Không phải là những huyền thoại một thời như Pele, Romario hay Maradona... thần tượng của chân sút Neymar lại chính là người đàn anh Robinho, cầu thủ hiện đang khoác áo AC Milan.
Trước khi đáp máy bay từ Tây Ban Nha tới Italia, Neymar đã đăng lên trên trang mạng xã hội Instagram về việc rất háo hức trước viễn cảnh được so sánh cùng thần tượng thuở nhỏ của mình là tiền đạo Robinho.
Như đã biết, cả Neymar và Robinho đều là những tài năng trẻ xuất chúng của Học viện bóng đá trẻ Santos. Khi Robinho thành danh và được đôn lên đội 1 năm 2002, Neymar mới đang là một cậu nhóc mới được các tuyển trạch viên của Santos đưa về (năm 2003).
Robinho là thần tượng thời niên thiếu của Neymar
Chứng kiến những màn trình diễn của người đàn anh trong 2 năm (từ 2003 đến 2005), Neymar đã rất ấn tượng và lấy Robinho như một hình mẫu để học tập. Sau gần 10 năm, khi mà Robinho trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp thì Neymar lại đang lên như diều gặp gió thời gian gần đây.
Tuy nhiên, không vì thế mà Robinho tỏ ra thua kém người đàn em trong cuộc đối đầu tại Champions League trên sân San Siro đêm qua. Trái lại, chính Neymar mới là người "bị khớp" khi thi đấu rất mờ nhạt. Trong cả trận đấu, chân sút xuất sắc nhất Brazil ở thời điểm hiện tại gần như mất hút trên hàng công của Barca ngoài đường căng ngang khá nguy hiểm ở phút 41.
Trong khi đó, Robinho ở lần hiếm hoi được HLV Max Allegri bố trí đá chính đã có màn trình diễn ấn tượng. Ngoài việc ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9, chân sút người Brazil đã bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn ở đầu hiệp 2.
Pha xử lý bóng ngẫu hứng của Robinho
Kết thúc trận đấu, Milan và Barca chia điểm, Neymar đã thỏa ước nguyện được so tài cùng thần tượng của mình. Quan trọng hơn, chân sút 21 tuổi đã có cuộc trò chuyện khá vui vẻ với đàn anh khi hai người đi cùng nhau về đường hầm lúc kết thúc trận đấu và Neymar cũng tranh thủ đổi áo với Robinho.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền đạo Lionel Messi vừa có một trận đấu khó quên trước Milan, chính anh là người đã ghi bàn giúp Barca tránh được thất bại trước đội chủ sân San Siro. Đáng chú ý, đó là pha lập công không xuất phát từ tình huống cố định đầu tiên của siêu sao người Argentina tại xứ sở mỳ ống.
Ở cuộc đọ sức được chờ đợi nhất loạt trận đêm qua, Barca đã bị AC Milan cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà thầy trò Tata Martino tiếp tục là đội nắm giữ thế trận.
Trong vòng đấu mà hai đội đầu bảng là Barca bị chia điểm, Atletico Madrid xảy chân, Real đã tranh thủ cơ hội để bám đuổi bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân nhà trước Malaga.
Barca kêu gọi những người có trách nhiệm nên có biện pháp bảo vệ Neymar trước những hành vi triệt hạ của đối thủ. Tuy nhiên, việc đội bóng xứ Catalunya than thởi với tần suất dày đặc dẫn đến một sự phản cảm.
Với mỗi một HLV, mong ước đầu tiên của họ khi dẫn dắt một đội bóng chính là có đầy đủ các cầu thủ chủ chốt để lựa chọn, sắp xếp, và thoải mái đưa ra các kế hoạch của mình. Điều này lại càng đúng nếu đặt vào trường hợp của HLV Carlo Ancelotti, khi trận đấu tới với Juventus là lần đầu tiên ông có được lực lượng hoàn chỉnh sau 100 ngày dẫn dắt Real.
Người Barca đang tỏ ra bức xúc việc Neymar trở thành đối tượng bị các hậu vệ đối phương chặt chém. Nhưng trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, tiền đạo người Brazil chưa phải là người bị phạm lỗi nhiều nhất.
Trước chuyến hành quân tới sân San Siro gặp AC Milan tại Champions League, tiền đạo Alexis Sanchez của Barca đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội về bài học ở mùa giải trước.
Trước trận gặp AC Milan tại Champions League và Real Madrid tại Liga, HLV của Barcelona, Gerardo Martino, tuyên bố “đây chỉ là một tuần lễ quan trọng chứ không phải là một tuần quyết định”.
Với bàn thắng duy nhất ghi được của Leandro Trossard ở phút 20, Arsenal đã đánh bại MU với tỷ số tối thiểu 1-0. Qua đây, Pháo thủ giành chiến thắng tại Old Trafford lần đầu tiên kể từ năm 2020, đồng thời tái chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng.
Bóng đá châu Âu cuối tuần qua đã xác định được thêm những đội bóng giành quyền tham dự vòng bảng Champions League mùa sau, với tổng cộng 21 cái tên, trong đó mới nhất là Atletico, Juventus, Bologna và Monaco.
Phạm Xuân Mạnh - hậu vệ ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội, hiện tại đang có cuộc sống viên mãn, đủ đầy bên vợ đẹp con ngoan sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp bóng đá.
Chiều nay (13/5), SLNA sẽ có cuộc đối đầu TP.HCM ở vòng 18 V.League. Ngay trước thềm trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đã đôn phó tướng Phạm Anh Tuấn lên giữ vai trò HLV trưởng như một cách để đổi vận đội bóng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn