Vì sao Guardiola không lên tiếng vì Ribery?
Trong bối cảnh cả nước Đức và nước Pháp nhao nhao chỉ trích FIFA giật dây cuộc bình chọn Quả bóng Vàng khiến Franck Ribery bị thiệt thòi, thái độ im lặng của HLV Pep Guardiola, người trước đây luôn đứng ra bảo vệ các học trò của mình trong những giờ phút khó khăn, không khỏi khiến môt bộ phận dư luận ngạc nhiên.
Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, đã nhìn nhận khía cạnh này trong một bài bình luận được rút tít như trên. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Xúc phạm, sỉ nhục, khiêu khích
Những cú quẫy của Quả bóng Vàng khiến ở Đức xuất hiện những dòng sông mực đầy chất độc. Báo chí nước này, với tờ “Bild” hùng mạnh đứng đầu, coi việc Ribery không được trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong năm là một sự xúc phạm, sỉ nhục và khiêu khích. Điều tương tự cũng xảy ra ở Pháp. Họ không bắn vào Ronaldo mà nhắm vào Blatter, coi ông là kẻ giật dây, và tấn công trực tiếp vào FIFA.
Đó là tiếng kêu đồng loạt. Chủ tịch của Bayern, Uli Hoeness, khẳng định đây là một "trò bẩn thỉu". Rummeningge coi đây là "một sự bất công lớn". Jupp Heynckes, cựu HLV của Ribery, thú nhận ông cảm thấy "đau đớn và thất vọng". Michel Platini, chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá châu Âu, cũng hòa vào bản đồng ca khi nhắc nhở UEFA đã bầu Ribery là cầu thủ xuất sắc nhất của Champions League.
Pep và Ribery
Mọi người có biết người duy nhất chưa bình luận gì là ai không? Đó là Pep Guardiola, HLV hiện nay của tiền đạo người Pháp. Việc Pep không đứng ra bảo vệ Franck trong một trường hợp vi phạm rõ ràng như thế này làm người ta ngạc nhiên.
Tại sao Pep im lặng? Khi còn ở Barca, khi xảy ra môt sự xúc phạm lớn, HLV người Tây Ban Nha luôn đối mặt ngay lập tức để bảo vệ các cầu thủ của mình. Chúng tôi được biết là giữa Pep và Ribery có một mối quan hệ rất tốt, đến mức coi vai trò của tiền đạo này ở Bayern cũng quan trọng như Messi ở Barca. Chúng tôi muốn nghĩ rằng, có lẽ Guardiola chờ vấn đề nguội đi, trước sau gì thì ông cũng xuất hiện để phê phán một cuộc bỏ phiếu khiến cầu thủ người Pháp bị sốc về mặt tinh thần.
Ribery cũng như Xavi
Pep và Xavi
Điều này đáng chú ý vì nó quan trọng. Quả bóng Vàng là do các HLV ĐTQG, đội trưởng đội tuyển và một lực lượng đại diện báo chí bầu chọn. Cristiano chiến thắng nhờ sự ủng hộ của đa số thuộc hai thành phần bỏ phiếu đầu tiên. Còn trong các nhà báo, Ribery được đánh giá cao hơn hẳn. Khi sự bầu chọn QBV còn do tạp chí tuần của Pháp “France Football” tiến hành, điều được đánh giá cao nhất là kết quả và các danh hiệu.
Còn bây giờ, với FIFA là nhà tổ chức, cơ sở để trao giải là năng suất tổng thể. Vấn đề nằm ở chỗ này. Ronaldo không giành được một danh hiệu nào quan trọng trong năm 2013, Ribery cùng Bayern chinh phục Bundesliga, Champions League, Cúp Thế giới các CLB, Cúp QG Đức và Siêu cúp châu Âu nhưng những chiến công đó chẳng phục vụ được gì.
Tôi cần phải làm gì thêm nữa đây? Cầu thủ người Pháp giận dữ tự hỏi. Chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thấy mình là một nạn nhân, giống như Xavi năm 2010. Đội trưởng của Barca cũng có thành tích tốt hơn, trong đó có cả chức vô địch World Cup, nhưng giải thưởng vẫn thuộc về Messi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn