Mối hận thù ở El Clasico không lộ liễu như ta tưởng. Có tổng cộng 33 người đã từng chuyển màu áo ở El Clasico, nhưng hầu hết đều không tạo ra sự phẫn nộ kinh khủng như trường hợp của Luis Figo.
Cá biệt với trường hợp của Michael Laudrup , thì thậm chí anh còn được cả hai phe yêu mến, và được coi là trường hợp duy nhất miễn nhiễm với cái gọi là sự thù địch Siêu Kinh điển.
NGƯỜI HÙNG CỦA CẢ 2 PHE
Nhà báo Sid Lowe của tờ Guardian đã từng lý giải: “Đây là trường hợp khác hẳn Luis Figo. Các cules đã nhận ra rằng Laudrup không chủ ý đào tẩu khỏi Camp Nou, mà anh bị dồn vào tình thế buộc phải như thế. Vì thế, họ còn có cảm giác tội lỗi khi thấy anh trở lại đây. Ngoài ra, anh ấy rất dễ chịu, nhẹ nhàng, lịch thiệp, rất khó để ghét một người như thế.”
Các cules không phải lúc nào cũng dữ tợn. Họ đã từng rất yêu Bernd Schuster , nhưng vẫn phản ứng không quá gay gắt khi anh chuyển sang Real Madrid vào năm 1988. Ronaldo “béo” đã từng là một thần tượng ở Camp Nou, nhưng anh vẫn nhận được những tràng vỗ tay khi trở lại chơi ở Siêu Kinh điển. Với Laudrup, người không làm gì để… bị ghét, thì chẳng có cái gì gọi là thù hận tồn tại ở đây cả.
Laudrup cũng là một ngôi sao thực sự trong đội hình Dream Team của Barcelona vào đầu thập niên 1990, đã giành 4 chức vô địch Liga liên tiếp từ 1991-1994 và Cúp C1 năm 1992, 2 lần được bầu là “Cầu thủ hay nhất trong năm” ở TBN thời điểm ấy.
Nhưng khi Barca mua cầu thủ nước ngoài thứ tư (mỗi đội ở La Liga khi ấy chỉ được cho ra sân 3 cầu thủ nước ngoài), thì Laudrup chỉ được vào sân theo kiểu luân phiên. Sau thảm bại 0-4 trước Milan ở chung kết Champions League năm 1994, anh xung đột với HLV Johan Cruyff và phải ra đi.
Laudrup trong màu áo Barca
NGUYÊN TẮC “HÃY CƯ XỬ TỐT”
Huyền thoại người Đan Mạch, khác với Figo, đến Madrid không phải vì tiền bạc (mức lương ở Real thậm chí còn thấp hơn một chút), mà chỉ bởi anh không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, bất chấp mâu thuẫn với Cruyff, Laudrup chưa bao giờ có ý định khiêu khích đội bóng cũ: “Mọi người nói rằng tôi muốn đến Real Madrid chỉ là để trả thù. Tôi vặn lại là trả thù cái quái gì? Tôi đã có một quãng thời gian hoàn hảo, 5 năm tuyệt vời ở đây (tại Barcelona). Tôi đến Madrid bởi vì họ đang đói khát chiến thắng. Thế là quá hoàn hảo; HLV mới, đồng đội mới, và khát khao chiến thắng.”
Sự thẳng thắn của Laudrup khiến anh luôn được yêu mến, dù anh chính là người đã chấm dứt chuỗi 4 lần vô địch La Liga của Barca, và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành 5 chức vô địch TBN liên tiếp cùng 2 CLB khác nhau. Dù chỉ chơi 2 mùa cho Real Madrid, Laudrup vẫn được bầu là “Cầu thủ xuất sắc thứ 12 trong lịch sử Madrid”. Khi theo nghiệp HLV, anh cũng từng được Barcelona cho vào danh sách ứng viên cho vị trí thuyền trưởng tại Camp Nou.
Có 2 trận đấu cho thấy rõ ràng nhất sự miễn nhiễm của Laudrup với lòng thù hận ở Siêu Kinh điển : Mùa 1993/94, Laudrup cùng Barca đè bẹp Madrid 5-0, và mùa tiếp theo, ông lại giúp Real đè bẹp Barca… 5-0. Kết thúc trận, tuyển thủ Đan Mạch vẫn nhận được cái ôm từ những đồng đội cũ, và không có cái đầu lợn nào cả. Chỉ cần cư xử tốt, thì các cules sẽ luôn để bạn yên. Bằng không…
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cũng không đáng ngạc nhiên lắm, khi Real Madrid mùa này chơi thiên về công nhiều hơn mùa trước. Jose Mourinho đã rời khỏi Bernabeu, và sự thận trọng luôn gắn liền với cách chơi của Mourinho cũng đi theo ông.
Ứng với mỗi Michael Owen hoặc Jonathan Woodgate, luôn có một Mesut Oezil hoặc Zinedine Zidane. Nói cách khác, không phải cầu thủ nào cũng gục ngã vì áp lực khi gia nhập CLB lừng danh Real Madrid. Luis Figo, Roberto Carlos, hoặc rất nhiều ngôi sao khác đã dễ dàng tiến lên đẳng cấp cao hơn sau khi khoác áo Real.
“Khi Barca chạm trán Real, nó là cuộc chiến giữa quân phiến loạn chống lại chính quyền, là tiểu bang chống lại quốc gia, là dân chủ chống lại phát xít, là cánh tả chống cánh hữu, là kẻ chiến đấu cho tự do chống lại chế độ độc tài Franco, là kẻ bại trận trong cuộc nội chiến chống lại kẻ thắng cuộc chiến ấy và trên hết là của cái thiện chống cái ác
Đó không phải là lý do duy nhất kích động sự thù địch: Figo bị căm ghét nhất không chỉ vì anh là người giỏi nhất, mà còn vì anh… đáng tin cậy nhất. Tình yêu Barca của Figo tưởng chừng như không thể bị nghi ngờ.
Real và Barca luôn nhìn về nhau. Một cách vô tình họ bắt chước nhau và có những điểm cực kỳ tương đồng mà không biết, hoặc biết mà không chịu thừa nhận.
Có nhiều vị chủ tịch đáng gọi là vĩ đại, nhưng chủ tịch liệt sĩ thì chỉ có một. Và nhân vật ấy có một vị trí riêng biệt trong lòng các cule vì ông đã ngã xuống sau những phát đạn cay nghiệt của binh lính Franco.
Chả ai thích giữ cảm giác thù hận cho mệt mỏi cả. Nhưng với fan của Real hay Barca, yêu CLB của mình cũng đồng nghĩa với việc phải thù ghét đội bóng kia. Nếu đã là một cule, bạn dứt khoát phải là một anti-madridista và ngược lại.
Nếu như HLV Alex Ferguson ghét MXH thì cả hai nhà cầm quân Gerardo “Tata” Martino của Barcelona và Carlos Ancelotti của Real Madrid lại mê và dành nhiều thời gian cho Facebook.
Họ đều chuẩn bị cho cuộc đụng độ thượng đỉnh với gương mặt mới trên ghế chỉ đạo. Họ đều có ngôi sao mới, đình đám trong mùa chuyển nhượng. Trận “siêu kinh điển” năm nay xem ra có nhiều nét mới, từ trong ra ngoài sân cỏ. Trước tiên, hãy cứ so sánh lực lượng đôi bên.
Cuối tuần này, El Clasico giữa Barca và Real lại diễn ra. Cũng tại Camp Nou cách đây 11 năm, cái thủ lợn mà các cules đã ném vào Luis Figo chính là khoảnh khắc phơi bày mặt tối của trận cầu nổi tiếng nhất thế giới này.
Sau 18 năm mất tích, cuối cùng người ta cũng tìm thấy Jean-Francois Hernandez, người cha bí ẩn của anh em Lucas và Theo Hernandez. Cựu cầu thủ Atletico Madrid đã bỏ rơi hai con trai từ nhỏ để chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật tại Thái Lan. Năm 2020, ông đã quay về Pháp trong sự ghẻ lạnh của anh em nhà Hernandez…
Thắng Thanh Hoá 2-0 ở vòng 17 đã khiến tinh thần thầy trò HLV Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM rất phấn khích, qua đó giúp họ thêm vững tin ở cuộc đua tranh sắp tới.
“Ông vua C1” Real Madrid đã toàn thắng 2 trận chung kết Cúp C1/Champions League trước đó với các đội bóng Đức. Frankfurt và Leverkusen đã phải nhìn Los Blancos nâng cao chức vô địch. Dortmund sẽ trở thành “nạn nhân người Đức” tiếp theo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn