau cuộc điện thoại đó, Kerimov mới phát hiện ra mình đã nhầm: Anzhi mới là đội đã mua Samba, Kokorin và Denisov.
Sau khi tâm sự chuyện này với vợ, Kerimov được an ủi: “Anh đừng buồn, em cũng có bao giờ nhớ là em có bao nhiêu cái áo lông thú đâu”. Tỷ phú Kerimov quyết định sẽ bán bớt cầu thủ của Anzhi và có thể bán cả CLB để dồn tiền mua Arsenal.
Để thực hiện kế hoạch này, trước tiên ông đã thuê về một thày giáo tiếng Anh để phụ đạo, tránh trường hợp nhầm lẫn giữa Arsenal với Albacete của Tây Ban Nha, Adelaide của Australia hoặc Jessica Alba của Mỹ, “món hàng” mà theo trợ lý cho biết là có thể sẽ tiêu tốn cả một sản nghiệp.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn