David Villa: Tạm biệt một huyền thoại

Bình Khang
11:11 ngày 24-06-2014
Với 1 bàn thắng tuyệt vời trước Australia trong trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup, với việc ghi bàn cả ở 3 kỳ World Cup được tham gia và có tổng cộng 9 bàn thắng trong 11 trận đấu tại giải đấu lớn nhất hành tinh, David Villa xứng đáng là một huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới.
David Villa: Tạm biệt một huyền thoại

Trong trận thứ 3 tại vòng bảng World Cup 2014, trận cuối cùng của Tây Ban Nha tại giải đấu này do đã bị loại ngay sau 2 trận đầu tiên, La Roja ra sân với bộ đồng phục màu đen, màu của tang lễ, để chia tay không chỉ với World Cup lần này mà với cả một chu kỳ thành công không thể lặp lại của nền bóng đá xứ đấu bò tót, với hai chức vô địch châu Âu (2008 và 2012) và một chức vô địch Thế giới (2010) và với một số cầu thủ nổi tiếng, trong đó có David Villa.

Ở tuổi 32, trước trận gặp Australia, cầu thủ có biệt danh  "El Guaje" chưa được thi đấu phút nào tại World Cup lần này. Quyết định của HLV Vicente del Bosque cho những cầu thủ chưa được vào sân trong 2 trận gặp Hà Lan và Chile ra sân trong trận cuối cùng của TBN đã tạo điều kiện để tiền đạo người xứ Asturia lập nên kỷ lục cá nhân mới.



Ngay từ phút đầu tiên NHM đã có thể thấy khát vọng và ý chí của Villa lớn như thế nào. Ở phút thứ 35, “El Guaje” đã làm nên một siêu phẩm bằng cú đánh gót điệu nghệ và đầy tính nghệ thuật sau khi nhận được đường chuyền ở trong vòng cấm địa của Juanfran, người trước đó đã thoát xuống để nhận đường chọc khe tinh tế của Iniesta.

Đây không chỉ đơn giản là một bàn thắng, vì với nó David Villa đã trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử của La Roja ghi bàn ở cả 3 kỳ World Cup, tiếp bước Julio Salina (1 tại 1986, 1 - 1990 và 1 - 1994), Fernando Hierro (1 tại 1994, 2 - 1998 và 2 - 2002) và Raul Gonzalez (1 tại 1998, 3 - 2002 và 1 - 2006).  

Nhưng điều đáng nói hơn là cả 3 bậc đàn anh nói trên, không ai ghi được nhiều bàn thắng tại World Cup như “El Guaje”, với 9 bàn trong 11 trận (Hierro và Raul, cao nhất cũng chỉ có 5 bàn). Với 9 bàn, Villa đã gia nhập danh sách các chân sút hạng nặng như Baggio, Eusebio, Jairrzinho, Paolo Rossi, Rummenigge, Uwee Seeler, Vava và Vieri, thậm chí còn hơn cả Maradona (8 bàn). Và chỉ cần có thêm 1 bàn nữa là Villa sẽ ra nhập tốp các cầu thủ ghi được 10 bàn tại các kỳ World Cup.



Chính vì vậy, khi bị thay ra ở phút thứ 55 để nhường chỗ cho Mata, "Vua phá lưới" của ĐT Tây Ban Nha, với tổng cộng 59 bàn thắng trong màu áo đỏ, đã rất ấm ức, thậm chí khóc nức nở trên băng ghế, do mất cơ hội đi vào lịch sử.

Dẫu sao, cá nhân mà nói, Villa cũng chia tay World Cup một cách xứng đáng, với bàn thắng để đời trước Australia, và thừa tài năng để đứng vào hàng ngũ những huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và Thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x