Các nhà báo cule nói gì về QBV của Ronaldo?

BÌNH KHANG
08:25 ngày 15-01-2014
Cristiano Ronaldo có thể là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013 nhưng không thể là số một thế giới, đó là nhận định của hai nhà báo cule: Joan M Batle, Phó Tổng Biên tập tờ Sport, và Carme Barcelo, nữ ký giả của tờ báo nói trên.
Các nhà báo cule nói gì về QBV của Ronaldo?
Joan M Batlle: Cầu thủ xuất sắc nhất của năm không có nghĩa là số một
Cầu thủ xuất sắc nhất của năm? Trước tiên phải nói không ai một chút nghi ngờ tài năng của Cristiano Ronaldo. Anh là một cầu thủ lực lưỡng và đầy kỹ thuật, một tiền đạo quyết định và một sát thủ ấn tượng. Tôi luôn viết và nói rằng nếu không sống cùng thời với Leo Messi, siêu sao người Bồ có thể đánh dấu cả một thời đại bóng đá. Nhưng mà CR7 lại sống cùng thời với Messi trong khi Messi lại tài năng hơn, quyết định hơn và sát thủ hơn.

Từ cách nhìn này, rõ ràng cầu thủ xuất sắc nhất của năm không đồng nghĩa với việc là cầu thủ xuất sắc nhất. Cầu thủ xuất sắc nhất tiếp tục là Leo Messi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là có lý do để đánh giá Cristiano cũng không phải là cầu thủ xuất sắc nhất năm. Tôi nhắc lại, tôi không có ý định đánh giá thấp siêu sao người Bồ Đào Nha. Sự nghiệp, tên tuổi của anh xứng đáng có Quả bóng Vàng, nhưng không phải năm 2013. Ở Zurich, ngồi bên cạnh Cristiano và Messi là một cầu thủ giành tới 5 danh hiệu !5 danh hiệu! Ribery cần phải làm gì nữa để được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của năm. Và đừng quên đó là một lý do để trao Quả bóng Vàng.


Ronaldo đã được vinh danh

Hãy nhớ giải thưởng mà FIFA trao ngày hôm qua là danh hiệu huy nhất mà Cristiano chinh phục được trong năm 2013. Chẳng có La Liga, chẳng có Champions League, cũng không có Cúp Nhà vua và danh hiệu Pichichi. Chưa bao giờ trong những năm qua Quả bóng Vàng được trao cho một cầu thủ trắng tay về danh hiệu. Thậm chí trong những năm tháng đen tối nhất của giải thưởng, Owen, Shevchenko, Cannavaro… tất cả đều có một chiếc cúp nào đó. Năm nay, CR7 vỗ ngực ghi được nhiều bàn thắng, đúng thế, nhưng ở những trận quan trọng nhất như trước Dortmund tại Champions, hoặc trước Atletico tại chung kết Cúp Nhà vua, anh lại im tiếng là một ví dụ.

Dù sao, cũng xin chúc mừng Cristiano, chúc mừng Messi 7 năm có mặt tại lễ trao giải và đặc biệt chúc mừng Ribery, người đã giành được nhiều danh hiệu nhất trong năm nay, dù không phải là người điển trai và giàu có nhất.

Carme Barcelo: Messi là người duy nhất chờ câu phán quyết với một nụ cười

Cristiano nhận QBV trong nước mắt mà anh khóc trong những năm qua. Cất cùng lời than vãn của CR7 là cả một ê-kíp cuối cùng cũng làm được cái điều họ muốn: không cho Messi một lần nữa giành được Quả bóng Vàng dù xứng đáng. Leo biết rõ tất cả chiến dịch vận động và đe dọa sẽ tách anh khỏi giải thưởng. Trong số ba người vào chung kết, anh là người duy nhất chờ đợi sự phán quyết với một nụ cười. Sau khi giải được trao, cầu thủ người Argentina đã chúc mừng Ronaldo và nói rằng CR7 xứng đáng giành QBV.

Đúng là cầu thủ người Bồ Đào Nha đang có phong độ xuất sắc và ấn tượng. Có thể hôm nay Cristiano là cầu thủ hay nhất, nhưng tôi nhắc lại, không phải là cầu thủ xuất sắc nhất. Rất nhiều người biết như thế. Nhiều không kể xiết. Nhưng có quá nhiều thứ đã xảy ra, một số trước cả khi có “trò trẻ con” của Blatter. Bởi vì Cristiano đã từng không dự các lễ trao giải khi biết mình không chiến thắng. Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì Messi đã làm hôm qua, chứng tỏ tính cách cao quý và tinh thần thể thao của cầu thủ người Argentina.



Bởi vì Cristiano và những người cùng phe – chủ tịch, HLV, đồng đội, các nhà báo madridista – đã từng phê phán và vứt bỏ QBV nhưng hôm nay họ ôm ấp nó trong tiếng khóc. Bởi vì Cristiano không giành được gì với CLB của mình và chỉ cùng ĐTQG Bồ Đào Nha kiếm được chiếc vé vớt dự World Cup. Bởi vì FIFA đã kéo dài thời hạn bỏ phiếu một cách nhục nhã, khiến sự toàn vẹn về tinh thần của giải thưởng chỉ còn ngang với nhựa trải đường. Có cảm giác “tất cả đều có giá” khi chứng kiến các mặt nạ rơi xuống và hậu quả của một chiến dịch vận động và hăm dọa được phát động từ thủ đô Madrid, sự nhào nặn của các thể chế thể thao và trò hề bình chọn. May mắn là “đội hình lý tưởng” đã phản ánh phần nào thực tế màu đỏ-xanh trước màu trắng: 4 cầu thủ của Barca, 3 của Bayern, 2 của Real Madrid và 2 của Paris Saint Germain. Dẫu sao vẫn còn một cái gì đó!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x