Yêu và cưới đều vào ngày 8/3 Với bất cứ phụ nữ nào, ngày Quốc tế Phụ nữ luôn rất đặc biệt, song riêng Nhung, nó còn gắn với dấu ấn và kỷ niệm mang tính cột mốc cuộc đời. “Nữ hoàng nhảy cao” hãy còn nhớ như in mình đã nhận lời tỏ tình của Chí Đông trong sự run rẩy của cả hai đúng vào một đêm Xuân ngọt ngào của ngày 8/3/2007 ngay tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Sau đó 2 năm, họ cũng tổ chức lễ cưới cũng đúng vào ngày 8/3 đầy vui tươi và ấm cúng, theo đúng nghi thức của một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Vào dịp 8/3 hàng năm, rất kỳ thú bởi niềm vui của Nhung coi như nhân ba. Có đất 9 năm chưa xây được nhà Hồi 2007, kỷ lục gia nhảy cao này là tuyển thủ đầu tiên được Hải Phòng thưởng 1 lô đất rất đẹp nằm trong khu vực Cầu Rào. Giờ nơi đây đã trở thành một khu đô thị mới, với hàng loạt khu chung cư, nhà cao tầng cao đẹp mọc lên, còn riêng mảnh đất của Nhung vẫn để đấy, thậm chí cỏ đã mọc um tùm. Trong khi đó, vợ chồng bà Phó Phòng vẫn đang “tá túc” tại căn hộ tập thể nhỏ hẹp ngành thể thao cho mượn. Vợ chồng Nhung cũng đã ấp ủ ý định xây nhà ngay từ khi cưới nhau song 9 năm nay vẫn chưa thực hiện được bởi không có tiền. Muốn xây nhà ở đây, nhất là lại theo quy định phải tối thiểu 3 tầng, họ phải có tiền tỷ. Tuy nhiên, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng hiện tại chỉ khoảng 10 triệu đồng, thu vén khéo mới đủ nuôi con, lấy đâu ra tích lũy để xây nhà. Hai gia đình nội ngoại cũng đều không có điều kiện, nên chuyện hỗ trợ hay vay vượn là không thể. |
THỂ THAO TRONG NƯỚC
"Nữ hoàng nhảy cao" Bùi Thị Nhung: Mối duyên kỳ ngộ ngày 8/3
Giành tấm HCV châu Á lịch sử ở một môn cơ bản, từng bay qua mức xà không tưởng 1m94, “nữ hoàng nhảy cao” Bùi Thị Nhung chính là gương mặt tiêu biểu nhất của giới VĐV nữ Việt Nam, gắn kết đỉnh cao giữa sự phi thường và bình dị.
CƯỚI NHAU 6 NĂM, CÓ 2 CON VẪN LÀ “BÀ NGÂU”
Khi ngôi sao nhảy cao Bùi Thị Nhung và chuyên gia chạy marathon Nguyễn Chí Đông công khai chuyện tình cảm đã lập tức làm dậy sóng cả làng thể thao, bởi nó đặc biệt và lãng mạn quá. Xét theo nghĩa đen, Nhung chẳng những cao hơn người yêu một cái đầu mà tới cả chục phân, cho dù cũng còn đỡ vì thực ra chị cũng chỉ thuộc diện có thể hình khá khiêm tốn với “hố nhảy cuộc đời cao 1m 67 này”. Trước khi sánh đôi, hai người đã trải qua tới 5 năm để ý, tìm hiểu, thử thách nhau, đầy lâm li và kịch tính hệt như trong phim.
Năm 2009, Nhung bước lên xe hoa theo Đông về nhà để rồi sau tuần trăng mật ngắn ngủi, họ lập tức trở thành một cặp “vợ chồng Ngâu”. Đông làm HLV ở trên Hà Nội, còn Nhung là VĐV kiêm HLV ở Hải Phòng. Cứ cuối tuần, anh lại ra bến xe đón chị rồi cả hai lại chạy xe máy về nhà anh ở Đông Anh (Hà Nội).
Họ cũng phải “nhịn” sinh em bé tới mấy năm, chờ đến lúc Nhung giải nghệ sau khi giành tấm HCV cuối cùng tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 rồi ổn định công việc rồi mới dám tính. Sự vất vả, thiệt thòi lúc đầu cũng chưa quá ghê gớm, song thực sự thành vấn đề lớn khi Nhung sinh con trai đầu lòng.
Phải khó khăn lắm, chị mới được ưu tiên thu xếp 1 phòng tập thể để xây “tổ ấm” tạm. Vì công việc phải tập trung đào tạo và quản quân, nên anh Đông thi thoảng mới có thể chạy đi chạy về, mọi việc chăm con gần như do một tay Nhung lo, mặc dù may mà còn có sự hỗ trợ của bà ngoại.
Sáu năm đã trôi qua, giờ vợ chồng Nhung đã có thêm con trai thứ hai mà vẫn trong cảnh “ông Ngâu bà Ngâu” triền miên. Tình cảnh này chưa biết còn kéo dài tới bao giờ, bởi dù đã rất ổn định, song hai vợ chồng lại đang biên chế ở hai nơi. Người ngoài có thể thấy cám cảnh nhưng Nhung lại rất bình thường, bởi nghiệp thể thao nó thế và có rất nhiều đôi uyên ương cùng ngành cũng như vậy mà vẫn vui sống.
BÀ PHÓ PHÒNG TRẺ XUẤT SẮC
Chia tay hố nhảy cao cách đây 5 năm, ai cũng đoán chắc Nhung sẽ chuyển sang làm HLV. Thậm chí, chị còn được dành sẵn 1 suất HLV ở ĐTQG, với sự tin tưởng tuyệt đối, bởi cựu tuyển thủ đất Cảng hội đủ mọi yếu tố cho thành công. Tuy nhiên, đầy bất ngờ vì Nhung lại rẽ ngang làm nhân viên hành chính - tổ chức của Trung tâm Đào tạo VĐV Hải Phòng.
Đầu tiên đó cũng chỉ là giải pháp tình thế trong điều kiện Nhung đang nuôi con nhỏ, song cuối cùng lại cho thấy sự phù hợp và hiệu quả tuyệt vời. Đúng với phẩm chất chuyên nghiệp nổi tiếng từ hồi còn làm tuyển thủ, Nhung đã làm gì luôn tận tâm và phấn đấu hết tâm sức.
Ngoài việc ra sức học hỏi, chị còn thu xếp theo học chương trình Đại học Hành chính, tranh thủ tham dự các khóa tập huấn liên quan để có thể sớm đáp ứng được các đòi hỏi vốn rất phức tạp ở lĩnh vực hoàn toàn mới. Thời gian đầu, chị còn ôm cả đống tài liệu, giấy tờ về để buổi tối vừa chăm con vừa nghiên cứu.
Nhờ nỗ lực cao độ, dựa trên ưu thế riêng của một cựu tuyển thủ, cử nhân chuyên ngành, rất hiểu đặc thù thể thao, nên Nhung đã sớm làm chủ được thử thách. Chỉ qua đúng 1 năm, chị đã là 1 cán bộ hành chính trẻ thạo việc, mẫn cán và đầy triển vọng. Hai năm trước, ở tuổi tròn 30, Nhung đã được đề bạt làm Phó Phòng Hành Chính - Tổ chức của Trung tâm, với sự ủng hộ cực cao của lãnh đạo và đồng nghiệp, giống như một hiện tượng độc đáo.
Như lời nhận xét đầy tự hào của các chú lãnh đạo thì Nhung đã không còn cơ hội để làm HLV nữa, vì giờ đã là “cán bộ nguồn” trong quy hoạch dài hạn của thể thao Hải Phòng. Còn với Nhung, đơn giản, có làm gì quan trọng nhất vẫn gắn bó và đóng góp cho thể thao, dù chị thừa nhận vẫn luôn đau đáu nhớ hố nhảy cao.
Tiếng là “bà Phó Phòng” song thực sự Nhung vất vả hơn nhiều nếu so với 1 HLV, cụ thể như chuyện thu nhập. Tổng thu nhập hàng tháng của chị chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 1/3 của các HLV ĐTQG. Tất nhiên đó là so sánh của mọi người, còn bản thân chị lại không hề băn khoăn gì.
Nguồn Bongdaplus
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
- 01:44 Arsenal sẽ tung ra sân đội hình mạnh cỡ nào để có thể đánh bại Tottenham
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn