Trong trận giao hữu diễn ra tại Stade de France vào đêm qua, đội chủ nhà Pháp đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công của tiền đạo Loic Remy. Bàn thắng ở phút 73 không chỉ mang lại niềm vui cho người Pháp, bản thân Remy mà còn cả BLĐ Chelsea.
Ở trận đấu nói trên, Remy chỉ được HLV Didier Deschamps tung vào sân để thế chỗ Antoine Griezmann sau 1 giờ bóng lăn. Dù chỉ xuất hiện trong khoảng hơn 30 phút, cựu tiền đạo Marseille vẫn kịp gây được ấn tượng tốt và anh chính là người vung nhát kiếm quyết định giúp Pháp hạ gục Tây Ban Nha.
VIDEO: Pháp 1-0 Tây Ban Nha
Qua pha lập công của Remy, có thể thấy cầu thủ 27 tuổi này nhạy bén đến thế nào khi anh chọn vị trí cực tốt trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái cực mạnh làm cháy lưới đội tuyển đến từ bán đảo Iberia. Pha kết thúc của Remy hoàn hảo và chuẩn xác tới mức, thủ thành đang bắt cho M.U - David De Gea chỉ biết đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới.
Chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp của Remy, hẳn là BLĐ Chelsea đang rất hài lòng bởi họ mới bỏ ra tới 10,5 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge từ Queens Park Rangers. Từng có ý kiến cho rằng, 10,5 triệu bảng là mức giá quá cao dành cho một tiền đạo chưa từng đá cho một CLB lớn nào trước khi gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, sau những gì vừa thể hiện trước Tây Ban Nha, Remy đã chứng minh cho tất cả thấy không phải vô cớ mà anh lại được xem là một trong những mặt hàng “hot” nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.
Remy mới gia nhập Chelsea với giá 10,5 triệu bảng
Nên biết, trước khi đầu quân cho đội bóng phía Tây thành London, Remy từng là mục tiêu theo đuổi của cả Arsenal lẫn Liverpool. Thực tế, Liverpool gần như đã chiến thắng trong cuộc đua nhằm có được Remy, vụ chuyển nhượng chỉ bị đổ bể vào phút chót do cầu thủ này không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế.
Tóm lại, sau trận giao hữu giữa Pháp và Tây Ban Nha vừa qua, BLĐ Chelsea đã có thể xoa tay hài lòng và hy vọng chân sút mà họ mới tậu được sẽ tiếp tục tỏa sáng ở cấp độ CLB. Ít nhất thì BLĐ The Blues cũng đã có lý do để phản bác lại những ý kiến cho rằng họ đã "bị hớ" khi mua Remy với giá quá cao.
Ở Chelsea, nếu có ai lo lắng về màn trình diễn của Remy thì người đó hẳn chỉ có thể là tiền đạo Diego Costa. Trong trận giao hữu với ĐT Pháp, cầu thủ gốc Brazil này đã hoàn toàn bị lu mờ trước Remy, thậm chí anh còn chẳng tung ra nổi dù chỉ một cú dứt điểm trúng đích. Vẫn biết Costa đang hòa nhập rất nhanh cùng Chelsea (đã ghi được 4 bàn/3 trận ở Premier League), song công bằng mà nói Remy cũng đã làm đủ tốt để khiến cựu tiền đạo Atletico phải dè chừng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chỉ trong vòng hơn 1 năm, mọi thứ tại AS Monaco thay đổi quá chóng vánh khiến giới mộ điệu phải sững sờ. Đội á quân Ligue 1 đã chấp nhận bán đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình…
Pogba, Varane, Schneiderlin, Griezmann hay Mangala được xem là tương lai của ĐT Pháp. Nhưng điều trớ trêu họ lại khá xa lạ với chính công chúng Pháp bởi chơi bóng tại nước ngoài từ khi còn nhỏ. Thậm chí một vài người còn không phải sản phẩm của bóng đá Pháp.
Dù đang phải chắp vá đội hình vì có tới 11 cầu thủ chấn thương, nhưng việc tượng đài Ligue 1 những năm 2002-2008 Lyon nhận trận thua thứ 3 liên tiếp và tụt xuống hạng 17 trên BXH, vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.
St.Etienne đã hoàn toàn sốc khi Ibrahimovic trở lại và không có kế hoạch phong tỏa anh. Bởi trước đó, mọi thông tin đều cho thấy chân sút này sẽ nghỉ nốt vòng 4 để bình phục chấn thương sườn. Trong chiến thắng 5 sao trước Quỷ xanh, Ibra đóng góp một hat-trick.
Sau khi Radamel Falcao bị gạch tên khỏi trận Monaco hòa Lille 1-1 mà không hề có một lời giải thích, ai cũng hiểu rằng BLĐ đội bóng Công quốc đã sẵn sàng bán chân sút người Colombia cho Real. Nhưng tại sao đội á quân Ligue 1 lại chấp nhận chia tay ngôi sao lớn nhất của mình dễ dàng như thế?
Những nguồn tin thân cận từ Real Madrid xác nhận, tiền vệ kỳ cựu Luka Modric sẽ chia tay Los Blancos sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, chấm dứt quãng thời gian 12 năm gắn bó với đội chủ sân Bernabeu.
Vào 22h30 đêm mai, Chủ nhật (12/5), sự chú ý của giới mộ điệu sẽ được đổ dồn về Old Trafford, nơi MU sẽ tiếp đón Arsenal ở trận cầu tại vòng 37 Premier League - vòng đấu áp chót của giải đấu. Bên cạnh sự thù địch của hai CLB, cuộc so tài này còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nó có ảnh hưởng quyết định đến chức vô địch.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn