Không ý tưởng, không cá tính, không sáng tạo. Ở những trận đấu vừa qua, PSG không có khả năng lội ngược dòng trong hoàn cảnh khó khăn. Đội bóng thủ đô đang thiếu một thủ lĩnh kiểu Zlatan Ibrahimovic trước đây.
PSG luôn cần một thủ lĩnh
Ở mỗi giai đoạn đỉnh cao trong lịch sử, PSG luôn sở hữu một thủ lĩnh đích thực trên sân cũng như trong phòng thay đồ. Trước khi Ibra đến, PSG đã nhạt nhòa, thiếu bản lĩnh trong suốt 4 năm từ 2008 đến 2012 vì không có một thủ lĩnh thay thế Pauleta, người đã ghi 109 bàn thắng cho đội chủ sân Parc des Princes trong 5 mùa gắn bó (2003-2008). Hoặc trước khi Pauleta xuất hiện, PSG cũng thường xuyên rơi vào khủng hoảng kéo dài 5 mùa ròng rã vì cũng không thể tìm được người thay thế một trong những huyền thoại của mình là Rai.
Ibra vừa chia tay sân Parc des Princes ở mùa Hè 2016, tiếp tục để lại nỗi trống vắng không thể bù đắp tương tự. Chân sút người Thụy Điển là một thương hiệu lớn. Khi cập bến PSG, anh cũng mang đến đây cá tính, sự nổi loạn và thương hiệu của mình. Và hiện tại, nhà ĐKVĐ Pháp không có một cầu thủ kiểu như vậy. PSG đang là một tập thể luôn sợ sệt. Những người thích phá cách như Di Maria, Lucas... là dễ mắc sai lầm nhất. Nhưng các cầu thủ sợ khi mắc sai lầm không có cơ hội sửa chữa vì sự nghiêm khắc tới hà khắc của HLV Unai Emery.
Chính vì thế khi bị dẫn bàn như ở hai thất bại trước Monaco và Toulouse tại Ligue 1, PSG tỏ ra dễ dàng đầu hàng, chấp nhận số phận. Đó là điều rất hiếm xảy ra trước đây. Dường như một PSG bản lĩnh với những màn lội ngược dòng ấn tượng, mãnh mẽ các mùa trước đang biến mất.
Tìm đâu cho ra thủ lĩnh?
Trong đội hình hiện tại của PSG có rất nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm trận mạc, nhưng đều không cá tính. Thiago Motta, Thiago Silva hay Blaise Matuidi không phải mẫu cầu thủ có bản lĩnh lớn. Cả ba đều đã và đang là những đội trưởng, đội phó của PSG. Tuy nhiên, dấu ấn thủ lĩnh trên sân ở những thời điểm đội bóng gặp khó khăn gần như không có. Ngay cả những Angel di Maria, Lucas Moura hay Edinson Cavani cũng không phải là chỗ dựa của PSG trong hoàn cảnh khó khăn. Họ là những cầu thủ giỏi nhưng không phải mẫu thủ lĩnh mà nhà ĐKVĐ Pháp đang tìm kiếm.
Sau sự chia tay của hàng loạt những cầu thủ kỳ cựu như Ibra, David Luiz... lực lượng PSG được trẻ hóa rất nhiều. Nhưng đội hình trẻ cũng là hạn chế của PSG, đặc biệt khi ra đấu trường danh giá nhất châu Âu. Với tuổi trung bình 25, PSG có độ tuổi trung bình thấp nhất trong các ứng viên vô địch Champions League. Trong khi đó, tuổi trung bình của Real là 26, của Bayern, Barca hay Atletico xấp xỉ 27. Thậm chí, Juventus và Man City là hơn 28 tuổi. Rất nhiều cầu thủ trẻ của PSG như Serge Aurier, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe còn rất non kinh nghiệm quốc tế và chưa trở thành trụ cột của PSG. Người được kỳ vọng nhất dẫn dắt đoàn tầu là Verratti còn quá trẻ và hay dính chấn thương.
Xem ra, trong số những cầu thủ hiện tại, HLV Emery không có nổi một ai đủ bản lĩnh để đưa PSG đi qua những thời điểm khó khăn của mùa giải.
PSG từng “có thói quen” lội ngược dòng khi mất người
Chưa bao giờ giới mộ điệu PSG tỏ ra nhớ “ngày xưa” đến thế. PSG từng có rất nhiều cuộc lội ngược dòng trong 4 mùa gần nhất. Song, đáng nhớ nhất chính là 3 màn lật ngược thế cờ trong hoàn cảnh thiệt quân. Trận thắng Marseille 2-1 năm 2013, cuộc thư hùng với Chelsea (2-2, sau hiệp phụ) ở Champions League năm 2015 và gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Lille ở Cúp Liên đoàn. Cả 3 trận này PSG đều lội ngược thành công dù chỉ thi đấu 9 hoặc 10 người.
Lần đầu tiên dưới triều đại các ông chủ Qatar, PSG mới khởi đầu mùa giải nhiều khó khăn đến thế. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc thầy trò HLV Unai Emery thua tới 2 chỉ sau 7 trận đầu mùa giải mới?
Khi còn khoác áo Torino, Kamil Glik được CĐV Italia đặt biệt danh là “Sát thủ”. Bởi dù là một trung vệ nhưng có mùa giải cầu thủ 28 tuổi người Ba Lan ghi tới 8 bàn thắng ở Serie A và Europa League.
Chiếc ghế của HLV Franck Passi đang lung lay dữ dội sau khi Marseille nhận thất bại 2-3 tại tổ ấm của Rennes. Đó đã là trận thua thứ 3 kể từ đầu mùa của đội bóng thành phố cảng, và tất cả đều diễn ra trên sân khách.
Vinicius Junior đã có màn tỏa sáng rực rỡ trong trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24. Với cú đúp lập được, ngôi sao người Brazil đã giúp Real cầm hòa Bayern với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn