"Trước trận, đã có những nghi ngờ về sư ăn ý giữa Messi và Neymar sau khi họ được chơi trận đầu tiên cùng nhau trong đội hình xuất phát (lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Atletico Madrid)", Martino trầm ngâm. "Nhưng mọi thứ đã được giải quyết trong vòng 24 giờ".
Nói về trận đấu, Tata đánh giá đây là trận mà Barca chơi hay nhất kể từ khi ông dẫn dắt CLB. Cựu HLV trưởng ĐT Paraguay chia sẻ: "Đúng là trong hiệp hai chúng tôi đã có thể gia tăng cách biệt, nhưng cùng thời điểm Valencia phản ứng rất mạnh mẽ nên chúng tôi không thể nào chủ quan".
Cũng theo HLV 50 tuổi này, dù có bị cầm hoà ngay tại Mestalla thì ông sẽ vẫn hạnh phúc. "Tôi không nghĩ Barca bị mất kiểm soát vì chúng tôi biết Valencia sẽ sử dụng chiều cao ở trận đấu này. Tôi từng tin đến một kết quả khác nhưng nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ vẫn thỏa mãn, bởi vì hôm nay chúng tôi đã tìm thấy nhiều thứ hơn trong bóng đá, các cầu thủ năng động và di chuyển nhiều hơn hẳn".
Với 3 điểm có được ngay trên sân của Valencia, Barcelona tiếp tục củng cố ngôi đầu La Liga với 9 điểm tối đa sau 3 vòng đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn