SEA GAMES 28 - MÔN BÓNG ĐÁ NAM

U23 Việt Nam thi đấu thành công tại vòng bảng: Đậm dấu ấn Miura

Trung Yên
17:40 ngày 07-06-2015
Liên tiếp đánh bại U23 Brunei, U23 Malaysia và U23 Lào, U23 Việt Nam tiến rất gần tới tấm vé dự bán kết SEA Games 28. Các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á đã thay đổi cách nhìn, coi đội bóng áo đỏ thực sự là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV. Trong thành công của U23 Việt Nam, Miura là ngôi sao lớn nhất.
U23 Việt Nam thi đấu thành công tại vòng bảng: Đậm dấu ấn Miura
KHÔNG CÓ CHỖ CHO SỰ CHỦ QUAN
Năm 2009 trên đất Lào, U23 Việt Nam đụng U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Calisto tự tin nói với cầu thủ rằng “HCV là của chúng ta” bởi trước đó ông và các học trò đã dễ dàng đánh bại thầy trò HLV Rajagopal 3-1 ở vòng bảng. 

Chính sự chủ quan này đã khiến U23 Việt Nam “chết” ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Thầy trò HLV Calisto cùng hàng ngàn người hâm mộ có mặt trên SVĐ QG Lào chết lặng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, “kẻ chết đi sống lại” U23 Malaysia đăng quang bằng pha đá phản lưới nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp.

Trong bóng đá, sự tự tin thái quá, chủ quan chính là liều thuốc độc. Rất may, tại SEA Games 28, dưới dự dẫn dắt của HLV Miura, ở U23 Việt Nam không có điều này. Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước U23 Malaysia, người hâm mộ, truyền thông và các cầu thủ rần rần sung sướng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật Bản vẫn lạnh lùng

Ông đưa tất cả trở lại mặt đất bằng tuyên bố trong bóng đá không ai nói trước được điều gì, hôm nay U23 Việt Nam có thể “huỷ diệt” U23 Malaysia nhưng ngày mai có thể thua đối thủ yếu hơn. Chiến lược gia sinh năm 1963 còn từ chối nói về bán kết, kể cả sau khi đánh bại U23 Lào, giành 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận.


Bắt đầu buổi tập chiều 3/6, cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phấn khích vì chiến thắng tưng bừng trước U23 Malaysia, cười đùa vui vẻ. Tuy nhiên, trên sân khuôn mặt HLV Miura vẫn lạnh lùng, trong suốt hơn 1 tiếng rèn quân không nở một nụ cười. Thái độ của chiến lược gia người Nhật Bản đã khiến các cầu thủ ngay lập tức trở lại mặt đất, họ hiểu rằng phải để lại chiến thắng sau lưng để hướng tới những trận đấu trước mắt.

“Thầy Miura không cho phép chúng tôi chủ quan. Thầy yêu cầu đội tập trung cho từng trận đấu một. U23 Việt Nam không nghĩ dến U23 Thái Lan, không nghĩ tới bán kết, chỉ nghĩ tới đối thủ trận tiếp theo mà thôi”, đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải chia sẻ.

BIẾT NGƯỜI, BIẾT TA
“Tôi không ngạc nhiên khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Malaysia, nếu có chút bất ngờ thì chỉ là tỷ số 5-1 mà thôi. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, tìm ra điểm mạnh, yếu của họ và sắp xếp đội hình sao cho tối ưu”, HLV Miura chia sẻ sau trận thắng U23 Malaysia, tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B.

Trước truyền thông, HLV Miura thường nói rằng ông không có quá nhiều thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, thực tế chiến lược gia người Nhật Bản luôn nghiên cứu vô cùng kỹ về đối phương. Trước mỗi trận đấu, ông lại yêu cầu VFF cung cấp rất nhiều băng hình đối thủ, cùng ban huấn luyện xem, phân tích, đánh giá.

HLV Miura cũng luôn bỏ ra thời gian tới sân trực tiếp xem giò đối thủ một cách rất cẩn thận. Điển hình, để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Malaysia, ông đã tới Bishan để theo dõi đối thủ này đá trận mở màn cùng U23 Timor Leste. 

Ông Miura mang theo một tập giấy tờ rất dày, có đủ từ đội hình xuất phát hai đội từ những trận giao hữu trước SEA Games 28, sơ đồ chiến thuật... Trong khi các trợ lý liên tục cười những pha bóng ngô nghê của U23 Đông Timor, HLV Miura lại xem rất nghiêm túc, chăm chú, ghi lại chi tiết các vấn đề.


Nhờ quan sát kỹ và tỷ mần, HLV Miura luôn “đọc” được đối thủ rất nhanh. Điển hình, khi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Đông Timor mới diễn ra được khoảng 2 phút, chiến lược gia người Nhật Bản đã quay sang trợ lý Thanh Sơn nói về Devandrn Saarvindran, dùng từ “nguy hiểm” đối với tiền vệ cánh phải này. 

Quả nhiên, chỉ chục phút sau, chính cầu thủ khoác áo số 6 này đã ghi bàn duy nhất giúp “Những chú hổ” giành trọn 3 điểm. Cũng nhờ đến sân theo dõi trận này, HLV Miura phát hiện ra điểm yếu bên hành lang cánh phải của đối thủ, liên tục khoét vào đây để rồi vùi dập thầy trò HLV Ong Kim Swee 5-1.

HLV Miura còn thể hiện sự tính toán chi tiết về nhân sự cho từng trận đấu. “Tại SEA Games 28, mỗi đội chỉ được đăng ký 18 cầu thủ và 2 thủ môn. Lịch đá lại dày đặc, liên tục, không có quãng thời gian nghỉ. Vì vậy, tôi phải tính toán về mặt nhân sự sao cho hợp lý”, HLV Miura chia sẻ. 

Trong trận đấu ra quân với U23 Brunei, chiến lược gia người Nhật Bản cất cả Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Ngọc Hải... trên băng ghế dự bị để dồn sức cho trận gặp U23 Malaysia. Ở trận gặp U23 Lào, ông sử dụng Công Phượng từ đầu nhưng kéo anh về đá tiền vệ tổ chức, để Văn Toàn - Thanh Bình đá trên hàng công. Khi tuyến đầu mất bóng nhiều, Mạc Hồng Quân được tung vào sân để phát huy khả năng giữ bóng và tỳ đè.

CA SỸ PHƯƠNG THANH: “HLV Miura là người đàn ông bí hiểm”
Ca sỹ Phương Thanh có tình yêu đặc biệt với bóng đá, từng nhiều lần lặn lội ra nước ngoài cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam. Tối 4/6, chị Chanh cũng có mặt trên sân Bishan để tiếp lửa cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Lào.

“Xét về thực lực, U23 Thái Lan hiện tại vẫn mạnh hơn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong bóng đá không phải lúc nào cũng mạnh được yếu thua. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào việc năm nay U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện”, Phương Thanh phấn khích chia sẻ.


“Tôi đánh giá rất cao HLV Miura. Đó là người đàn ông làm việc vô cùng nghiêm túc và đầy bí hiểm. Chúng ta hãy chờ xem sự bí hiểm của HLV Miura sẽ giúp U23 Việt Nam tiến xa trên đất Singapore”.

Dưới thời HLV Miura, nhiều trận đấu U23 Việt Nam thi đấu không bay bổng, hoa mỹ. Tuy nhiên, Phương Thanh cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường, trong bóng đá đôi khi phải nặng về tính toán mới có thể gặt hái được thành công.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x