Nên người nhờ kẻ đại thù

Minh An
13:30 ngày 11-10-2014
Cesc từng rất căm ghét Mou, nhưng bây giờ anh đã nhận ra một điều: chỉ có Mou mới giúp anh thỏa mãn ước mơ trở thành tiền vệ số 1 thế giới.
Nên người nhờ kẻ đại thù
CESC LÊN ĐẲNG CẤP MỚI
Trong một bài viết cho Telegraph, Gary Neville đã nhận định Cesc đang trên đường trở thành một kiến trúc sư hàng đầu ở tuyến giữa, sánh ngang được với những Andrea Pirlo, Paul Scholes, Xavi. Mou nổi tiếng là người luôn biết phát huy tối đa khả năng cầu thủ mà mình sở hữu. Với Cesc, có lẽ ông đã dành sự quan sát rất kỹ từ khi anh này còn ở Arsenal và Barcelona. Và khi cần tìm một mảnh ghép cuối cùng cho hàng tiền vệ vốn đã rất mạnh của mình, Mou chỉ nghĩ đến Cesc mà thôi.

Ban đầu, khi vừa đến Chelsea, Cesc vẫn chưa được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Nhưng sau khi Chelsea hạ Aston Villa 3-0 và Arsenal 2-0 thì các nhà chuyên môn ở Anh quốc hoàn toàn thay đổi cách nhìn. 


Một mặt Cesc giữ nhịp cho Chelsea với hàng loạt những đường chuyền ở tuyến giữa (Ở trận gặp Aston Villa, Cesc đã thực hiện tổng cộng 144 đường chuyền, qua đó thiết lập kỉ lục mới ở Premier League). Mặt khác Cesc đã biết cách đứng ở những vị trí trọng yếu để ngăn không cho đối phương phản công, thật sự hợp với Nemanja Matic thành cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League hiện nay.

Khi Cesc trở về Barcelona, người ta đánh giá anh đã là một cầu thủ hoàn thiện. Nhưng hóa ra Mou vẫn còn thấy ở Cesc những tiềm năng chưa khai thác hết và đang thật sự giúp Cesc bước lên một tầm cao mới. Cesc đang dẫn đầu trong danh sách kiến tạo là điều không mới, cách anh làm ông chủ thật sự ở tuyến giữa với khả năng công thủ toàn diện mới là đáng nói. Arsenal và Barcelona dạy anh cách giữ bóng và tấn công, nhưng Mou dạy anh cách trở nên hữu dụng ngay cả khi không có bóng.

Trong chiều ngược lại, Cesc đang mang đến cho Mou một sự cân bằng lý tưởng mà ông mơ ước. Ở Madrid, Mou bị xem là phản bóng đá. HLV Manuel Pellegrini cáo buộc Chelsea của Mou chơi như “một đội bóng nhỏ”. Nhưng với Cesc, chúng ta đang chứng kiến một Chelsea hoàn toàn khác. Rất quyền biến, tàn sát khi gặp đội bóng nhỏ và tỉnh táo, khôn ngoan khi gặp các đối thủ trực tiếp. Cesc và Mou đã hoàn thiện nhau một cách tuyệt vời. Đấy là phần thưởng cho những người biết học hỏi từ.... kẻ thù của mình.

“TÊN TRỘM” GUARDIOLA
Tờ Die Welt đã gọi Pep là “tên trộm” khi kéo Xabi Alonso về dưới trướng của mình trong mùa Hè vừa qua. Ở một đội bóng mà quân số ở hàng tiền vệ đã lên đến hàng chục, Pep vẫn cương quyết yêu cầu BLĐ đội bóng mang về cho mình Xabi, người mà trước đó ông đã từng gọi điện để thuyết phục đừng ký tiếp với Madrid.


Thậm chí, việc Pep bán Toni Kroos cho Real cũng được xem là một nước cờ để có Alonso. Khi tiền vệ người Xứ Basque đến đây, người ta rất hoài nghi khả năng thành công của anh vì Alonso đã 33 tuổi. Nhưng rồi tất cả đều bị ngôi sao này chinh phục. 

Khi Bayern bước vào lễ hội Oktoberfest, người ta tổng kết 35 ngày đầu tiên của Alonso ở Xứ Bavaria như sau: 2 kỷ lục Bundesliga, 5 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận và dẫn đầu ở các hạng mục: chuyền bóng nhiều nhất, chạm bóng nhiều nhất và chạy bình quân nhiều nhất trận. Đấy không phải thống kê của một cầu thủ đã hết thời mà của một người đang ở đỉnh cao phong độ.

Cách Pep dùng Alonso chỉ có thể dùng từ tuyệt diệu để mô tả. Alonso mang chiếc áo số 3 và được dùng như một trung vệ thứ 3 của Bayern, điều phối bóng từ hàng thủ. Con số 204 lần chạm bóng của Alonso trận gặp Cologne tuần trước là một kỷ lục khiến cho mọi nhà chuyên môn phải ngã mũ. Cứ 26 giây lại chạm bóng 1 lần, Xabi là một ông chủ thật sự ở trên sân.

Không chỉ chuyền bóng giỏi, Xabi còn hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ phòng ngự với 2 pha xoạc bóng thành công, 3/5 lần tranh chấp bóng bổng thành công và phá bóng thành công 2 lần. Xabi là mẫu tiền vệ hoàn hảo, sự kết hợp của Xavi và Sergio Busquets mà Pep mơ ước. Về phần mình, chính Alonso cũng thừa nhận là anh đang chơi thứ bóng đá yêu thích nhất, lý tưởng nhất trong sự nghiệp. 

Cesc và Mou, Xabi và Pep. Những người tưởng như không thể đội trời chung lại đang nâng nhau lên những tầm cao mới. Chelsea và Bayern vì thế đang trên đường trở thành những cỗ máy hoàn hảo thật sự ở Premier League và Bundesliga.

Những mối quan hệ... dìm nhau
Có những HLV nâng cầu thủ lên tầm cao mới thì ngược lại, cũng có những mối quan hệ thầy trò gượng ép, khiến cho cầu thủ bị kềm hãm khả năng.

Wayne Rooney và David Moyes (ảnh) là một cặp thầy trò tiêu biểu như vậy. Moyes có cái công phát hiện ra Rooney, nhưng sau khi “gã Shrek” rời khỏi Everton thì giữa họ chỉ là những lời cay nghiệt. Rooney chỉ trích Moyes tơi bời trong cuốn hồi ký. Moyes cũng tính đến chuyện tống khứ Rooney khi về tiếp quản M.U. Bất đắc dĩ, họ phải duy trì tình thầy trò tạm bợ trong mùa giải đầu tiên và... duy nhất của Moyes tại Old Trafford. Trong thời gian ấy, Rooney về cơ bản chơi tệ hơn dưới thời Sir Alex. Anh liên tục bị xáo trộn vị trí thi đấu.


Người thay thế Moyes - Louis van Gaal - và cậu học trò cưng Robin van Persie cũng là mối quan hệ tương tự. Van Gaal thuở đầu không thích Van Persie, nhưng dần bị anh này chinh phục bởi tính chuyên nghiệp. Van Gaal hoàn toàn tín nhiệm Van Persie từ đội tuyển Hà Lan cho đến M.U hiện nay. 

Nhưng dưới tay Van Gaal, Van Persie chưa bao giờ phát huy bản năng sát thủ. Ngoài cú đánh đầu tuyệt đẹp vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup 2014, dấu ấn của Van Persie trong thời gian thi đấu dưới trướng Van Gaal là cực kỳ mờ nhạt. Bây giờ đã có thông tin là Van Gaal quá thiên vị cậu học trò cưng, làm hẹp đất diễn của Falcao.

Cũng ở Old Trafford, Sir Alex Ferguson cũng nổi tiếng là... dìm những cầu thủ Nam Mỹ. Juan Veron là tiền vệ hàng đầu của Serie A, Diego Forlan được kỳ vọng là sát thủ, Kleberson đến Old Trafford trên tư cách nhà vô địch thế giới. Nhưng tất cả đều rời M.U không kèn không trống vì bị thui chột dưới sự huấn luyện của Sir Alex. Thật kỳ lạ khi nhà cầm quân này có thể dùng những cầu thủ như Tom Cleverley, John O’Shea, Darren Fletcher nhưng lại bất lực khi cầm những ngôi sao hàng đầu Nam Mỹ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x