ĐT Đức: Muốn yêu mà vẫn yêu không nổi Joachim Loew

ĐỨC CHÂU
10:17 ngày 12-10-2020
Đức cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên tại UEFA Nations League khi đánh bại Ukraine với tỷ số 2-1 vào rạng sáng qua. Nhưng bên cạnh dấu mốc ấy, đoàn quân của Joachim Loew tiếp tục khiến người ta thất vọng với lối chơi rất thiếu năng động và kém hiệu quả.
ĐT Đức: Muốn yêu mà vẫn yêu không nổi Joachim Loew

Hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng, với việc đánh bại Ukraine tại lượt trận vừa qua, Đức mới có lần đầu tiên trong lịch sử giành thắng lợi ở UEFA Nations League. Trải qua 2 kỳ giải với 6 trận đấu, đội tuyển giàu thành tích nhất châu Âu mới biết đến chiến thắng. Ở Nations League 2018/19, Đức đứng bét bảng 1 của League A khi hòa 2 và thua 2 trận. Đến mùa giải 2020/21 này, họ cũng khởi đầu hết  sức nhọc nhằn bằng 2 trận chia điểm trước Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Mãi đến rạng sáng qua, thầy trò HLV Joachim Loew mới lần đầu biết đến thắng lợi ở giải đấu mà kết quả gần như chỉ mang tính chất “cho vui” này. Nhưng ngay cả như thế, chiến thắng mà họ vừa giành được cũng chẳng lấy gì làm hoành tráng. Chủ nhà Ukraine vừa thua tan tác cả 2 trận gần nhất (1-7 trước Pháp và 0-4 trước Tây Ban Nha) song Đức chẳng thể tạo ra được cơn mưa gôn như các đại gia kể trên. 

Đức chỉ ghi được 2 bàn thắng thì một bàn đến sau khi trung vệ Antonio Ruediger bất ngờ tỏa sáng với pha đi bóng và chuyền vào quá đẹp để Serge Gnabry đánh gót cho một trung vệ khác là Matthias Ginter băng vào sút tung lưới Ukraine. Bàn còn lại có công lớn của thủ thành Georgi Bushchan bên phía chủ nhà khi anh này để bóng tuột khỏi tay, tạo điều kiện cho Leon Goretzka nâng tỷ số lên 2-0.

Matthias Ginter ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ukraine

Ngoài 2 bàn thắng ấy và một vài tình huống dứt điểm bị Bushchan cản phá, Đức thể hiện một lối chơi thiếu năng động đến kinh ngạc dù Loew tung ra những cầu thủ vốn quen đá pressing cường độ cao ở Bayern, Leipzig hay PSG. Sơ đồ cải tiến 3-5-2 của Loew vô hình hạn chế sức mạnh tấn công hai biên khi Loew chỉ sử dụng các hậu vệ cánh thay vì đội ngũ tiền vệ cánh giàu chất lượng. Và quan trọng nhất, Đức tiếp tục run rẩy sau khi dẫn bàn y hệt 3 trận trước. Chỉ khác là lần này họ bảo toàn được tỷ số trước sức ép lớn của Ukraine về cuối trận. Sau khi trung vệ Niklas Suele phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn tới việc Ukraine gỡ được 1 bàn trên chấm 11m ở phút 77, Đức gần như chỉ còn biết lùi về chống đỡ, bảo vệ khung thành trước một đội chủ nhà bừng bừng khí thế. 

Phong thái nhạt nhòa ấy khiến chiến thắng trước Ukraine giảm giá trị đi rất nhiều. Dù mang về 3 điểm và liệu pháp tinh thần nhất định, giải tỏa bớt những ẩn ức của mạch trận chỉ hòa và thua nhưng thắng lợi này chẳng hứa hẹn điều gì tích cực. Từ những gì Loew đang làm, có thể thấy nhà cầm quân 60 tuổi vẫn không đem đến những đột phá cho Mannschaft. Các cầu thủ Đức hầu như không mang được phong độ cao mà họ đang có tại CLB lên tuyển khi mà Mannschaft vẫn đắm đuối trong thứ bóng đá đề cao sự an toàn, lai căng giữa Tiqui-taqa và Cantenaccio. Bây giờ là thời của pressing tổng lực, với cường độ cao và tầm bao phủ khắp mặt sân. Những con người trong tay Loew cũng phù hợp với thứ bóng đá ấy. Nếu không nhận ra điều đó, có lẽ chiến lược gia 60 tuổi khó mà đưa con tàu Mannschaft trở lại với những rực rỡ, hoàng kim ngày nào. Bằng không, các CĐV Đức khó mà yêu nổi Loew được nữa!

Loew phê phán Suele
Phát biểu sau trận đấu, HLV Joachim Loew tỏ ra rất bực  dọc với việc trung vệ Niklas Suele truy cản từ phía sau quá thô với Ruslan Malinovsky bên phía Ukraine dẫn tới quả penalty cho đội chủ nhà. “Suele đáng ra nên phán đoán được tình hình và ngăn chặn từ sớm pha thoát xuống của tiền đạo đối phương. Tình huống phạm lỗi ấy thực sự là không cần thiết”, nhà cầm quân người Đức nói.

99 - Ra sân trong trận thắng Ukraine, Toni Kroos có trận thứ 99 khoác áo ĐT Đức. Tiền vệ 30 tuổi đang xếp thứ 12 trong danh sách những người khoác áo Mannschaft nhiều nhất, ngay sau Thomas Mueller (100 lần).

XEM THÊM

De Bruyne: 'ĐT Anh có thể vô địch cả EURO lẫn World Cup'

Sancho, Chilwell và Abraham trở lại, ĐT Anh quyết tranh ngôi đầu với Bỉ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Arsenal sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào để có thể đánh bại MU Arsenal sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào để có thể đánh bại MU

    Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là đại chiến giữa MU vs Arsenal. Pháo thủ đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần tới chức vô địch và cùng xem HLV Arteta sẽ tung ra sân những quân bài nào cho trận đấu này.

  • Soi kèo VIP 12/5: Ajax vs Almere Soi kèo Xỉu góc hiệp 1 trận Ajax vs Almere

    Soi kèo Theo chân Ajax chọn ít phạt góc hiệp 1 là chiến lược đúng đắn trên cả đoạn đường dài. Trận Ajax vs Almere tối nay ở giải VĐQG Hà Lan cũng sẽ có ít phạt góc trong hiệp 1.

  • Một thập kỷ hoàng kim của Luka Modric Một thập kỷ hoàng kim của Luka Modric

    “Số 10” cũ Luka Modric của Real Madrdi chuẩn bị nhường chỗ cho “số 10” mới Mbappe, nhưng lão tướng người Croatia không có gì phải tiếc nuối cả vì anh đã giành được mọi thứ cùng Real Madrid. Khi mới cập bến Bernabeu, Modric mới có 5 danh hiệu ở tuổi 27. Nhưng giờ, anh đã có 30 chiếc cúp ở tuổi 38 với một danh hiệu Champions League nữa đang chờ đợi.

  • MSI 2024: Áp đảo T1, Bilibili Gaming vào chung kết nhánh thắng MSI 2024: Áp đảo T1, Bilibili Gaming vào chung kết nhánh thắng

    Đối đầu nhà đương kim vô địch thế giới T1 tại bán kết nhánh trên MSI 2024, Bilibili Gaming (BLG) thể hiện sự áp đảo hoàn toàn, qua đó thắng chung cuộc 3-1 để gặp GenG. Trong khi đó, T1 sẽ phải xuống nhánh thua gặp Team Liquid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x