Đó rõ ràng là một quyết định khó hiểu của Hyypia và cho thấy ông không có niềm tin ở các học trò. Việc các cầu thủ thay đổi đội bóng là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Với tính chuyên nghiệp, họ chắc chắn sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng tới phong độ. Trong rất nhiều trường hợp tương tự trước đó, các HLV đều dành niềm tin vào các học trò của mình. Nhưng Hyypia không nằm trong số đó và quyết định gạch tên Sam ở trận đấu với Schalke chắc chắn không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân tiền vệ này, mà cả tâm lý của những cầu thủ còn lại trong đội.
Việc Hyypia thiếu niềm tin ở Sam ít nhiều có liên quan tới việc các CĐV Leverkusen thiếu niềm tin ở đội bóng. Trong quá khứ, Leverkusen đã từng có rất nhiều... nửa mùa giải thành công. Đó là khi Werkself chơi rất hay ở giai đoạn đầu mùa nhưng càng về sau, họ càng gây thất vọng và thường là kết thúc tay trắng.
Điều đáng nói là vòng quay trên đã trở nên quen thuộc với Leverkusen trong nhiều năm qua, đặc biệt là ở những mùa giải mà họ mang đến cho các CĐV nhà nhiều hy vọng nhất. Nó cho thấy Leverkusen vẫn chưa biết cách để tiết chế cảm xúc, vượt qua nỗi sợ hãi và ám ảnh của Neverkusen, cái tên mà người ta đã gắn cho đội bóng chủ sân BayArena sau cú “ăn ba” về nhì ở mùa giải 2002/03.
PSG không mạnh như Barcelona nhưng vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Leverkusen. Chính vì thế mà nếu không có niềm tin, đội bóng Đức khó lòng có thể phá dớp và tạo nên một bất ngờ. Nhưng niềm tin xem ra đang là thứ quá xa xỉ với thày trò HLV Sami Hyypia ở thời điểm hiện tại.
Tại vòng bảng, Leverkusen là đội kiểm soát bóng ít nhất với tỷ lệ trung bình chỉ là 40% mỗi trận. Chưa kể, với tổng cộng 1.861 đường chuyền sau 6 trận đã đấu, Leverkusen còn là đội chuyền bóng ít thứ 3 tại Champions League mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn