HẬU TRƯỜNG THỂ THAO

Sự thật bàng hoàng phía sau các vụ án phạm pháp của võ sĩ Wushu: Giết người, hiếp dâm trẻ em, đòi nợ thuê… đủ cả

Huy Quang
11:46 ngày 21-11-2014
Việc cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Thế Nhất, biệt danh Tuấn “voi” vừa sa lưới sau 4 năm trốn truy nã đặc biệt lại khiến người ta phải bàng hoàng vì làng wushu có nhiều “con sâu” gớm ghiếc quá.
Sự thật bàng hoàng phía sau các vụ án phạm pháp của võ sĩ Wushu: Giết người, hiếp dâm trẻ em, đòi nợ thuê… đủ cả
QUÁN QUÂN QUỐC GIA THÀNH CÔN ĐỒ ĐÒI NỢ THUÊ KHÉT TIẾNG 
Khi gây án và trốn truy nã vào tháng 7/2010, cựu vô địch quốc gia Vũ Thế Nhất đã được biết đến như một tay đòi nợ thuê khét tiếng ở xứ Thanh. Cái biệt danh Tuấn “voi” cùng cân nặng hơn 100kg luôn khiến giới anh chị giang hồ kiêng nể bởi sự hung hãn và máu lạnh. 

Trước đó, Tuấn “voi”  cùng đồng bọn đã thực hiện mấy chục vụ đòi nợ thuê thành công theo kiểu nhanh gọn trong bóng tối. Do đó, dân xã hội đen xuất hiện câu cửa miệng “ca nào khó có Tuấn voi”. Chỉ với vài đàn em, Tuấn “voi” với hình ảnh quen thuộc là chiếc mũ cối, sẵn sàng đi khắp nơi đòi nợ thuê, với đảm bảo không được không lấy tiền, kể cả phí tổn di chuyển. Mối làm ăn của Tuấn “voi” trải khắp miền Bắc.

Như vụ đòi nợ thuê cho Nguyễn Thị Nhàn - một người cho vay nặng lãi ở thành phố Thanh Hóa, Tuấn “voi”  được thuê bởi “đối tác” Trần Hòa Hợp ở mãi tận Mê Linh (Hà Nội). Chỉ vài tiếng sau thỏa thuận, Tuấn đã có mặt ở tận nhà của “chủ nợ” Nguyễn Văn Thư, táo tợn bắt ông này đưa về một nhà nghỉ Thanh Hóa để giam giữ, tra khảo và dằn mặt với lời dọa cắt gân, chặt chân.

Tuấn “voi”

Ông Thư khiếp đảm đến nỗi gần như ngay lập tức đồng ý trả khoản nợ 1 tỷ đồng “nợ đen” của Nguyễn Thị Nhàn. Rất may cho ông Thư, nhờ có mật báo, công an đã lên phương án tóm gọn tất cả những đối tượng liên quan, chỉ trừ Tuấn “voi” đã kịp tẩu thoát. 

Cựu võ sĩ từng tung hoành nhiều năm trên thảm đấu wushu đã trốn truy nã đặc biệt suốt 4 năm, bằng cách di chuyển liên tục qua ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước trong vai một người từ miền Bắc vào làm thuê. Cuối tháng 10 vừa qua, Vũ Thế Nhất - Tuấn “voi” mới sa lưới, và phải đối mặt với mức án ít nhất 12 năm tù. 

CỰU VÔ ĐỊCH TRẺ CHÂU Á HAI LẦN GÂY TRỌNG ÁN, ANH NGỒI TÙ - EM TRỐN TRUY Nà
Suốt 8 năm nay,  mỗi khi nhắc đến, làng wushu lại thấy đau đớn, và phần nào đó tủi hổ với tội ác ngoài sức tưởng tượng của hai anh em cựu võ sĩ Trần Xuân Ánh - Trần Đức Trang, với biệt danh mà đọc lên có thể khiến nhiều người đã phải rụng rời Ánh “trọc” và Trang “trọc”. 

Là con nhà nòi, sinh trưởng trong một gia đình tử tế, và thực tế họ đã từng là những gương mặt triển vọng bậc nhất của wushu Việt Nam. Ánh từng đoạt HCV giải trẻ thế giới, HCĐ giải VĐTG, còn Trang cũng là một trong những tuyển thủ đầu tiên của môn này giành huy chương ASIAD, với tấm HCĐ năm 1994. 

Cặp anh em côn đồ Trang (phải) - Ánh

Riêng Ánh “trọc” thậm chí còn 2 lần phạm pháp, với hai tội danh khác nhau. Bước trượt đầu của Ánh đến từ rất sớm, lúc mới 24 tuổi, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, khi mua dâm một cô bé mới 12 tuổi, bị kết tội hiếp dâm trẻ em, lĩnh 5 năm tù. 

Kinh hãi hơn vì vừa được giảm án ra tù được mười mấy ngày, đúng dịp Tết 2009, Ánh “trọc” lại cầm đầu một toán bạn xã hội giải quyết ân oán với một đối tượng khét tiếng Thiết “cù”, gây nên một vụ án chấn động Hà Nội trên phố Đoàn Thị Điểm (quận Đống Đa) lúc rạng sáng 4/2/2009.  

Trong vụ loạn đả bằng dao và súng khiến 2 người chết, Ánh chính là người đã cầm súng AK bắn hai viên đạn gây nên cái chết của Trần Văn Thắng. Ở vụ này, Ánh đã lôi kéo cả anh trai Trần Đức Trang tham gia từ đầu đến cuối, thậm chí Trang còn trực tiếp “thiết kế” lực lượng và phương tiện cho cả nhóm. 

Tháng 4/2010, Trang đã ra đầu thú, phải vào tù với mức án 12 năm. Còn Ánh hiện giờ vẫn đang trốn án truy nã đặc biệt, và được cho rằng đang ẩn nấp ở nước ngoài. 

Trần Đức Trang trước vàng móng ngựa

CHÉM CHẾT NGƯỜI CHỈ VÌ “MỘT CÂU NÓI ĐỂU” 
Không lâu sau vụ hỗn chiến như trong phim bạo lực Hollywood của anh em Ánh “trọc”, làng wushu lại bàng hoàng bởi một vụ phạm pháp giết người  khác của một võ sĩ  khác. Đó là Ngô Đại Nam, VĐV cũng từng vô địch quốc gia, là thành viên của đội tuyển trẻ quốc gia. Rất nhiều người đã không tin bởi khi  còn trên Tuyển, võ sĩ quê gốc Khánh Hòa này nổi tiếng đẹp trai, hiền lành và có ý chí. 

Nam đã phạm tội tày đình chỉ bởi mâu thuẫn rất bình thường, chính xác hơn tất cả xuất phát từ một câu nói. Trong một lần cùng bạn bè vào quán bar, Nam - lúc này đã giải nghệ vì chấn thương, vào TPHCM mở nhà hàng, đã ngồi gần với nhóm của Dương Bửu Long. 

Ngô Đại Nam

Không hề liên quan song hai bên đều có ý thể hiện mình qua những câu chuyện kiểu “chém gió” và Long buông lời khen Nam đẹp trai thế nhỉ. Cho rằng mình bị nói “đểu”, Nam cũng giương mắt nhìn lại. Chỉ có thế, song suốt cả buổi, cả hai bên đều căng thẳng với nhau rồi dẫn đến xô xát khi ra về. 

Nam lấy trong cốp xe máy ra một con dao 45cm, rượt đuổi Long ngoài đường chém và đâm nhiều nhát khiến cho anh con trai duy nhất của một gia đình đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã phải trả giá bằng cái án 20 năm tù giam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x